Dù ấn tượng trước những tính năng mới của Galaxy S26 Ultra, cây bút công nghệ Nico Arboleda từ Tech Radar cho biết vẫn sẽ gắn bó với iPhone thay vì mua mẫu máy mới của Samsung. Dưới đây là lý do của anh.
Chưa đủ để trở lại Android
Khi Samsung Galaxy S26 Ultra chính thức ra mắt vào cuối tháng 2 vừa qua, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm tôi thực sự cảm thấy hào hứng trước sự xuất hiện của một chiếc flagship mới. Cảm giác đó đến từ những tin đồn về các đột phá như màn hình bảo mật (Privacy Display) trước thềm sự kiện. Và khi trực tiếp trải nghiệm, tính năng khóa ngang siêu ổn định (Super Steady Horizontal Lock) hỗ trợ quay video cũng cho thấy là một ý tưởng hết sức tuyệt vời.
Là một người vừa mới chuyển sang dùng iPhone chỉ khoảng một năm nay, tôi đã thành thật nghĩ rằng S26 Ultra sẽ đủ sức lôi kéo mình trở lại với Android, nhất là khi chiếc iPhone 16 Pro Max tôi đang dùng vốn đã thua thiệt về mặt thế hệ.
Những ấn tượng đầu tiên về S26 Ultra thực sự rất tốt. Các tính năng kể trên hoàn toàn xứng đáng với sự kỳ vọng của tôi, và bản thân thiết bị cũng sở hữu bảng thông số kỹ thuật đầy ấn tượng. Thế nhưng, cuối cùng nó vẫn thất bại trong việc thuyết phục tôi từ bỏ iOS để quay lại với Android. Có những điểm gây thất vọng trên S26 Ultra đã khiến tôi phải chùn bước.
Điện thoại AI? Không, cảm ơn!
Samsung đã đặt cược rất lớn vào việc định danh Galaxy S26 Ultra là một "chiếc điện thoại AI", và điều này hoàn toàn có cơ sở. Tính năng Super Steady và khả năng sàng lọc cuộc gọi bằng AI là những điểm sáng đối với tôi, nhưng phần lớn các bổ sung AI khác dường như chỉ mang tính trình diễn và không thực sự hữu ích trong thực tế.
Các tính năng "Now" (Tiện ích tức thời) được nhấn mạnh rất nhiều trong buổi ra mắt, nhưng chẳng cái nào giúp ích được cho tôi. Widget "Now Brief" được quảng cáo là sẽ tóm tắt lại một ngày của bạn, nhưng rốt cuộc nó chẳng có gì ngoài thông tin thời tiết, lịch trình cá nhân và vài video YouTube gợi ý vốn đã nằm sẵn trong danh sách "Xem sau" của tôi.
Trong khi đó, "Now Bar" hoạt động gần tương tự như Dynamic Island của iPhone, nhưng tôi thấy nó kém hữu dụng hơn — thêm vào đó, nó chỉ xuất hiện ở màn hình chính, trong khi Dynamic Island luôn hiện diện ở mọi giao diện. "Now Nudge" thì cảm giác không khác gì một tính năng tiên đoán văn bản được nâng cấp, và trớ trêu thay nó chỉ khả dụng trên bàn phím Samsung (trong khi tôi thích dùng Gboard trên các máy Android hơn).
S26 Ultra cũng bổ sung một công cụ chỉnh sửa ảnh bằng AI tạo sinh thông qua câu lệnh mang tên "Photo Assist". Về lý thuyết thì khá hữu ích, nhưng kết quả cuối cùng lại cho thấy rõ dấu vết can thiệp quá đà của AI. Tính năng tạo ảnh "Creative Studio" cũng chỉ là một thứ mới lạ nhất thời và thường cho ra những bức ảnh có chất lượng thấp.
Samsung thậm chí còn tích hợp Perplexity vào trợ lý ảo Bixby. Điều này tạo cảm giác như một sự lặp lại của việc tích hợp Google Gemini mà tôi vốn đang sử dụng, và với tôi, bấy nhiêu đó là quá đủ cho nhu cầu hàng ngày.
Cụm camera lồi và những sự vắng bóng đáng tiếc
Samsung cũng tự hào về việc S26 Ultra mỏng và nhẹ hơn đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm. Tuy nhiên, cái giá phải trả là một cụm camera lồi lên rõ rệt.
Độ lồi lớn đến mức chiếc điện thoại sẽ bị bập bênh rất mạnh khi đặt trên mặt phẳng — đây khó có thể coi là trải nghiệm mong muốn trên một thiết bị đắt tiền như vậy. Ngay khi nhìn thấy cụm camera này, tôi đã phải đi tìm ngay một chiếc ốp lưng đủ dày để giúp S26 Ultra nằm phẳng hơn. Điều này đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải giấu đi cái khung máy mỏng manh mà Samsung vừa mới khoe khoang vào trong một lớp vỏ dày cộp, khiến mọi nỗ lực tinh giản thiết kế trở nên vô nghĩa.
Nhắc đến ốp lưng, việc phải dùng chúng để bổ sung khả năng sạc từ tính đơn giản là không thể so bì được với nam châm tích hợp sẵn như trên iPhone hay Google Pixel. Chưa kể, thiết kế cụm camera của S26 Ultra còn gây cản trở, khiến một số phụ kiện không thể hít khớp hoàn toàn vào nam châm của ốp lưng.
S26 Ultra cũng đã chuyển từ khung Titan quay trở lại khung Nhôm, với lý do được Samsung đưa ra là để tản nhiệt tốt hơn, cải thiện công thái học và tối ưu chi phí. Điều này có thể hiểu được, nhưng vì đã quá quen với khung Titan trên iPhone, tôi cảm thấy S26 Ultra có phần kém sang trọng hơn khi đặt lên bàn cân so sánh.
Tôi chọn iOS… ít nhất là ở thời điểm hiện tại
Giữa cơn lốc AI trên Galaxy S26 Ultra, tôi lại cảm thấy may mắn vì Apple Intelligence vẫn chưa thực sự bùng nổ, giúp chiếc iPhone của tôi gần như "sạch bóng" AI tạo sinh. Tôi thậm chí không kích hoạt Siri, và việc có quyền lựa chọn như vậy là một điểm cộng lớn. Tôi chỉ dùng Gemini cho các nhu cầu AI ít ỏi của mình, như tìm kiếm thông tin mua sắm hay tra cứu công thức nấu ăn.
iPhone 16 Pro Max cũng có cụm camera lồi, nhưng thiết kế của nó giúp máy bớt bập bênh hơn khi đặt xuống bàn. Chiếc ốp lưng iPhone của tôi cũng không quá dày nhưng vẫn giúp máy nằm phẳng ổn định.
Với tôi, MagSafe thực sự là một "vị cứu tinh" — và không chỉ vì khả năng sạc không dây được cải thiện. Tôi yêu cái cách nó thay đổi phương thức kết nối giữa phụ kiện và điện thoại, nơi tôi không còn phải lo lắng về những chiếc ngàm nhựa hay tripod rẻ tiền làm trầy xước thân máy.
Điểm cuối cùng này có lẽ hơi thiếu công bằng cho S26 Ultra, nhưng vì tôi đã đầu tư vào hệ sinh thái Apple với iPad, Apple TV 4K và Mac mini, nên sự liên kết chặt chẽ giữa chúng và iPhone là thứ tôi cảm thấy thiếu vắng nhất khi dùng thử S26 Ultra. Tôi cũng đang sở hữu AirPods, AirTags và cả ví MagSafe tương thích với Find My — tất cả đã giữ chân tôi quá chặt trong "khu vườn" của Apple.
Dù vậy, suy nghĩ của tôi về S26 Ultra vẫn có thể thay đổi sau vài tháng nữa (biết đâu Samsung sẽ tung ra những bản cập nhật phần mềm đột phá?), nhất là khi iPhone 16 Pro Max cũng đang dần trở thành một thiết bị cũ. Nhưng dẫu sao, vẫn còn rất nhiều mẫu flagship khác dự kiến ra mắt vào cuối năm nay, nên tôi cũng không quá nóng lòng chờ đợi.