Cậu bé được cả làng tôn sùng như thần thánh chỉ với một lý do

Khánh Ly |

Với bộ lông dày bao phủ khắp cơ thể như "người sói", một cậu bé người Indonesia được người dân địa phương tôn sùng như một vị thần Hindu.

Cơ thể của cậu bé Hirsute Muhammad Raihan được bao phủ bởi một lớp lông đen, dày từ đầu đến chân. Tuy vậy, cậu không thực hiện bất kì phương pháp điều trị y học nào vì cho rằng đây là phước lành mà các vị thần ban tặng.

Thực tế, cậu bé 13 tuổi này bị mắc “Hội chứng người sói”. Những người mắc phải hội chứng này sẽ mọc lông đen khắp tay, chân, lưng và bụng.

Nguyên nhân cụ thể của căn bệnh này vẫn chưa được xác định chính xác nhưng theo các nhà nghiên cứu, người bệnh có thể bị đột biến gen bẩm sinh hoặc do tác dụng phụ của thuốc.


Hirsute cảm thấy biết ơn bộ lông trên cơ thể mình.

Hirsute cảm thấy biết ơn bộ lông trên cơ thể mình.

Sự bất thường của Hirsute khiến dân làng tôn sùng cậu như một vị thần Hindu bởi họ cho rằng cậu bé “người sói” này là hiện thân của thần khỉ Hanuman.

Hirsute đang sống cùng mẹ và 4 anh chị em ở làng Mamburung, Bắc Kalimantan, đảo Borneo, Indonesia và không hề mặc cảm vì ngoại hình khác biệt của mình.

“Cháu không bận tâm đến sự chú ý của mọi người. Có người cười nhạo cháu nhưng cũng có nhiều người từ những ngôi làng xa xôi chỉ để nhìn thấy cháu một lần.

Họ nghĩ rằng cháu là 1 vị thần hoặc cháu có năng lực đặc biệt nào đó. Cháu không hề thấy mặc cảm vì ngoại hình khác biệt của mình”, cậu bé "người sói" chia sẻ.


Hirsute đang sống cùng mẹ và 4 anh chị em ở làng Mamburung, Bắc Kalimantan, đảo Borneo, Indonesia.

Hirsute đang sống cùng mẹ và 4 anh chị em ở làng Mamburung, Bắc Kalimantan, đảo Borneo, Indonesia.

Mẹ Pardan của cậu bé “người sói” cho hay ngày bé Hirsute có nhiều lông và tóc hơn anh trai nhưng cô không hề nghĩ gì vì mỗi đứa mỗi khác. Tuy nhiên, lông tóc trên người con trai mọc ngày càng dày và dài hơn khiến cô vô cùng lo lắng.

Vợ chồng cô Pardan đã đưa con đến gặp nhiều bác sĩ khác nhau nhưng không ai có thể chữa trị cho cậu bé. "Bác sĩ đề nghị phẫu thuật bằng laser nhưng điều đó vượt qua khả năng tài chính của gia đình nên chúng tôi đã từ bỏ”, cô Pardan cho biết.


Hirsute được dân làng tôn sùng như 1 vị thần Hindu.

Hirsute được dân làng tôn sùng như 1 vị thần Hindu.

“Con là món quà của các vị thần, mọi người tin rằng vẻ bề ngoài của con là ý muốn của thánh Allah. Tôi dạy con không nên kêu ca về bản thân, hãy chấp nhận điều đó với sự biết ơn tới các vị thần”, Pardan luôn truyền đạt cho con trai sự tự tin và niềm tin vào các vị thần.

“Cháu được các vị Thần ban phước, cháu muốn được phục vụ thần linh suốt cuộc đời mình. Cháu không muốn điều trị bằng bất kì phương pháp nào vì cháu cảm thấy hạnh phúc về điều này”, Hirsute cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại