"Muốn giải oan cho Tịnh Thất Bồng Lai, sao không dám xét nghiệm ADN" - streamer U50 hỏi

Bích Chi |

Nữ streammer cho rằng, chủ Tịnh thất Bồng Lai không nên né tránh yêu cầu xét nghiệm ADN với những người sống chung với mình.

Những màn đáp lời qua lại nhau giữa bà Nguyễn Phương Hằng, CEO Đại Nam và ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai đang thu hút sự chú ý của dân mạng. Trong diễn biến mới nhất, ông Lê Tùng Vân tuyên bố nhận lời xét nghiệm ADN với anh Lê Thanh Minh Tùng, nhưng từ chối xét nghiệm với những người "không liên quan". Ông này cũng không nhận 20 tỷ của bà Nguyễn Phương Hằng, vì "không muốn lấy tiền của chúng sinh". 

Muốn giải oan cho Tịnh Thất Bồng Lai, sao không dám xét nghiệm ADN - streamer U50 hỏi - Ảnh 1.

CEO Đại Nam nhanh chóng đáp lời ông Lê Tùng Vân.

Trước động thái này, ngay buổi trưa 29/10, bà Nguyễn Phương Hằng đã lên tiếng. Bà nhận định, mình phải tham gia vào drama này là vì muốn giúp ba mẹ Diễm My tìm ra em, cũng như muốn đi tìm sự thật trong Tịnh thất Bồng Lai. "Đừng ai nói tôi chuyện gì cũng xía vô, vì chính ông Lê Tùng Vân cầu cứu tôi giúp ông ta minh oan nỗi oan ức 2 năm nay, nên tôi mới ra mặt".

Bà cũng nhận định, việc ông Lê Tùng Vân từ chối gợi ý xét nghiệm ADN với toàn bộ người ở Tịnh thất Bồng Lai mà chỉ nhận xét nghiệm với Lê Thanh Minh Tùng - người tự nhận là con trai ruột của ông - là không quân tử. 

"Ông cho 1 cái hẹn đi, sẽ có bác sĩ và cơ quan chức năng giám sát việc thử ADN. nếu ông thật sự trong sạch thì xét nghiệm với Minh Tùng và thêm 5, thêm 10 người nữa cũng là gì đâu. 

Ông càng từ chối người ta lại càng nghi ngờ, vì không có sự quân tử ở đây, mà chỉ là giọng điệu tháo chạy. Ông đừng dùng những lời có cánh để trốn vụ này.

Thôi nếu 10 người nhiều quá, thì ông đồng ý xét nghiệm với 3 chú tiểu thôi cũng được. 1 ống máu của ông thử cho vài người, thế là minh bạch. Còn ông không đồng ý thì những gì người ta nói về ông là chính xác".\

Muốn giải oan cho Tịnh Thất Bồng Lai, sao không dám xét nghiệm ADN - streamer U50 hỏi - Ảnh 2.

Ông Lê Tùng Vân và các "chú tiểu" trong Tịnh thất Bồng Lai.

CEO Đại Nam cũng kêu gọi các "thầy" và "chú tiểu" đang sống trong Tịnh thất Bồng Lai tình nguyện cho thử ADN với "sư phụ" của mình. Bà lập luận, những người yêu mến ông Lê Tùng Vân nên giúp ông giải oan, không nên để thầy mình mang tiếng xấu.

Vụ việc vẫn đang được dân mạng tích cực "hóng", theo dõi diễn biến từ các bên. Chưa có một cuộc gặp trực tiếp nào giữa các bên mà chỉ có lời tuyên bố qua lại trên mạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại