CĐV Việt Nam vất vả săn vé, giá "chợ đen" lên gần 10 triệu đồng/cặp

Việt Phong (từ Bangkok, Thái Lan) |

Nhu cầu của NHM đội khách cao, trong khi lượng vé Thái Lan cung cấp có hạn, nên CĐV Việt đang đau đầu với bài toán vào sân xem thầy trò HLV Park Hang-seo ngày 5/9 tới đây.

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), trận đấu giữa ĐTQG của họ với Việt Nam vào ngày 5/9 tới đây sẽ có tổng cộng 2.200 vé dành cho người hâm mộ Việt Nam. Kế hoạch ban đầu là 2.000, sau đó tăng thêm 200 vé nhưng từng đó không đáp ứng đủ nhu cầu cao của CĐV Việt.

Bởi vì biết trước nhu cầu vé cao, ngay khi FAT thông báo số lượng và mệnh giá vé dành cho CĐV đội khách, thông qua mối quan hệ tốt đẹp với các bạn CĐV Thái Lan, những NHM nhiệt thành Việt Nam đã nhờ anh bạn Chai Deepblue mua hộ 200 vé.

Được biết, mức giá ban đầu FAT công bố là 650 baht, kèm 20 baht phí dịch vụ. Như vậy người hâm mộ Việt Nam sẽ phải bỏ ra số tiền gần 500.000 VNĐ cho một tấm vé vào sân xem thầy trò HLV Park Hang-seo đối đầu với Thái Lan vào ngày 5/9.

Trên thị trường chợ đen Thái Lan, hiện có những cặp vé dành cho fan Việt đã bị rao bán tới gần 10.000 baht, tương đương gần 10 triệu VNĐ.

"Làm việc này, nhiều người cứ nghĩ chúng tôi kinh doanh, ăn lời từ việc mua rồi bán vé. Thế nhưng ai hiểu được rằng để có được 200 vé trong tay, phải qua rất nhiều mối quan hệ bên Thái Lan, chúng tôi mới có được số ít ỏi này", anh Nguyễn Xuân Mạnh, người đứng ra mua 200 vé cho những người đi cùng đoàn chia sẻ.

CĐV Việt Nam vất vả săn vé, giá chợ đen lên gần 10 triệu đồng/cặp - Ảnh 2.

200 vé trận Thái Lan gặp Việt Nam mà một nhóm người hâm mộ Việt hiện đang có trong tay. Ảnh: Hải Bình.

Được biết, để mua 200 vé, anh Mạnh và nhóm của mình đã nhờ người bạn bên Thái cho mượn 150.000 baht tạm ứng trước. Sau đó lại phải nhờ CĐV nổi tiếng của Thái Lan là Chai Deepblue đến nhận hộ số vé này. Và để nhận được số vé trên, Chai Deepblue phải mang theo hộ chiếu thì mới được công ty bán vé cho nhận.

Tại giải nữ Đông Nam Á vừa rồi ở Chonburi, Thái Lan, nhóm 6 CĐV Việt Nam nói trên đã sang đây để tiếp lửa cho các cô gái vàng của bóng đá Việt Nam. ĐT nữ Việt Nam sau đó đã giành chức vô địch khu vực sau 7 năm chờ đợi.

Cũng tại đây, anh Mạnh được Chai Deepblue trao tận tay 200 vé đã nhờ mua hộ trước đó. Tuy nhiên, vì nhu cầu vé cao, đoàn đi phát sinh thêm gần 31 người, cần thêm 31 vé, thêm lần nữa phải nhờ đến Chai Deepblue mua thêm bổ sung.

CĐV Việt Nam vất vả săn vé, giá chợ đen lên gần 10 triệu đồng/cặp - Ảnh 3.

Chai Deepblue (trái) là một CĐV nổi tiếng của Thái Lan và cũng giúp đỡ cho CĐV Việt Nam rất nhiều thời gian qua.

Mua thêm 31 vé với một CĐV sở tại như Chai Deepblue không phải là vấn đề gì quá khó. Thế nhưng, số 31 người mua sau này phải ngồi chung với khu của CĐV Thái Lan. Bởi ngoài 200 vé đã cầm chắc trong tay, 2.000 vé còn lại dành cho CĐV Việt Nam không biết đã về nơi đâu.

Không chỉ có vậy, mỗi vé mà Chai Deepblue mua thêm có giá cao gần gấp 2,5 lần so với ban đầu, 1.500 baht/ vé. Và 31 người hâm mộ Việt Nam này vẫn chấp nhận. Vì với họ, được tận mắt xem thầy trò HLV Park Hang-seo đối đầu Thái Lan là quá hạnh phúc rồi.

Và cũng ngừa tình trạng một số lợi dụng việc đã đăng ký vé trước đó, sau khi nhận được vé mang ra bán chợ đen hưởng chênh lệch. Ban điều hành nhóm CĐV này quyết định chỉ phát vé cho những người có tên trong danh sách khi gần giờ thi đấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại