CĐV Thái Lan vỡ òa trên sân Rizal: "Không tin nổi thắng Lào mà lại thấy sướng đến thế"

Linh Đan (từ Manila, Ảnh: Đoàn Ca) |

Các CĐV Thái Lan có mặt trên sân Rizal Memorial vào chiều 3/12 đã phải trải qua 90 phút đầy căng thẳng và lo lắng, dù đội bóng của họ chỉ phải đối đầu với Lào.

"Điên rồ quá, thật khó tin nhưng chưa bao giờ tôi thấy vui như thế này vì Thái Lan thắng được Lào", một nữ CĐV Thái Lan có mặt tại sân Rizal Memorial hào hứng chia sẻ với phóng viên ngay sau khi trận đấu với Lào kết thúc. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi trong suốt hơn 90 phút của trận đấu, người hâm mộ Thái Lan đã rất nhiều lần phải ôm đầu tiếc nuối và phải chờ đến những phút cuối cùng mới được ăn mừng.

Tiếp nối câu chuyện của người bạn mình, anh Nun Onsri, một CĐV Thái Lan khác kể lại khoảnh khắc khi Suphanat Mueanta ghi bàn mở tỉ số ở phút 90.

"Một trận đấu vất vả quá. Chúng tôi tưởng rằng mọi thứ đã hết, Thái Lan sẽ sớm bị loại, khi bàn thắng ở phút 88 không được công nhận. Nhưng may sao Suphanat đã tỏa sáng. Lúc ấy chúng tôi chỉ biết ôm lấy nhau mà hò hét thôi. Không tin nổi thắng được Lào lại làm mình thấy sướng đến vậy.

Đối thủ Lào hôm nay không hề dễ chơi, thời tiết cũng không ủng hộ nhưng cuối cùng Thái Lan vẫn thắng để tiếp tục nuôi hi vọng cho trận gặp Việt Nam".

CĐV Thái Lan vỡ òa trên sân Rizal: Không tin nổi thắng Lào mà lại thấy sướng đến thế - Ảnh 1.

Anh Nun Onsri (áo đen) và những người bạn của mình là số ít những CĐV Thái Lan có mặt tại sân Rizal trong chiều 3/12. Trời mưa lớn tại Manila đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới việc di chuyển tới sân để theo dõi trận đấu của các CĐV.

Nhận định về cơ hội đi tiếp của Thái Lan cũng như cục diện bảng B, nhóm CĐV Thái Lan đều hào hứng vào viễn cảnh đội bóng của mình sẽ có vé vào bán kết.

"Chúng tôi không thể tới sân Binan để xem trận Thái Lan gặp Việt Nam vào ngày mùng 5 tới. Vé khó mua quá, tôi và bạn bè đã rất cố gắng nhưng không thể nào mua nổi vì nó hết quá nhanh. Nhưng cũng không sao cả. Chúng tôi sẽ theo dõi trận đấu từ Manila và chờ đợi một kết quả tốt cho đội nhà. Biết đâu đó, Thái Lan và Việt Nam sẽ gặp lại nhau ở chung kết SEA Games năm nay", anh Nun Onsri và nhóm bạn vui vẻ nói trước khi rời sân Rizal.

CĐV Thái Lan vỡ òa trên sân Rizal: Không tin nổi thắng Lào mà lại thấy sướng đến thế - Ảnh 2.

Suphanat Mueanta (phải) níu giữ hi vọng đi tiếp cho Thái Lan với hai bàn thắng muộn vào lưới Lào. Dẫu vậy, người Thái sẽ buộc phải thắng, thậm chí thắng đậm Việt Nam ở lượt trận cuối mới có cơ hội vào chơi tại bán kết SEA Games 30.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại