Cặp đôi vàng trong làng nghị lực: Yêu xa tận 5 năm, nàng hoãn học Tiến sĩ còn chàng bỏ sự nghiệp ở Nhật Bản để về... cưới!

C. |

Cứ yêu xa là sẽ toang? Câu chuyện của cặp đôi mỗi người một phương trong 5 năm trời sẽ khiến bạn phải suy nghĩ lại đấy.

Khi yêu, ai cũng muốn ngày ngày được kề cận, chăm sóc người mình yêu nhỉ? Yêu mà, xa một chút thôi cũng đã thấy nhớ nhung rồi chứ đừng nói tính bằng năm bằng tháng. Thế nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà có những cặp đôi phải chấp nhận chuyện kẻ nam người bắc hay mỗi người một nước.

Có lẽ cũng chính vì vậy mà người ta thường rỉ tai nhau rằng yêu xa sẽ rất dễ toang, dễ chia tay. Kể cũng đúng thôi. Xa xôi cách trở mà, một năm gặp nhau vài ba lần đã hạnh phúc lắm rồi.

Nhưng sự thật thì không phải cặp đôi yêu xa nào cũng trúng "lời nguyền" chia tay đâu. Câu chuyện của Hoàng Anh Tú (sinh năm 1993) và Đinh Hảo Hảo (sinh năm 1995) dưới đây chính là minh chứng hùng hồn nhất.

Cặp đôi vàng trong làng nghị lực: Yêu xa tận 5 năm, nàng hoãn học Tiến sĩ còn chàng bỏ sự nghiệp ở Nhật Bản để về... cưới! - Ảnh 1.
Cặp đôi vàng trong làng nghị lực: Yêu xa tận 5 năm, nàng hoãn học Tiến sĩ còn chàng bỏ sự nghiệp ở Nhật Bản để về... cưới! - Ảnh 1.

Chia sẻ về tình yêu của mình trong một nhóm dành cho các couple, Hoàng Anh Tú viết:

"Yêu xa là khoảng cách, là nhớ nhung, là những buồn tủi phải giấu ở trong lòng. Nhưng yêu xa sẽ cảm nhận rõ hơn cái tình yêu đang hiện hữu trong tim mình. Cũng nhờ yêu xa mà con người ta biết trân quý thời gian khi ở bên nhau, bởi họ ít có những điều đó!

7 năm yêu nhau, yêu xa 5 năm nên đến năm nay, bọn mình mới đón Valentine cùng nhau trọn vẹn lần đầu tiên ở xứ sở mặt trời mọc - nơi mà khi yêu nhau 2 đứa đều ao ước được tới. Chỉ mong sau những năm tháng yêu xa 2 đứa sẽ được về chung một nhà!"

Cặp đôi vàng trong làng nghị lực: Yêu xa tận 5 năm, nàng hoãn học Tiến sĩ còn chàng bỏ sự nghiệp ở Nhật Bản để về... cưới! - Ảnh 2.
Cặp đôi vàng trong làng nghị lực: Yêu xa tận 5 năm, nàng hoãn học Tiến sĩ còn chàng bỏ sự nghiệp ở Nhật Bản để về... cưới! - Ảnh 2.
Cặp đôi vàng trong làng nghị lực: Yêu xa tận 5 năm, nàng hoãn học Tiến sĩ còn chàng bỏ sự nghiệp ở Nhật Bản để về... cưới! - Ảnh 2.
Cặp đôi vàng trong làng nghị lực: Yêu xa tận 5 năm, nàng hoãn học Tiến sĩ còn chàng bỏ sự nghiệp ở Nhật Bản để về... cưới! - Ảnh 2.

Hảo đã mang 40kg hành lý để có những bức hình couple cực xịn thế này với Tú.

Được biết Tú và Hảo quen nhau từ khi còn là sinh viên, cả hai cùng học đại học ở Quy Nhơn. Ngày đó Tú mới thất tình, buồn nên buổi tối ra công viên đá cầu chơi thì quen Hảo. Đến cuối năm, mùng 1 Tết trùng với Valentine nên Tú lấy hết can đảm nhắn tin tỏ tình và thành công.

Đương nhiên, 7 năm yêu nhau sẽ không tránh khỏi những giận hờn, tranh cãi. Đã thế cặp đôi này lại còn yêu xa nữa nên cũng có đôi ba lần... "toang". Tú kể lại: "Cuối năm 2016, bọn mình chia tay vì yêu xa rồi còn áp lực công việc, học hành nữa. Mãi một thời gian lâu thật lâu sau đó, khoảng gần 1 năm, bọn mình sắp xếp ổn thỏa được công việc và học hành của mỗi đứa thì quay lại".

Cặp đôi vàng trong làng nghị lực: Yêu xa tận 5 năm, nàng hoãn học Tiến sĩ còn chàng bỏ sự nghiệp ở Nhật Bản để về... cưới! - Ảnh 3.
Cặp đôi vàng trong làng nghị lực: Yêu xa tận 5 năm, nàng hoãn học Tiến sĩ còn chàng bỏ sự nghiệp ở Nhật Bản để về... cưới! - Ảnh 4.
Cặp đôi vàng trong làng nghị lực: Yêu xa tận 5 năm, nàng hoãn học Tiến sĩ còn chàng bỏ sự nghiệp ở Nhật Bản để về... cưới! - Ảnh 5.
Cặp đôi vàng trong làng nghị lực: Yêu xa tận 5 năm, nàng hoãn học Tiến sĩ còn chàng bỏ sự nghiệp ở Nhật Bản để về... cưới! - Ảnh 6.
Cặp đôi vàng trong làng nghị lực: Yêu xa tận 5 năm, nàng hoãn học Tiến sĩ còn chàng bỏ sự nghiệp ở Nhật Bản để về... cưới! - Ảnh 7.
Cặp đôi vàng trong làng nghị lực: Yêu xa tận 5 năm, nàng hoãn học Tiến sĩ còn chàng bỏ sự nghiệp ở Nhật Bản để về... cưới! - Ảnh 8.
Cặp đôi vàng trong làng nghị lực: Yêu xa tận 5 năm, nàng hoãn học Tiến sĩ còn chàng bỏ sự nghiệp ở Nhật Bản để về... cưới! - Ảnh 9.
Cặp đôi vàng trong làng nghị lực: Yêu xa tận 5 năm, nàng hoãn học Tiến sĩ còn chàng bỏ sự nghiệp ở Nhật Bản để về... cưới! - Ảnh 10.

Kỉ niệm ngày Valentine qua từng năm của Tú và Hảo.

"Yêu nhau được 2 năm thì mình quyết định sang Nhật Bản với hi vọng sẽ có một tương lai và sự nghiệp tốt hơn. Bây giờ khi có công việc ổn định, có khả năng thăng tiến và có cả cơ hội định cư thì mình lại quyết định bỏ lại tất cả để về Việt Nam. 

Còn Hảo cũng bỏ luôn dự định học lên Tiến sỹ để đợi mình hết năm nay trong khi cả khóa chỉ có 2 người đủ điều kiện. Từ chối lần này là gần như hết cơ hội. Nhưng mà bọn mình quyết rồi, cuối năm nay bọn mình sẽ cưới" - Tú hào hứng nói về dự định của cặp đôi.

Chắc chắn chặng đường phía trước của Tú và Hảo sẽ còn rất dài nhưng ngần ấy thời gian và khó khăn đã cùng nhau trải qua chính là minh chứng rõ nhất cho tình yêu của họ. Chúc cho cặp đôi sẽ không còn xa cách, sớm về chung một nhà như mong muốn nhé!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại