*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Vườn bonsai với khoảng 10.000 chậu, có giá từ vài triệu đến hơn trăm triệu, thậm chí có cây lên đến 900 triệu của thanh niên ở Đồng Tháp khiến nhiều người "choáng ngợp" khi bước vào chiêm ngưỡng.
Để trang hoàng cho hồ cá Koi thêm phần sang chảnh, đại gia Lê Văn Dũng mua gần 100 tấn đá quý mang từ Quỳ Hợp (Nghệ An) về Thái Nguyên để làm thành hồ.
Bộ 3 cây "chúa cảnh" mai, me, tường vi "làm cao" hét giá hơn 5 tỷ đồng trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đến nay vẫn tiếp tục chào hàng, chưa có người mua.
Dù không phải làng nghề cây cảnh, thế nhưng người dân Triều Khúc (huyện Thanh Trì, Hà Nội) đã mang những cây cảnh tiền tỷ "đọ dáng" trên đường làng Tết này.
Từng được rao bán với giá 4,5 tỷ đồng nhưng một gốc cây cảnh hiện nay chỉ còn 950 triệu, song với ông chủ của siêu cây này cho rằng đây vẫn là một phi vụ làm ăn hời.
Những ngày cuối năm, cả khu vườn cây cảnh gần chục tỷ tiêu điều, những cành cây ít được cắt tỉa, lá lởm chởm, dưới gốc cỏ dại mọc. Cả tháng nay, ông chủ của khu vườn này chẳng còn nhiều tâm trí mà thảnh thơi chăm cây, công việc của ông đi sớm về muộn, rong ruổi khắp các tỉnh mang cây đi bán dạo.
Hình ảnh “siêu cây cảnh” được đặt trên xe chuyên dụng, dùng xe máy kéo rong ruổi khắp nới rao bán, đang gây ngạc nhiên và tò mò với nhiều người. Bởi, mỗi cây này có giá vài chục đến cả trăm triệu đồng.
Một cây cảnh có tuổi đời 120 năm ở ngoại thành Hà Nội đang được nhiều người thi nhau "đấu giá" lên đến 5 tỷ đồng mà ông chủ vẫn không gật đầu.
Tâm điểm