Câu đố IQ dành cho học sinh lớp Một: Thách thức trí tuệ 2.000 người, bạn giải được không?

Trang Ly |

Câu đố IQ "Tôi là ai?" của một người thầy ở Mỹ dành cho các học trò lớp Một của mình thu hút sự quan tâm rất lớn trên mạng xã hội.

Một giáo viên tiểu học tên là Bret Turner, đến từ Albany, bang California, Mỹ đã cho học sinh của mình giải một câu đố IQ với mục đích gia tăng trí tưởng tượng cho các trò mà không mong nhận được câu trả lời đúng.

Đây là câu đố mà Bret Turner viết lên bảng:

Câu đố IQ dành cho học sinh lớp Một: Thách thức trí tuệ 2.000 người, bạn giải được không? - Ảnh 1.

Ảnh: Bret Turner/Twitter

Tạm dịch câu đố sang tiếng Việt: Tôi là sự khởi đầu của vạn vật, là sự lụi tàn của mọi thứ. Tôi cũng là khởi nguồn của vĩnh hằng; và là kết thúc của không gian và thời gian. Vậy, Tôi là ai?

Đúng như kỳ vọng của người thầy, các cô cậu nhóc học trò lớp 1 của Bret Turner thể hiện "tư duy uyên thâm" mặc dù chúng chỉ tầm độ tuổi 6, 7.

"Một trò của tôi trả lời là "Death" (Cái chết). Trò khác lại cho rằng đó là "không là gì cả", là "sự kết thúc", là "tất cả mọi thứ"... Lớp học trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết.", Bret Turner viết trên mạng xã hội Twitter.

Câu đố này đã thu hút mối quan tâm rất lớn của cộng đồng người dùng Twitter. Có khoảng 2.000 câu trả lời và 231.000 lượt like.

Người dùng Twitter lại nghĩ khác. Họ cho rằng làm sao "Cái chết" có thể là sự khởi đầu của mọi thứ được. Số khác lại cho rằng nó liên quan đến phạm trù Triết học...

Tuy nhiên, hầu hết người dùng Twitter (và bản thân các học trò của Bret Turner) đều trả lời sai.

Theo bạn, đáp án cho câu đố IQ này là gì? Hãy vận dụng tư duy logic và chút tinh ý trong câu đố tiếng Anh, bạn chắc chắn sẽ đưa ra đáp án đúng.

ĐÁP ÁN

Thực chất, đáp án của câu đố IQ này "nằm trên chính các dữ kiện của câu đố".

Hãy nhìn lại câu đố một lần nữa:

Câu đố IQ dành cho học sinh lớp Một: Thách thức trí tuệ 2.000 người, bạn giải được không? - Ảnh 3.

Ảnh: Bret Turner/Twitter

Hãy bắt đầu từ dữ kiện đầu tiên: I am the beginning of everything - "Tôi" là "beginning" của "everything". Bắt đầu của "everything" chẳng phải là chữ "E" hay sao?

Tương tự, I am the end of everywhere. "Tôi" là kết thúc của "everywhere" chẳng phải cũng là chữ "E" hay sao.

Các dữ kiện còn lại cũng đều cho ra đáp án là chữ "E".

Quá đơn giản phải không nào. Đôi khi, trước một câu đố IQ, đáp án của nó lại cực kỳ đơn giản và dễ hiểu!

Câu đố IQ dành cho học sinh lớp Một: Thách thức trí tuệ 2.000 người, bạn giải được không? - Ảnh 4.

Ảnh: Bret Turner/Twitter


Bài viết sử dụng nguồn: MSN

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại