Cây si đè nam thanh niên tử vong: Xé lòng cảnh bà nạn nhân gào khóc đau đớn tại hiện trường

Hoàng Hải |

Người phụ nữ dáng vẻ gầy gò có mặt tại hiện trường vụ nam thanh niên bị cây si bật gốc đổ đè trúng tử vong liên tục gào khóc gọi tên cháu khiến nhiều người đau đớn, xót xa.

Chiều 29/8, trên địa bàn TP Hà Nội xảy ra mưa lớn kèm theo gió to mặc dù chỉ kéo dài khoảng 10 phút nhưng khiến hàng trăm cây xanh ở hai bên vệ đường thuộc địa bàn các quận Tây Hồ, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy... bị gãy, đổ.

Đặc biệt, tại khu vực đường Quảng An (sát Hồ Tây, thuộc địa bàn quận Tây Hồ, Hà Nội) một cây si lớn có đường kính gần 1 mét bật gốc đè trúng anh Nguyễn Hữu T. (sinh năm 1993, trú tại Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đi xe máy khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Thời điểm PV có mặt tại đường Quảng An vào lúc hơn 19h cùng ngày (29/8), cũng là lúc rất đông người nhà nạn nhân có mặt tại đây.

Cây si đè nam thanh niên tử vong: Xé lòng cảnh bà nạn nhân gào khóc đau đớn tại hiện trường - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tiến hành các thủ tục pháp lý để sau đó bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình.

Đứng cách khu vực anh T. gặp nạn khoảng hơn 10 mét, 3 - 4 người dân nhà gần hiện trường bàn tán xôn xao.

Những người này cho biết, thời điểm gặp nạn, nạn nhân T. đang đứng trú mưa dưới gốc cây si cùng 2 nguời khác, trong đó có 1 phụ nữ đi xe đạp và 1 người đi xe máy. Tuy nhiên, chỉ mình anh T. gặp nạn còn 2 người kia may mắn thoát nạn.

Riêng người phụ nữ đi xe đạp do sợ hãi nên đã bỏ luôn xe ở hiện trường rồi đi bộ về nhà mà không quay lại lấy xe.

Khoảng 19h30 phút, người phụ nữ lớn tuổi có mặt tại hiện trường gào khóc thảm thiết gọi tên nạn nhân khiến nhiều người có mặt tại đây không cầm được nước mắt.

Cây si đè nam thanh niên tử vong: Xé lòng cảnh bà nạn nhân gào khóc đau đớn tại hiện trường - Ảnh 3.

Cây si bật gốc đè anh T. tử vong có đường kính gần 1 mét.

Cây si đè nam thanh niên tử vong: Xé lòng cảnh bà nạn nhân gào khóc đau đớn tại hiện trường - Ảnh 4.

Chiếc xe đạp do người phụ nữ hoảng sợ bỏ lại hiện trường.

"Cháu ơi!, cháu ngoan hiền, chịu khó vậy sao ông trời lại bắt tội cháu tôi, đau xót quá các chú, các bác ơi...", tiếng gào khóc ai oán của người phụ nữ khiến nhiều người rưng rưng nước mắt.

Ít phút sau, người thân liên tục ngồi cạnh động viên, trấn an người này giữ vững tinh thần để lực lượng chức năng tiến hành các thủ tục pháp lý. Mặc dù vậy, người phụ nữ dáng vẻ gầy gò vẫn liên tục gào khóc gọi tên cháu.

"Cháu ơi mọi người đang chờ cháu lấy vợ mà sao cháu lại đi đột ngột thế này, bà đau lắm không chịu được đâu cháu ơi!", người phụ nữ gào khóc gọi tên cháu trong đau đớn.

Cây si đè nam thanh niên tử vong: Xé lòng cảnh bà nạn nhân gào khóc đau đớn tại hiện trường - Ảnh 5.

Hiện trường vụ cây đổ đè trúng người đi xe máy ở ngã 3 Lạc Long Quân - Hoàng Hoa Thám.

Cũng trong chiều 29/8, tại khu vực ngã 3 Hoàng Hoa Thám - Lạc Long Quân (thuộc phường Bưởi, quận Tây Hồ) 1 cây xanh có đường kính hơn 1 mét, chiều dài hơn 10 mét bật gốc đổ chắn ngang đường và đè trúng 1 người đàn ông đi xe máy khiến nạn nhân bị thương nặng đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Là một trong những người chứng kiến vụ việcm chị Lan (hiện đang buôn bán tại khu vực đường Hoàng Hoa Thám) kể: Vào hơn 17h (ngày 29/8), khi chị đang đứng bán hoa, cây cảnh loại nhỏ thì bất ngờ có mưa lớn kèm theo gió to kéo đến.

Thấy vậy, chị Lan vội chạy vào hiên nhà cao tầng bên cạnh đứng trú. Thời điểm này, ngoài chị Lan còn có 1 số người khác đứng trú cùng.

Cây si đè nam thanh niên tử vong: Xé lòng cảnh bà nạn nhân gào khóc đau đớn tại hiện trường - Ảnh 6.

Chiếc xe máy hư hỏng nặng sau khi bị cây lớn đè trúng.

Khi mọi người đang trú mưa có một người đàn ông điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda đi đến giữa ngã 3 Hoàng Hoa Thám - Lạc Long Quân thì bất ngờ cây lớn trên vỉa hè đường Hoàng Hoa Thám bật gốc đè trúng.

Thấy vậy, chị Lan và mọi người vội ra kiểm tra thì phát hiện nạn nhân bị thương ở phần đầu và mặt nên vội gọi xe cứu thương đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Theo chị Lan, thời điểm đưa đi cấp cứu, trên người nạn nhân không có giấy tờ tuỳ thân, số điện thoại nên mọi người không thể liên lạc được với người nhà.

"May mắn lúc cây đổ chỉ đè trúng 1 người, nếu lúc đó có nhiều người đi qua thì hậu quả sẽ rất khủng khiếp bởi cây to và có nhiều cành lớn...", chị Lan sợ hãi kể.

Ghi nhận của PV, đến khoảng 18h 40 phút ngày 29/8, hàng chục nhân viên cây xanh, lực lượng chức năng dùng cưa máy cắt các cành, thân cây để giải phóng giao thông qua khu vực.

Đến khoảng 20h cùng ngày, toàn bộ cây xanh trên đã được cưa ra từng khúc và di chuyển khỏi hiện trường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại