*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Cha mẹ bỏ rơi, cậu học trò sống với ông bà nghèo nên không có tiền để nộp 550.000 đồng các khoản quỹ và bị hiệu trưởng giữ lại học bạ.
Đứa trẻ trong tình trạng bị tổn thương phần đầu nghiêm trọng. Sự việc đang khiến người dân vô cùng bức xúc.
Hận bố bỏ rơi khi còn chưa chào đời, Nguyễn Văn Thành, SN 1989, trú tại xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình quay sang hận cả mẹ khi biết người phụ nữ này cũng rũ bỏ cậu ta khi chưa tròn một tuổi. Vết thương lòng khiến Thành sống chỉ quí mỗi tiền và đó chính là lý do khiến anh ta liên tiếp phạm 2 tội nghiêm trọng, đó là buôn người và vận chuyển ma túy.
Hai cậu bé ở Ukraine mới đây được giải cứu khỏi điều kiện sống tồi tệ ở một lán trại của người vô gia cư sau khi bị cha mẹ bỏ rơi tại đó.
Ông là Nguyễn Văn Lâm, (49 tuổi), đang nuôi dưỡng gần 100 đứa trẻ bị bỏ rơi lúc vừa lọt lòng tại mái ấm tình thương Phúc Lâm, ấp 2, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Những đứa trẻ này được phát hiện ở các bãi rác, nghĩa trang, thậm chí được tìm thấy trong bọc rác đen bị chó tha đi khắp nơi. Khi không một ai lên tiếng, ông Lâm đã ào tới ôm tất cả những đứa trẻ đó vào lòng, đưa về cưu mang, dưỡng dục…
Người phụ nữ này không may khi bẩm sinh đã không có tay chân và cô còn bị chính cha mẹ ruột bỏ rơi ngay từ khi còn nhỏ.
Bé gái 8 tháng tuổi được cảnh sát giải cứu ra ngoài khi trên người có nhiều vết hằn, bầm tím.
Từ khi còn nhỏ bị cha mẹ bỏ rơi, cô gái đã phải sống trong sự tuyệt vọng và mất đi niềm tin vào cuộc sống. Cho đến 20 sau cô vỡ òa khi nhận được một món quà bất ngờ.
Chào đời chưa được bao lâu thì anh em Huy bị cha mẹ nhẫn tâm bỏ rơi. Dù mới 5 tuổi nhưng hơn một năm nay, Huy phải cùng bà ngoại đi nhặt phế liệu mưu sinh. Cô em gái vừa 3 tuổi trông chờ vào tình thương của bà con lối xóm. Gặp ai, đứa trẻ cũng gọi bằng mẹ. Khi đói đứa trẻ lại đi xin cơm ăn...
Một bé trai 2 tuổi được người thân mang đến quán bún phở ở phường Chương Dương (Hoàn Kiếm, Hà Nội) rồi bỏ lại đó kèm theo bức thư cùng 200 nghìn đồng trong túi.
Một bé trai đã bị bỏ rơi ở quán phở và được chính quyền địa phương đưa về trung tâm bảo trợ xã hội vì "bố đi tù, mẹ không đủ khả năng nuôi".
Một đứa trẻ sơ sinh non nớt, thân thể chứa đầy máu và tím tái vì lạnh đã được cảnh sát tìm thấy trong bể phốt.