*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngày 8/9, TAND cấp cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm vụ án "con ruồi trong chai Number1". Trước đó, tòa sơ thẩm phạt bị cáo 7 năm tù, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ.
Di sản của con ruồi trong chai nước vẫn còn đó, là những suy tư về cái chết của một thương hiệu.
Tại sao luật sư Lê Văn Thiệp từ chối bảo vệ cho Tân Hiệp Phát? Người tiêu dùng đang tẩy chay THP có vi phạm pháp luật?
Luật sư Nguyễn Tấn Thi, bào chữa cho bị cáo Võ Văn Minh, cho rằng vụ án đã vi phạm tố tụng từ giai đoạn điều tra khi điều tra viên cho phép luật sư bảo vệ quyền lợi của Tân Hiệp Phát dự cung.
Được nói lời sau cùng, anh Minh nói: "Bị cáo có tội hay không nhờ HĐXX xem xét và tuyên án". Chủ tọa tuyên bố, 14h chiều nay sẽ tuyên án.
Sáng 17-12, ông Võ Văn Minh - người nhận 500 triệu đồng của công ty Tân Hiệp Phát để đổi chai nước ngọt có ruồi đã bị xét xử về tội cưỡng đoạt tài sản. Cùng Tuổi Trẻ nhìn lại toàn cảnh vụ án hi hữu này.
Theo luật sư Nguyễn Tấn Thi - người nhận bào chữa miễn phí cho bị can Võ Văn Minh thì bản cáo trạng truy tố anh Minh còn nhiều điều chưa được làm rõ.
Theo anh Võ Văn Minh, chai Number 1 của Tân Hiệp Phát anh phát hiện đã có con ruồi bên trong nhưng kết luận giám định lại cho rằng chai nước này đã được mở rồi đóng lại.
Lần đầu tiên kể từ anh Võ Văn Minh (người đòi Công ty Tân Hiệp Phát đưa 1 tỉ đồng đổi lấy chai nước ngọt Number One) bị bắt giam, gia đình mới được vào thăm anh.
Anh C.H. cho biết năm nay anh hơn 40 tuổi, có hai bằng kỹ sư, từng đi tù một năm vì liên quan tới Công ty Tân Hiệp Phát.
Tâm điểm