Cậu bé ung thư Đà Nẵng ước mơ làm CSGT qua đời

Chang Chang |

Cậu bé đã ra đi mãi mãi, mang theo một giấc mơ đẹp của cuộc đời. Dù sao đi nữa ở thế giới bên kia, cậu bé sẽ mỉm cười toại nguyện vì đã được hiện thực hóa giấc mơ dù chỉ một ngày.

Cách đây vài tháng, câu chuyện về cậu bé ung thư mơ ước được trở thành CSGT được nhiều người biết đến và chia sẻ. Đặc biệt, cậu bé ấy đã được thỏa ước mơ khi được khoác bộ quân phục cảnh sát, tham gia điều phối giao thông trong một ngày.

Gương mặt cương nghị, ánh mắt nhiệt huyết của Đỗ Tuấn Dũng trong thời gian làm nhiệm vụ cùng với những 'đồng nghiệp' lớn tuổi đã lấy đi không ít nước mắt của độc giả. Cậu bé ấy đã trở thành nhân vật truyền cảm hứng cho rất nhiều người, nhất là những chiến sĩ CSGT.

 Cậu bé ung thư Đà Nẵng ước mơ làm CSGT qua đời  - Ảnh 1.

Đỗ Tuấn Dũng thỏa nguyện ước làm CSGT trong sinh nhật lần thứ 10.

Thế nhưng, cậu bé nghị lực kiên cường ấy đã khép lại ước mơ của mình và ra đi mãi mãi trong niềm thương xót của người thân và tất cả những người yêu mến em.

Căn bệnh ung thư quái ác với những cơn đau đớn quằn quại đã cướp đi tất cả sức lực và nguồn sống của em. Em đã chính thức trút hơi thở cuối cùng vào trưa nay (3/11).

Chị Thu Hương, mẹ của bé cho biết, Tuấn Dũng đã phải vào phòng hồi sức cách ly do bị virus xâm nhập làm tổn thương phổi từ những ngày giữa tháng 10. Từ thời điểm ấy, em phải gây mê và thở bằng máy.

 Cậu bé ung thư Đà Nẵng ước mơ làm CSGT qua đời  - Ảnh 2.

Tuấn Dũng được các cảnh sát giao thông trợ giúp trong giấc mơ làm CSGT

Sau 3 tuần chống chọi với bệnh tật, phép màu đã không đến với em. Em đã mãi mãi ra đi nhưng nụ cười lạc quan của em vẫn còn đọng lại trong trái tim của tất cả những người biết đến em, yêu mến em và dõi theo em.

 Cậu bé ung thư Đà Nẵng ước mơ làm CSGT qua đời  - Ảnh 3.

Nụ cười lạc quan, yêu đời của cậu bé sẽ còn mãi trong trái tim mọi người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại