Cậu bé 3 tuổi cùng bố “phượt” Cát Bà: Được trekking, băng rừng, lội bùn từ khi 22 tháng tuổi, luôn thích thú với những trải nghiệm mới

Minh Nguyệt |

Chỉ mới 3 tuổi nhưng cậu bé Táo đã có nhiều chuyến trải nghiệm, khám phá thiên nhiên cùng bố.

22 tháng tuổi cùng bố trekking, băng rừng, chinh phục Hang Thủng, một hang động hoang sơ ở đảo Cát Bà, Hải Phòng. 31 tháng tuổi lại tiếp tục được bố cho đi khám phá rừng, hang động, biển cả ở Cát Bà. Đó là hành trình được bố cho đi trải nghiệm, khám phá thiên nhiên của cậu bé Táo (gần 3 tuổi, tên thật là Đức Mạnh).

Bố của Táo là anh Lê Cao Hải (38 tuổi), một nhiếp ảnh gia đam mê trekking, du lịch mạo hiểm, cho biết: "Bản thân mình có đam mê kết nối hoà mình với thiên nhiên hoang sơ. Táo là con trai cả của mình nên luôn được mình truyền cảm hứng. Mình cũng hướng cho con đến một lối sống gần gũi thiên nhiên thuần tuý nhất trong những chuyến đi".

Cậu bé 3 tuổi cùng bố “phượt” Cát Bà: Được trekking, băng rừng, lội bùn từ khi 22 tháng tuổi, luôn thích thú với những trải nghiệm mới - Ảnh 1.
Cậu bé 3 tuổi cùng bố “phượt” Cát Bà: Được trekking, băng rừng, lội bùn từ khi 22 tháng tuổi, luôn thích thú với những trải nghiệm mới - Ảnh 2.

Dù chỉ mới gần 3 tuổi nhưng trong các chuyến đi "chinh phục" tự nhiên có thể thấy Táo rất vui vẻ, hào hứng. "Táo năm nay gần 3 tuổi nhưng đã được ba cho trải nghiệm khi còn rất nhỏ, chưa đến 2 tuổi nên giờ Táo khá bạo dạn và thích nghi với mọi thứ khá nhanh", anh Hải nói thêm.

Cậu bé 3 tuổi cùng bố “phượt” Cát Bà: Được trekking, băng rừng, lội bùn từ khi 22 tháng tuổi, luôn thích thú với những trải nghiệm mới - Ảnh 3.

Anh Hải lựa chọn Cát Bà là địa điểm trải nghiệm của 2 cha con bởi vì địa điểm này vừa gần nhà, lại rất đẹp. Anh Hải chia sẻ: "Táo cùng ba trải nghiệm Cát Bà nhiều lần rồi. Từ cái ngày Táo gần 2 tuổi, Táo đã cùng ba trekking, leo lên đỉnh một hang động có tên là " Hang Mả" cao tít . Sau lần đó Táo cũng trekking thành công Hang Thủng - Đảo Cát Ông nữa. Táo thích Cát Bà lắm".

Cậu bé 3 tuổi cùng bố “phượt” Cát Bà: Được trekking, băng rừng, lội bùn từ khi 22 tháng tuổi, luôn thích thú với những trải nghiệm mới - Ảnh 4.
Cậu bé 3 tuổi cùng bố “phượt” Cát Bà: Được trekking, băng rừng, lội bùn từ khi 22 tháng tuổi, luôn thích thú với những trải nghiệm mới - Ảnh 5.

Điều mà anh Hải chuẩn bị cho con trước mỗi chuyến đi, nói đúng hơn là luôn chuẩn bị, đó chính là sức khỏe. Hàng tuần đều đặn 3-4 lần, Táo được bố cho lên phòng tập chạy nhảy, chơi đùa và tiếp nhận năng lượng tích cực từ những người bạn mới.

"Tôi luôn ý thức cho con về việc phải biết yêu sức khoẻ vì có sức khoẻ mọi thứ sẽ đều rất đơn giản để học hỏi, tiếp nhận. Còn trước các chuyến đi, trang phục, thuốc, những thứ thiết yếu cho sức khoẻ của trẻ, chúng tôi chuẩn bị rất đơn giản và nhanh gọn", bố của Táo chia sẻ thêm.

Cậu bé 3 tuổi cùng bố “phượt” Cát Bà: Được trekking, băng rừng, lội bùn từ khi 22 tháng tuổi, luôn thích thú với những trải nghiệm mới - Ảnh 6.

Anh Hải cho biết, cảm xúc của Táo khi được khám phá thiên nhiên ở Cát Bà mỗi lần một khác. "Ngay từ khi đặt chân lên phà là đã chạy nhảy tung tăng, thích thú rồi. Ngoài ra, con được leo núi, được lội bùn, tiếp cận với những con vật... Có hôm đến 8 giờ tối ăn cơm, con vẫn nói "Đi chơi ba". Những điều được trải nghiệm làm Táo thích mê", anh Hải nói.

Cậu bé 3 tuổi cùng bố “phượt” Cát Bà: Được trekking, băng rừng, lội bùn từ khi 22 tháng tuổi, luôn thích thú với những trải nghiệm mới - Ảnh 7.
Cậu bé 3 tuổi cùng bố “phượt” Cát Bà: Được trekking, băng rừng, lội bùn từ khi 22 tháng tuổi, luôn thích thú với những trải nghiệm mới - Ảnh 8.

Mỗi người sẽ có cách dạy, cho con trải nghiệm theo nhiều cách khác nhau. Theo anh Hải, việc cho con trẻ đi trải nghiệm cuộc sống là rất tốt.

Bố của Táo chia sẻ: "Con trẻ như những trang giấy trắng, tôi không cố gắng tô vẽ màu gì cho con mà sẽ cho con tự mình viết lên chính cuộc đời mình. Việc cho con trải nghiệm nhiều hình thái du lịch khác nhau cũng như một màu sắc mà con có thêm lựa chọn cho cuộc sống sau này".

Một số hình ảnh được anh Lê Cao Hải chụp lại ở Cát Bà:

Cậu bé 3 tuổi cùng bố “phượt” Cát Bà: Được trekking, băng rừng, lội bùn từ khi 22 tháng tuổi, luôn thích thú với những trải nghiệm mới - Ảnh 9.
Cậu bé 3 tuổi cùng bố “phượt” Cát Bà: Được trekking, băng rừng, lội bùn từ khi 22 tháng tuổi, luôn thích thú với những trải nghiệm mới - Ảnh 10.
Cậu bé 3 tuổi cùng bố “phượt” Cát Bà: Được trekking, băng rừng, lội bùn từ khi 22 tháng tuổi, luôn thích thú với những trải nghiệm mới - Ảnh 11.
Cậu bé 3 tuổi cùng bố “phượt” Cát Bà: Được trekking, băng rừng, lội bùn từ khi 22 tháng tuổi, luôn thích thú với những trải nghiệm mới - Ảnh 12.
Cậu bé 3 tuổi cùng bố “phượt” Cát Bà: Được trekking, băng rừng, lội bùn từ khi 22 tháng tuổi, luôn thích thú với những trải nghiệm mới - Ảnh 13.

Ảnh: FBNV

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại