*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo ông Hùy, mức giá 100 tỷ đối với cây sưa ở làng Phụ Chính (Hòa Chính, Chương Mỹ) có thể do ai đó "thổi phồng" lên còn thực tế, giá trị thực sẽ không thể nào được như vậy.
Theo Chủ tịch UBND xã Hòa Chính, hiện địa phương đang tiến hành làm đề xuất xin ý kiến huyện Chương Mỹ để có thể sớm đấu giá cây sưa từng được trả giá 100 tỷ đồng.
Theo ông Thái, số gỗ của cây sưa từng được trả 100 tỷ mà ông mua năm 2010 là hợp pháp nhưng khi vừa ra khỏi địa phận xã Hòa Chính đã bị Công an huyện Chương Mỹ bắt giữ.
Theo ông Xuyện, cây sưa từng được trả giá 100 tỷ của làng Phụ Chính hiện một nửa gốc, thân đã bị khô, bong mất phần vỏ và trong thời gian tới có thể sẽ chỉ còn là củi đun.
Từng ví là "khối vàng ròng lộ thiên" với giá trả mua có lúc lên tới 100 tỷ đồng nhưng cây sưa đỏ ở chùa làng Phụ Chính (Chương Mỹ, Hà Nội) đang trong cảnh "chết dần, chết mòn".
Cơ quan Công an Hà Nội cũng xác nhận, trong số 20,5 tỷ đồng dùng mua gỗ sưa tại làng Phụ Chính có 19,5 tỷ đồng của ông Cheng Feng Wei, quốc tịch Trung Quốc.
"Huyện và xã yêu cầu muốn bán phải thành lập ban đấu giá nên chúng tôi cũng chẳng có quyền bán đành phải nhìn cây nó khô, mục nát đi hàng ngày", ông Ngợi nói.
Cây sưa hơn trăm tuổi từng được định giá thấp nhất không dưới 100 tỷ đồng ở chùa làng Phụ Chính (Hà Nội) đang có dấu hiệu chết khô sau khi nhiều cành, nhánh bị chặt hạ.
Tâm điểm