CĐV Thái Lan ở Binan: Bị loại chẳng phải thảm họa gì, hẹn Việt Nam tại CK bóng đá nữ

Linh Đan (từ Manila) |

Dù U22 Thái Lan không thể đánh bại được U22 Việt Nam và phải sớm dừng bước ở vòng bảng SEA Games 30, tuy nhiên các CĐV Thái Lan cũng không cảm thấy quá thất vọng vì kết quả này.

Trận đấu trên sân Binan vào chiều 5/12 đã diễn ra vô cùng kịch tính với cuộc rượt đuổi tỉ số nghẹt thở. U22 Thái Lan tưởng như đã có một trận đấu dễ dàng khi sớm vươn lên dẫn trước 2-0 chỉ sau 11 phút thi đấu. Đây cũng là điều kiện đủ để thầy trò HLV Nishino giành quyền vào bán kết và tiễn U22 Việt Nam về nước.

Tuy nhiên bản lĩnh của U22 Việt Nam đã được thể hiện đúng lúc với 2 bàn gỡ của Tiến Linh ở phút 15 và 72. Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 2-2, thầy Park và các học trò vào vòng trong với ngôi nhất bảng B, còn U22 Thái Lan mới là đội phải về nước ngay sau vòng bảng.

CĐV Thái Lan ở Binan: Bị loại chẳng phải thảm họa gì, hẹn Việt Nam tại CK bóng đá nữ - Ảnh 1.

Có mặt trên khán đài sân Binan, số ít các CĐV Thái Lan không giấu được cảm xúc của mình trước diễn biến kịch tính của trận đấu.

"Mọi thứ diễn ra thật điên rồ. Thật tiếc khi Thái Lan đã không thể đi tiếp nhưng phải công nhận đây là một trận đấu quá đẹp mắt và hấp dẫn. Xin chúc mừng Việt Nam với kết quả này, các bạn hoàn toàn xứng đáng với tấm vé vào bán kết", CĐV có cái tên rất đặc biệt, Thailand Khamthong chia sẻ.

CĐV Thái Lan ở Binan: Bị loại chẳng phải thảm họa gì, hẹn Việt Nam tại CK bóng đá nữ - Ảnh 2.

Ông Thailand Khamthong (áo vàng, cầm ô in cờ Thái Lan) là một trong những CĐV đặc biệt nhất Thái Lan. Ông được biết đến khi luôn theo chân đoàn thể thao Thái Lan ở mọi giải đấu và còn tự đổi tên mình từ Bancha thành Thailand vào năm 2005.

Tiếp tục câu chuyện về trận đấu, ông Thailand Khamthong cho rằng mọi thứ không phải là địa ngục với U22 Thái Lan khi bị loại từ vòng bảng.

"Thái Lan không vào bán kết SEA Games, tôi không thấy quá buồn đâu và nghĩ rằng đó cũng không phải là vấn đề gì cả. Bóng đá là vậy, có lúc thắng lúc thua. Tương lai vẫn còn ở phía trước với những cầu thủ này. Họ sau đây sẽ nghỉ ngơi rồi bước vào chuẩn bị cho VCK U23 châu Á trên sân nhà sau đây hơn 1 tháng.

Đây không phải là điều gì thảm họa với bóng đá Thái Lan. Ngay sau đây tôi sẽ di chuyển từ Binan lên Manila để cổ vũ cho tuyển nữ Thái Lan đá bán kết với Myanmar. Hẹn gặp Việt Nam ở chung kết SEA Games, nhưng sẽ là bóng đá nữ. Không sao cả. Tôi thích cuộc cạnh tranh như vậy giữa Việt Nam và Thái Lan để mọi thứ cùng tiến lên", ông Thailand Khamthong tươi cười nói trước khi vội di chuyển ra xe để kịp giờ cho quãng đường hơn 40km từ Binan tới Manila.

CĐV Thái Lan ở Binan: Bị loại chẳng phải thảm họa gì, hẹn Việt Nam tại CK bóng đá nữ - Ảnh 3.

Rất nhiều CĐV Việt Nam xin chụp hình cùng ông Thailand Khamthong sau khi trận đấu kết thúc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại