“Cậu bé Google” vô địch Olympia: Quảng Trị vui như Tết, cô hàng thịt vừa bán vừa hô

Ngân Hà |

Được mệnh danh là người chuyên “phá vỡ các kỷ lục”, nam sinh Quảng Trị Phan Đăng Nhật Minh (sinh năm 2000) đã xuất sắc vượt qua 3 đối thủ đáng gờm và trở thành quán quân của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17 trong niềm sung sướng vỡ òa của người dân Quảng Trị.

Đội mưa đi cổ vũ cho "cậu bé Google"

Chiến thắng trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia của Phan Đăng Nhật Minh – người từng được mệnh danh là "cậu bé Google", đã khiến không chỉ riêng thầy cô, học sinh trường THxPT Hải Lăng vui sướng mà còn là niềm tự hào của tất cả người dân Quảng Trị.

Sáng 27-8, khi "cậu bé Google" Phan Đăng Nhật Minh đang có mặt tại Hà Nội để tham gia trận chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, thì tại quê nhà, cơn mưa tầm tã cũng không thể làm giảm bớt sức nóng của sự cuồng nhiệt bởi hàng trăm người đã có mặt tại Trường THPT Hải Lăng, Quảng Trị để cổ vũ cho Nhật Minh.

“Cậu bé Google” vô địch Olympia: Quảng Trị vui như Tết, cô hàng thịt vừa bán vừa hô - Ảnh 1.

Sân trường THPT Hải Lăng chật kín người đến cổ vũ cho "Cậu bé Google" (Ảnh: Hưng Thơ)

“Cậu bé Google” vô địch Olympia: Quảng Trị vui như Tết, cô hàng thịt vừa bán vừa hô - Ảnh 2.

Trời Quảng Trị có mưa lớn từ hai ngày nay khiến mọi người không khỏi lo lắng. Nhưng để cổ vũ cậu học trò xuất sắc tham gia leo núi Olympia, lãnh đạo tỉnh, các thầy cô giáo cùng đông đảo người dân và các bạn học sinh đều đã đội mưa đến trường THPT Hải Lăng từ sáng sớm.

Nhiều người mặc sẵn áo mưa ngồi giữa sân trường. Khi cuộc thi diễn ra chưa được bao lâu thì trời tiếp tục đổ mưa nặng hạt.

“Cậu bé Google” vô địch Olympia: Quảng Trị vui như Tết, cô hàng thịt vừa bán vừa hô - Ảnh 3.

“Cậu bé Google” vô địch Olympia: Quảng Trị vui như Tết, cô hàng thịt vừa bán vừa hô - Ảnh 4.

Mặc cho cơn mưa ngày một nặng hạt, hàng trăm người vẫn nán lại để cùng hồi hộp theo dõi diễn biến từng phần thi của Nhật Minh (Ảnh: Page Trường THPT Hải Lăng)

“Cậu bé Google” vô địch Olympia: Quảng Trị vui như Tết, cô hàng thịt vừa bán vừa hô - Ảnh 5.

Để làm động lực cho Nhật Minh thi tốt, bất chấp trời mưa, mọi người dân có mặt tại trường THPT Hải Lăng, các bạn học sinh, lãnh đạo địa phương đều nán lại sân trường cuồng nhiệt cổ vũ cho Nhật Minh.

Mặc dù chưa bước vào cuộc thi nhưng khẩu hiệu "Nhật Minh chiến thắng" đã được hô to tại sân trường THPT Hải Lăng như một sự kì vọng và tiên liệu.

“Cậu bé Google” vô địch Olympia: Quảng Trị vui như Tết, cô hàng thịt vừa bán vừa hô - Ảnh 6.

“Cậu bé Google” vô địch Olympia: Quảng Trị vui như Tết, cô hàng thịt vừa bán vừa hô - Ảnh 7.

“Cậu bé Google” vô địch Olympia: Quảng Trị vui như Tết, cô hàng thịt vừa bán vừa hô - Ảnh 8.

“Cậu bé Google” vô địch Olympia: Quảng Trị vui như Tết, cô hàng thịt vừa bán vừa hô - Ảnh 9.

Các cô, các chị tiểu thương ở chợ vừa bán hàng, vừa cổ vũ!

Không thể đến xem, các tiểu thương ở chợ Diên Sanh, Hải Lăng chọn cho mình cách cổ vũ cậu học trò "cưng" của Quảng Trị thật đặc biệt

Sáng 27-8 diễn ra cuộc thi chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17. Trong suốt quãng thời gian đó, mọi người dân Quảng Trị đều "nín thở" dõi theo từng diễn biến cuộc thi, hồi hộp đếm "thót tim" ở những phần rượt đuổi sát sao của các thí sinh.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, có một số người không thể theo dõi cuộc thi vì tất bất với công việc mưu sinh. Đó là các cô, các chị tiểu thương ở chợ Diên Sanh, Hải Lăng, Quảng Trị.

“Cậu bé Google” vô địch Olympia: Quảng Trị vui như Tết, cô hàng thịt vừa bán vừa hô - Ảnh 10.

“Cậu bé Google” vô địch Olympia: Quảng Trị vui như Tết, cô hàng thịt vừa bán vừa hô - Ảnh 11.

Các tiểu thương ở chợ Diên Sanh có cách cổ vũ và ăn mừng chiến thắng thật độc đáo! (Ảnh: Trần Thị Tố Như)

Thế nhưng, họ đã chọn cho mình cách cổ vũ và ăn mừng thật độc đáo. Dạo một vòng quanh chợ Diên Sanh, Hải Lăng sáng nay, nhiều người cảm thấy vô cùng ngạc nhiên thú vị khi chứng kiến cảnh các chị, các cô, các bà bán hàng tôm cá, rau dưa cho đến hàng thịt... tất cả đều đeo trên đầu chiếc băng rôn đỏ với dòng chữ: "Nhật Minh rinh Nguyệt quế" và dán biểu tượng hình trái tim để cổ vũ cho "cậu bé thần đồng".

“Cậu bé Google” vô địch Olympia: Quảng Trị vui như Tết, cô hàng thịt vừa bán vừa hô - Ảnh 12.

“Cậu bé Google” vô địch Olympia: Quảng Trị vui như Tết, cô hàng thịt vừa bán vừa hô - Ảnh 13.

Chị Trần Thị Tố Như, một tiểu thương tại chợ Diên Sanh chia sẻ: "Tuy chị em chúng tôi bận bán hàng ở chợ, không có thời gian đi cổ vũ, nhưng dù ở nơi đâu mọi người cũng hướng về Phan Đăng Nhật Minh!"

Nhắc đến địa danh thôn Diên Sanh, Hải Lăng, người ta còn không quên món cháo bột đặc sản Diên Sanh nức tiếng.

Và trong cuộc thi chung kết hôm nay, cô giáo chủ nhiệm của Nhật Minh đã "tiết lộ" đây là món ăn khoái khẩu nhất của tân quán quân Olymia.

Cháo bột Diên Sanh là một trong những món ẩm thực của huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, được nấu từ sợi bột gạo trắng thơm của vùng đất quê hương cùng với cá lóc đồng, vừa ngon ngọt lại thêm hương nồng của ném vùng cát Hải Lăng khiến ai cũng phải tấm tắc khen.

“Cậu bé Google” vô địch Olympia: Quảng Trị vui như Tết, cô hàng thịt vừa bán vừa hô - Ảnh 14.

Từ sau cuộc thi, cháo bột Diên Sanh càng trở nên đắt hàng hơn bao giờ hết khi mọi người dân đổ xô đi thưởng thức món đặc sản dân giã này.

Nhiều người còn nói đùa rằng, sau này có lẽ phải thường xuyên cho con của họ ăn cháo cá Diên Sanh để...học giỏi như "cậu bé Google".

Không nói quá khi khẳng định rằng, hôm nay là một ngày "vui như Tết" của đại đa số người dân Quảng Trị. Bất kể là ai, làm công việc gì, từ bác lái xe taxi, cô bán hàng ở chợ đến dân công sở...đều không ngớt bàn luận trong niềm vui sướng và tự hào về chiến thắng của Nhật Minh.

“Cậu bé Google” vô địch Olympia: Quảng Trị vui như Tết, cô hàng thịt vừa bán vừa hô - Ảnh 15.

“Cậu bé Google” vô địch Olympia: Quảng Trị vui như Tết, cô hàng thịt vừa bán vừa hô - Ảnh 16.

Những điều gây bất ngờ ít biết về nhà vô địch Phan Đăng Nhật Minh

Trước khi giành được vòng nguyệt quế, Nhật Minh đã được mệnh danh là thần đồng từ khi còn nhỏ. Và lớn lên, cậu bạn cũng chính là người chuyên "phá vỡ kỷ lục của nhiều cuộc thi".

Được biết, ngay từ khi còn nhỏ, anh chàng này đã khác biệt so với các bạn cùng trang lứa. Nhật Minh nhận biết được các con số khi mới 6 tháng tuổi, đọc chuẩn chữ trên tivi và truyện cổ tích lúc tròn 18 tháng tuổi, làm được phép tính và giải toán rất nhanh từ khi đi học mầm non.

“Cậu bé Google” vô địch Olympia: Quảng Trị vui như Tết, cô hàng thịt vừa bán vừa hô - Ảnh 17.

Nhật Minh đã được mệnh danh là "thần đồng" ngay từ khi còn nhỏ

Ngoài ra, Nhật Minh có khả năng nhớ số điện thoại hoặc nhắc lại các con số bằng tiếng Anh trong phạm vi từ 1 đến 100 chỉ sau 1 lần nghe.

Chính vì sự thông minh, nhanh trí, thích tìm tòi học hỏi mà khi đang học lớp 9, anh chàng này đã tự học xong chương trình lớp 11.

Hai năm trước, khi góp mặt trong trò chơi truyền hình Chinh phục, Nhật Minh đã sớm gây ấn tượng với khán giả bằng những câu trả lời… "quá nhanh và quá nguy hiểm".

Chính vì lý do luôn… biết tuốt mọi thứ mà Nhật Minh được đặt rất nhiều nickname khác nhau như: Cậu bé Google, Cậu bé mặt trời, Thánh Minh,...

“Cậu bé Google” vô địch Olympia: Quảng Trị vui như Tết, cô hàng thịt vừa bán vừa hô - Ảnh 18.

Nhật Minh cũng từng chia sẻ trên một chương trình truyền hình rằng bản thân nuôi quyết tâm sẽ giành vòng nguyệt quế khi nhìn các anh chị thi trên sóng truyền hình: "Từ nhỏ, em đã ấp ủ một niềm đam mê rất lớn với Đường lên đỉnh Olympia.

Em từng mong mỏi được tham dự chương trình trong một khoảng thời gian dài. Khi được gọi tham gia chương trình, em thấy rất may mắn"

“Cậu bé Google” vô địch Olympia: Quảng Trị vui như Tết, cô hàng thịt vừa bán vừa hô - Ảnh 19.

Và cuối cùng, với tổng số 300 điểm, Phan Đăng Nhật Minh đã trở thành chủ nhân vòng nguyệt quế của Olympia 2017 một cách thuyết phục.

Nhật Minh đã tiếp nối nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 15 Văn Viết Đức, giành vòng nguyệt quế về cho quê hương Quảng Trị. Chiến thắng này của "cậu bé Google" đã khiến đầu cầu tỉnh Quảng Trị như vỡ òa trong niềm vui sướng.

Không chỉ về đích thành công, Nhật Minh và những gương mặt trẻ khác chính là niềm tự hào to lớn của người dân Quảng Trị - mảnh đất nghèo khó đã nuôi dưỡng những thần đồng tài giỏi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại