Câu nói của bà bán hương ở Huế khiến chàng trai nán lại, chuyện phía sau còn cảm động hơn

Ngân Hà |

Dù công việc bán hương khá vất vả với cụ bà đã ngoài 70, thu nhập lại bấp bênh nhưng những việc cụ làm được khiến nhiều người ngưỡng mộ.

"Con không mua mệ (bà) vẫn cho mượn..."

Đó là câu nói của cụ bà bán hương ở làng Thuỷ Xuân - Huế khiến cho Nhất Nam (23 tuổi, đến từ Hải Phòng) ấn tượng và quyết định nán lại trò chuyện với bà.

Nhất Nam vốn là một chàng trai đam mê du lịch, khám phá các địa điểm nổi tiếng trong nước. Dịp Tết vừa qua, Nhất Nam chọn dừng chân ở cố đô Huế, và đã có chuyến đi 4 ngày 3 đêm để khám phá vẻ đẹp cổ kính của kinh đô xưa.

Đến với Huế, 9x Hải Phòng không quên ghé thăm làng hương Thủy Xuân, nằm cách thành phố Huế khoảng 7 km về hướng tây nam, đây là làng hương truyền thống lớn nhất xứ Huế nổi tiếng hàng trăm năm nay.

Nhất Nam chọn Huế là điểm đến cho chuyến đi đầu năm của mình

"Đến làng hương, mình đi một vòng ngắm nhìn và ấn tượng nhất với quán của bà Tuyết nên ghé vào. Câu đầu tiên khi nhìn thấy mình là bà niềm nở giới thiệu, bảo mình chụp hình đi và cầm chiếc nón lá ra nói: "Con không mua hương mệ vẫn cho mượn nón để chụp hình."

Mình có thiện cảm ngay lập tức và yêu mến giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp của bà cực kỳ. Mình có ngồi xuống nói chuyện thì được biết bà năm nay đã ngoài 70 tuổi, bà theo ông ngoại làm hương trầm từ năm lên 9 và gắn bó đến nay.

Những người làm hương như bà có thêm công việc bán hàng lưu niệm, đón khách tham quan. Với bà, khi có nhiều người quan tâm, lan tỏa nghề truyền thống của làng, đó là điều vui nhất." - Nhất Nam kể.

Cuộc gặp tình cờ với cụ bà ở làng hương xứ Huế để lại cho Nhất Nam nhiều cảm xúc

Hằng ngày cứ đều đặn vào sáng sớm, bà Tuyết tất bật dọn hàng, xòe những bó chân hương rực rỡ sắc màu lên kệ, treo những chiếc nón lá lên trên cao. Hễ có khách đi qua, bà niềm nở mời bằng chất giọng Huế ấm áp: "Con ơi, chụp ảnh đi con".

Cái duyên đến với việc thiện nguyện

Không chỉ niềm nở, nhiệt tình với du khách bằng nụ cười hiền hoà và giọng nói ấm áp, cụ bà Tôn Nữ Ánh Tuyết còn khiến nhiều người yêu mến khi chia sẻ về việc thiện nguyện mà mình đang làm.

Theo đoạn clip mà chàng trai đến từ Hải Phòng chia sẻ, trong cuộc trò chuyện với bà Tuyết, anh chàng may mắn được nghe bà kể về cơ duyên khiến bà gắn bó với các bệnh nhi ung thư.

"Một lần vào viện thăm bạn thân bị ung thư, bà gặp một bệnh nhi bị ung thư giác mạc. Thương em bé mới 5 tuổi đã mắc phải bạo bệnh, bà dồn hết tất cả được 100.000 đồng tặng cho em. Xem lần gặp đó như một cái duyên, từ đó cứ mỗi tháng bà lại trích ra một khoản tiền từ việc buôn bán và ít bánh kẹo mang vào viện, động viên các bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo.

Dù nắng hay mưa, bệnh dịch khiến làng hương vắng khách, bà vẫn bán hàng để có tiền giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Thu nhập bấp bênh nên số tiền bà giúp đỡ các em mỗi tháng cũng không nhiều, nhưng mình biết nó chứa đựng tất cả tấm lòng của bà".

Câu chuyện của người phụ nữ bán hương khiến chàng Tiktoker cảm động. 

Chủ nhân đoạn clip cho hay anh chàng rất vui vì câu chuyện về mệ Tuyết ở làng hương Thuỷ Xuân ngay sau khi được chia sẻ đã nhận về nhiều sự quan tâm của cộng đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại