*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tính đến 6 giờ ngày 26-11, bão số 9 làm 1 người chết (tại TP. Hồ Chí Minh, do cây đổ), 51 ngôi nhà bị đổ sập, hư hỏng hoàn toàn…
Cơn mưa kéo dài suốt ngày 25/11 khiến toàn TP.HCM chìm trong biển nước, cá, rắn rết tung tăng bơi vào nhà khiến người dân nơm nớp sợ hãi.
Tối 25/11, người dân tại TP.HCM vẫn đang phải loay hoay chống chọi với tình trạng ngập diện rộng.
Bão số 9 (bão Usagi) bước đầu đã gây thiệt hại lớn về tài sản tại nhiều địa phương.
Dự báo, trưa nay sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Bình Thuận đến Bến Tre với cường độ mạnh cấp 7, giật cấp 9; sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Trưa 25/11, bão số 9 quét qua tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Gió rít từng cơn rất lớn thổi ngã người đi đường, cây cối trốc gốc.
TP Vũng Tàu đang hứng trận mưa lớn với gió giật liên hồi do ảnh hưởng của bão số 9.
Bão số 9 đã đi vào Bà Rịa - Vũng Tàu, từng cơn gió rít dữ dội xô ngã người đi đường. Còn tại Sài Gòn, mưa gió cũng đang rất to, người đi xe máy phải bật đèn vì tầm nhìn hạn chế.
Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được 5-10km, đi vào đất liền các tỉnh từ Nam Bình Thuận đến Bến Tre.
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 9 đang hướng vào TP.HCM, lực lượng chức năng đang khẩn trương chuẩn bị các phương án đối phó, di dời dân để đảm bảo an toàn.
Gần trưa ngày 24/11, mưa lớn bắt đầu xuất hiện ở nhiều nơi. Ở đảo Phú Quý mưa lớn, gió mạnh nhiều giờ, cây xanh bật gốc. Hàng loạt chuyến bay đến, đi từ sân bay Cam Ranh (Nha Trang), Liên Khương (Đà Lạt) phải điều chỉnh kế hoạch bay.
Sáng nay người dân thị trấn Cần Thạnh đội mưa sơ tán đến các trường học, cơ sở kiên cố để tránh bão số 9 đang tiến vào đất liền.
Tâm điểm