Cha già sốc nặng khi nghe tin con là kẻ gây ra hàng loạt vụ án ở Vĩnh Phúc và Hà Nội

Hoàng Hải |

Khi hay tin con là kẻ đã gây ra hàng loạt vụ án ở Hà Nội và Vĩnh Phúc khiến 3 người tử vong, ông V. bị sốc nặng, không dám tin vào sự thật.

Sau khi đối tượng Đỗ Văn Bình (SN 1981, trú tại xã Vạn Yên, huyện Mê Linh, Hà Nội) bị bắt giữ, cơ quan công an bước đầu đã làm rõ hàng loạt những vụ án mạng mà hắn ta gây ra trong những ngày gần đây.

Bước đầu, Bình khai nhận việc gây án khiến 3 người tử vong và 1 người khác trọng thương chỉ vì những mâu thuẫn cá nhân nhỏ nhặt trong cuộc sống. Điều này khiến nhiều người vô cùng bức xúc trước hành vi dã man của y.

Để hiểu rõ hơn về cuộc sống của kẻ sát nhân này, PV đã tìm về thôn Vạn Phúc, xã Vạn Yên (nơi Bình sinh sống) tìm hiểu.

Nhiều người dân địa phương cho biết, khi hay tin Bình là kẻ gây ra hàng loạt vụ án mạng khiến 3 người tử vong, mọi người đều bất ngờ và sợ hãi. Thậm chí, nhiều người còn không dám tin đó là sự thật.

"Ở đây, nó (Bình) làm nghề kinh doanh thịt lợn từ lâu rồi và thường mua lợn từ các nơi về nhà giết mổ. Khi nghe tin nó là kẻ giết người mà tôi sợ quá, bình thường thằng Bình không có điều tiếng gì với hàng xóm...", bà Nguyễn Thị A. sống gần nhà Bình nói.

Cha già sốc nặng khi nghe tin con là kẻ gây ra hàng loạt vụ án ở Vĩnh Phúc và Hà Nội - Ảnh 1.

Khu vực phát hiện anh H. tử vong.

Theo một người dân khác, ở địa phương Bình là người ít nói và do công việc buôn bán nên hay đi khỏi nhà và ít giao lưu với hàng xóm.

"Thằng Bình tính nó cục lắm, nói chuyện được vài ba câu mà không vừa lòng là lại cáu gắt nên nhiều người cũng không ưa...", ông B. sống tại thôn Vạn Yên nói.

Ông này còn cho biết, trước khi bị công an bắt, Bình còn gọi điện về nói xin lỗi bố mẹ, vợ và hai đứa con.

Có mặt tại nhà Đỗ Văn Bình, không khí ảm đạm đang bao trùm ngôi gần 2 ngày qua, ngồi thất thần trong góc nhà, ánh mắt buồn rầu ông Đỗ Văn V. (SN 1954, thôn Vạn Phúc, huyện Mê Linh, Hà Nội - bố Bình) vẫn chưa dám tin vào tội ác mà con đã gây ra.

Ông V. nói với PV rằng, trong mấy chục năm qua, con mình chưa từng cãi nhau với bất kỳ ai, không đánh nhau, không cờ bạc, rượu chè hay nghiện hút.

"Khi biết tin con trai bị bắt vì giết người mà tôi sốc nặng, không dám tin nó lại làm cái điều tày trời như vậy...", ánh mắt đượm buồm, ông V. nói.

Ông tâm sự, những người trong gia đình biết rõ việc Bình cặp kè với hai người phụ nữ ở địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, nhưng tất cả là do Bình muốn cưu mang và giúp đỡ hai người này làm ăn.

Như đã thông tin, vào chiều ngày 15/5, khi anh Hà Văn H. (SN 1985, trú tại xã Chu Phan, huyện Mê Linh, Hà Nội) điều khiển xe máy chở anh Đoàn Văn T. (SN 1996, ở thôn Vạn Phúc, xã Vạn Yên, huyện Mê Linh) đến đoạn đường kênh mương thuộc thôn Vạn Phúc, xã Vạn Yên thì xảy ra va chạm giao thông với Đỗ Văn Bình.

Sau đó, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Sau khi bị đánh, Bình đã nảy sinh ý định trả thù H. và T.

Do có quen biết với anh T. từ trước nên khoảng 21h30 cùng ngày, Bình điều khiển xe ô tô Fortuner chở anh T. đến quán karaoke Đồng Quê, ở thôn Nại Châu, xã Chu Phan, huyện Mê Linh, gặp anh H.

Đến khuya cùng ngày, Bình ra tay sát hại anh H và T. Sau khi sát hại 2 nạn nhân trên, Bình đi xe tải đến quán phở của chị Nguyễn Thị Th. (SN 1983, ở xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch) cầm dao bầu lao vào chém 2 nhát vào đầu và người nạn nhân làm chị Th. trọng thương.

Tiếp đến 13h30 ngày 17/5, Bình sử dụng dao bầu đâm 1 nhát vào bụng chị Trần Thị T. (SN 1989, ở Xã Yên Phương, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc) tại đường đê xã Yên Phương, huyện Yên Lạc làm chị T. tử vong.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại