Carlo Ancelotti: Về với mái nhà xưa thân thương thôi, Carletto!

Hải Đoàn |

Carlo Ancelotti đã cùng AC Milan trải qua những ngày tháng tuyệt đẹp trong sự nghiệp cầu thủ lẫn cương vị huấn luyện viên. Và có lẽ, đã đến lúc ông trở về.

Trong tự truyện "Lãnh đạo tĩnh lặng: giành lấy trái tim, tâm trí và thành công", Ancelotti viết: "Thời gian ở Milan cũng là thời gian dài nhất mà tôi cầm quân cho một CLB: 8 năm. Nhờ vậy mà tôi có cơ hội thay đổi cầu thủ, thay máu và phát triển đội bóng của mình liên tục".

Quả thật, với Ancelotti, Milan là nhà, là tình yêu và đức tin bất tận. Ông đã lang bạt sang nước Anh, kinh đô ánh sáng Paris, thành Madrid hoa lệ và gần nhất là nước Đức. Ở đâu, dưới chân ông cũng là những kỷ lục và danh hiệu nhưng chưa nơi nào khiến ông hạnh phúc bằng San Siro.

Ở Chelsea, Ancelotti vô địch Premier League ngay mùa đầu tiên. Đến nước Pháp, ông giúp PSG phá vỡ thế độc tôn của Lyon. Sang Tây Ban Nha, ông cùng Real Madrid hoàn thành giấc mơ Decima sau hơn một thập kỷ. Và gần nhất với Bayern Munich, Carletto cũng giành chiếc đĩa bạc Bundesliga ngay mùa đầu.

Carlo Ancelotti: Về với mái nhà xưa thân thương thôi, Carletto! - Ảnh 1.

Thế nhưng, số phận thật nghiệt ngã. Ngoài AC Milan, Ancelotti chưa gắn bó với bất kỳ câu lạc bộ nào quá hai mùa giải và 3 lần trong số đó là nhận quyết định sa thải.

"Hùm xám" đương nhiên không phải "ngôi nhà Milan". Họ phớt lờ 42 chiến thắng sau 60 trận cùng Ancelotti và quy kết ông là người phá vỡ cấu trúc và đẳng cấp của đội bóng. Frank Ribery, Arjen Robben công khai "bật lại" Carletto và việc nhà cầm quân người Italia phải "bay ghế" chỉ là chuyện sớm muộn.

Ancelotti nổi tiếng là một nhà cầm quân lịch thiệp, quản lý tốt các ngôi sao, nhưng ở Allian Arena, ông không thể tìm được sự đồng thuận cùng các học trò. Điều ấy lý giải vì sao cựu huấn luyện viên của Real Madrid không thể hoàn thành bản hợp đồng 3 năm đã ký kết cùng "Hùm xám". Ông lần lượt phớt lờ Chelsea, Man United, Liverpool để đến Bayern nhưng "nhà độc tài" nước Đức không thể cho ông niềm hạnh phúc.

Carlo Ancelotti: Về với mái nhà xưa thân thương thôi, Carletto! - Ảnh 2.

Nước Đức không còn là tổ ấm với Carlo Ancelotti nữa rồi.

Chia tay nước Đức, Ancelotti không thiếu sự lựa chọn. Xứ Viễn Đông an nhàn hay nước Mỹ phồn hoa là những gợi ý không tồi. Song có vẻ Milan mới là nơi cần ông nhất và thích hợp nhất để ông tiếp tục sự nghiệp huấn luyện đỉnh cao. Bốn năm rồi, "gã khổng lồ" quá khứ ngủ quên trong giấc mộng hoàng gia. "Rossoneri" cần một phép màu để trở lại với địa vị vốn có. Người đó, không ai khác là "phù thủy" Carlo Ancelotti.

Đội bóng áo sọc đỏ đen đã khác đi rất nhiều so với cách đây vài năm. Những năm cuối của triều đại Berlusconi, Milan phải trông chờ vào những bản hợp đồng miễn phí, những ngôi sao hết thời đến nỗi cả châu Âu cười chê họ là "AC Freelan".

Bây giờ, với ông chủ Li Yonghong đến từ Trung Quốc, Milan đã tạo nên một cơn sốt thực sự trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2017. Gần 200 triệu Euro để mang về những cái tên vô cùng chất lượng như Andre Silva, Ricardo Rodriguez, Calhanoglu, Bonucci… là bước đầu tiên trong kế hoạch đầy tham vọng nhằm tái thiết Milan của ban lãnh đạo câu lạc bộ.

Carlo Ancelotti: Về với mái nhà xưa thân thương thôi, Carletto! - Ảnh 3.

Tuy nhiên, những gì Vincenzo Montella làm được cho đến lúc này không thể khiến giới chủ Milan hài lòng. Họ đang chờ một bộ óc đại tài, am hiểu bóng đá Italia và truyền thống của "Rossoneri". Chiếu theo tiêu chuẩn ấy, không ai phù hợp hơn Ancelotti vào thời điểm này.

Trong tự truyện, Ancelotti đã từng viết: "Chúng tôi đã cùng nhau trải qua thời gian tuyệt vời tại Milan, với hai chức vô địch Champions League và một Scudetto. Ở Milan, tôi thật sự có cảm giác như ở nhà". Vì ngôi nhà ấy, ông sẵn sàng từ bỏ giấc mơ trở thành huấn luyện viên trưởng của Real Madrid vào năm 2009 bởi "Chỉ khi nào Milan muốn tôi đi thì tôi mới đi".

Và bây giờ, Milan đang rất cần Ancelotti, không lý nào ông lại từ chối. Người ta vẫn thường nói: ra đi là để trở về. Mối tình Milan - Ancelotti cũng thế. Ông đã có 8 năm cầm quân tại San Siro và cũng từng ấy năm rời xa ngôi nhà ấy. Đã đến lúc về nhà rồi, Carletto!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại