Cầu thủ Indonesia - Thái Lan bật khóc nức nở, vỡ òa sau trận Chung kết Đông Nam Á "căng như dây đàn"

Đoàn Dự |

U19 Thái Lan đã phải nhận thất bại rất đáng tiếc 0-1 trước U19 Indonesia trong trận Chung kết U19 Đông Nam Á 2024.

KHÔNG VÀO!!! Tình huống bỏ lỡ cực kỳ đáng tiếc là của Piyawat. Từ pha đá phạt ngoài vùng cấm địa U19 Indonesia, cầu thủ U19 Thái Lan đã đưa bóng đi chìm cực kỳ hiểm hóc. Thủ môn chủ nhà buộc phải đứng im nhìn bóng đi gần về phía khung thành đội nhà. Tiếc là bóng sau đó đập cột dọc nảy ra, không có bàn thắng cho Thái Lan ở trận Chung kết U19 Đông Nam Á trên đất Indonesia.

Cả hiệp một, U19 Thái Lan đã có 4 pha dứt điểm trúng đích, trên tổng số 8 pha dứt điểm. Đấy là con số vượt trội nếu so với 1 pha dứt điểm trúng đích trên tổng số 3 của Indonesia.

Cầu thủ Indonesia - Thái Lan bật khóc nức nở, vỡ òa sau trận Chung kết Đông Nam Á "căng như dây đàn"- Ảnh 1.

Thông số hiệp một nghiêng kha khá về Thái Lan (trái) nhưng Indonesia mới là bên ghi được bàn mở tỷ số.

Thế nhưng về mặt hiệu quả, chính chủ nhà mới là bên "ăn đứt" người Thái. Bởi ở phút 17, từ pha đá phạt góc, Kadek Arel đánh đầu đưa bóng tới trúng chân Jens Raven rồi vào lưới Thái Lan. Tỷ số được mở từ rất sớm cho U19 Indonesia.

Về mặt thế trận, Indonesia dù không tấn công sắc bén như Thái Lan nhưng cũng kiểm soát bóng ngang ngửa và phòng ngự rất chặt chẽ. Bởi thế, hiệp một kết thúc 1-0 cho đội chủ nhà.

Sang hiệp hai, U19 Thái Lan dồn lên tấn công rất mạnh mẽ, buộc phía Indonesia phải chú trọng phòng ngự nhiều hơn. Rất nhiều sóng gió xảy ra trước khung thành U19 Indonesia xong Thái Lan lại vẫn không thể ghi được bàn thắng. Các cơ hội cứ trôi qua trước mắt các cầu thủ Thái Lan, khi vì thiếu may mắn, khi vì thiếu sự tinh tế cuối cùng.

Cầu thủ Indonesia - Thái Lan bật khóc nức nở, vỡ òa sau trận Chung kết Đông Nam Á "căng như dây đàn"- Ảnh 2.

Trận đấu được bù giờ 5 phút nhưng dù Thái Lan nỗ lực hết sức, họ cũng không thể ghi bàn gỡ hòa 1-1 trước nỗ lực phòng ngự bằng mọi giá của các cầu thủ chủ nhà. Khi trọng tài thổi còi hết giờ, các cầu thủ trên sân đều nằm vật xuống sân vì mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần.

Chung cuộc, U19 Indonesia có chiến thắng 1-0 trước U19 Thái Lan, lên ngôi vô địch Đông Nam Á kể từ tận năm 2013 tới nay (khi thắng U19 Việt Nam ở Chung kết). Đã có những giọt nước mắt rơi từ cả hai phía. Khi những cầu thủ Thái Lan ôm mặt khóc vì tiếc nuối thì nhiều cầu thủ Indonesia bật khóc nức nở vì hạnh phúc.

Cầu thủ Indonesia - Thái Lan bật khóc nức nở, vỡ òa sau trận Chung kết Đông Nam Á "căng như dây đàn"- Ảnh 3.

Raven - cầu thủ ghi bàn duy nhất của trận Chung kết vẫn không thể ngừng khóc khi trận đấu đã kết thúc được một lúc và có phần trao đổi với phóng viên nước nhà.

Nhìn lại hành trình vô địch của U19 Indonesia, họ đã thắng Philippines 6-0, thắng Campuchia 2-0, thắng Đông Timor 6-2, thắng Malaysia 1-0 và cuối cùng đả bại Thái Lan.

Ở giải đấu này, Indonesia chủ yếu mạnh ở các tình huống tấn công biên cũng như các pha phạt góc. Và "bài tủ" đó của họ đã tiếp tục phát huy tác dụng ở trận chiến cuối cùng, mang về vinh quang.

Với U19 Việt Nam, đây là giải đấu đáng thất vọng của thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh khi bị loại từ vòng bảng (bảng B). Sau giải đấu, HLV Hứa Hiền Vinh cũng đã xin từ chức.

Cầu thủ Indonesia - Thái Lan bật khóc nức nở, vỡ òa sau trận Chung kết Đông Nam Á "căng như dây đàn"- Ảnh 4.
Cầu thủ Indonesia - Thái Lan bật khóc nức nở, vỡ òa sau trận Chung kết Đông Nam Á "căng như dây đàn"- Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại