Câu nói đầy bất lực của Ronaldo khi bị phạt thẻ đỏ lần đầu tiên ở Champions League

Đoàn Dự |

Trước quyết định rút thẻ đỏ đầy bất ngờ của trọng tài chính Felix Brych, Ronaldo chẳng thể phản bác được gì nhiều vì anh biết mọi thứ đã không thay đổi nổi nữa.

Tờ The Sun vừa tiết lộ câu nói duy nhất Ronaldo nói với trọng tài chính Felix Brych khi bị ông này rút thẻ đỏ đuổi khỏi trận gặp Valencia ở vòng bảng Champions League đêm qua. The Sun lấy nguồn tin từ nhà báo Juan Furlanich cho rằng CR7 đã thốt lên: "Tôi chẳng làm gì cả".

Sau đó, Ronaldo vật vã, bật khóc ngay trên sân, và khóc cho tới tận khi đi khuất trong đường hầm. Rõ ràng, CR7 có lý do để cảm thấy ấm ức vì thực sự không làm gì quá đáng để phải nhận 1 tấm thẻ đỏ trực tiếp như vậy.

Giờ đây, người ta đang chờ xem liệu Ronaldo sẽ bị cấm thi đấu mấy trận. Tại Champions League, sắp tới Juventus sẽ gặp Young Boys (23h55 ngày 2/10), Man United (02h00 ngày 24/10 và 03h00 ngày 08/11). Sẽ là rất đáng tiếc cho Ronaldo cũng như NHM bóng đá trên toàn thế giới nếu CR7 bị phạt 3 trận, dẫn đến bỏ lỡ cả 2 cuộc tái ngộ CLB cũ Man United.

Câu nói đầy bất lực của Ronaldo khi bị phạt thẻ đỏ lần đầu tiên ở Champions League - Ảnh 1.

Nói về người đồng đội cũ, cựu sao Man United Rio Ferdinand chia sẻ trên sóng truyền hình: "Cậu ấy sẽ phải nhận án treo giò, nhưng sẽ là 1 trận thôi, không phải 3. Ronaldo đang mất bình tĩnh, có khi cậu ấy sẽ cắn gì đấy trong phòng thay đồ cũng nên".

Tuy nhiên, một cựu sao Man United khác, Scholes, lại cho rằng Ronaldo có thể sẽ khó kháng cáo để giảm số trận bị treo giò, vì cũng có hành vi nâng cao cùi chỏ đánh nguội.

"Không làm thế được đâu. Khó kháng cáo đấy. Vì trông có vẻ như cậu ấy cũng đã ra vài cú đòn. Khuỷu tay cậu ấy nâng lên kìa".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại