Cặp đôi ngẫu nhiên gặp mặt rồi cưới nhau, mọi chuyện đều xoay quanh chiếc ô vàng đặc biệt

Trình Ca |

Tưởng chừng như hai con người không mối liên quan ấy sẽ đi qua nhau nhưng cuối cùng họ vẫn có sự liên kết chỉ vì một chiếc ô vàng có ý nghĩa đặc biệt.

Cuộc gặp gỡ định mệnh của cô gái 25 tuổi

Đọc câu chuyện do bạn D.H.Y chia sẻ dưới đây, nhiều người hẳn sẽ phải cảm thán: Nhân duyên đúng là kỳ diệu.

"Mình không thể đợi được nữa để chia sẻ cho mọi người câu chuyện của bọn mình. Ngày 22/5, trong buổi offline đầu tiên mà page tổ chức, chúng mình đã gặp nhauu.

Chúng mình là hai người xa lạ đúng nghĩa, không bạn chung, chẳng biết chút gì về nhau. Ấy thế mà như có sợi dây liên kết đẩy hai đứa ngồi cùng một ghế, chọn cùng nhóm Ted và cùng một cặp số chơi game.

Nếu gọi đó là định mệnh có lẽ mình sẽ tin luôn. Sau buổi off kết thúc, chúng mình đã trao đổi liên lạc và 5 tháng sau thì yêu đương.

Giờ đây, hai năm kể từ ngày ấy chúng mình về chung một nhà. Sau này chắc kể cho con cái nghe câu chuyện bố mẹ gặp nhau ở buổi off fanclub phim. Đây là một kỷ niệm không bao giờ quên".

Cặp đôi ngẫu nhiên gặp mặt rồi cưới nhau, mọi chuyện đều xoay quanh chiếc ô vàng đặc biệt - Ảnh 1.

Hình ảnh cô gái đi offline.

Cặp đôi ngẫu nhiên gặp mặt rồi cưới nhau, mọi chuyện đều xoay quanh chiếc ô vàng đặc biệt - Ảnh 2.

Hình chụp chung dưới chiếc ô vàng của cả hai người.

Đính kèm cùng câu chuyện chính là những bức ảnh hôm hai người gặp nhau cùng bức hình cưới. Tất cả đều có chung một đồ vật là chiếc ô vàng.

Chiếc ô vàng khiến hai con người tìm đến được với nhau

Chủ nhân của câu chuyện trên là Dương Hải Yến 25 tuổi, làm việc ở công ty tổ chức sự kiện. Chồng Yến tên Hoàng Việt 27 tuổi là một viên chức nhà nước.

"Ngày 22/5/2016 có offline hội fan phim How I Met Your Mother tại một quán cà phê chỗ Hoàng Cầu. Em là fan của bộ phim này từ lâu lâu lâu lắm rồi. Hôm bán vé của buổi off em bận nên không biết, đến lúc biết đặt thì đã cháy vé. Cả tuần đó em cứ tiếc hùi hụi vì không được đi.

Ai ngờ đến ngày off, trước 30 phút page thông báo có người trả vé nên thừa. Em bỏ mọi thứ lao đến đó luôn", Hải Yến thoải mái chia sẻ.

Bạn bè của Yến chưa ai từng xem bộ phim How I Met Your Mother đó. Cô đến một mình và rất hứng khởi khi gặp được nguyên cả nhóm "đồng đội" chung sở thích.

Nói vậy nhưng ấn tượng ban đầu của Yến với ông chồng tương lai Hoàng Việt cũng như bao người bình thường khác.

"Em không có ấn tượng gì đặc biệt với anh ấy. Bọn em ngồi cùng nhóm rồi cùng bốc trúng một số chơi game. Em rất hào hứng với phần thưởng là chiếc ô vàng đậm chất How I Met Your Mother.

Em vô tư bắt anh ấy phải thắng trò chơi để lấy bằng được cái ô. Vậy mà cuối cùng vẫn chỉ xếp thứ hai.

Khi em kì kèo bắt anh ấy chơi trò chơi anh ấy mãi mới nói: "Ừ, chơi thì chơi", sau đó lại im lặng. Cả buổi offline hôm đó chắc có lẽ em là người nói chuyện nhiều nhất với anh ấy.

Kết thúc buổi off , đang loay hoay với chiếc xe trong bãi hàng trăm chiếc thì anh ấy vẫn thần thái lạnh lùng đấy xuất hiện giúp em lấy xe. Sau đấy chúng em mới trao đổi facebook cá nhân với nhau", Hải Yến vui vẻ kể.

Cặp đôi ngẫu nhiên gặp mặt rồi cưới nhau, mọi chuyện đều xoay quanh chiếc ô vàng đặc biệt - Ảnh 3.

Ảnh cưới cùng cho hình ảnh chiếc ô vàng vào.

Có được phương thức liên lạc nhưng cả Hải Yến lẫn Hoàng Việt vẫn chẳng nhắn tin cho nhau. Cho đến một ngày, chiếc ô vàng trở thành đồ vật khiến câu chuyện bắt đầu.

"Một hôm anh ấy nhắn cho em bảo có thích cái ô vàng không, anh đặt hàng về được. Em thì khỏi nói quá thích luôn nên nhờ anh đặt hộ. Anh còn bảo đặt hàng như thế cho giảm chi phí.

Hai tuần sau hàng về anh ấy hẹn em gặp mặt để lấy. Đó là một ngày mưa gió bão bùng. Đến điểm hẹn em ướt như chuột lột. Em mê mẩn phim đó quá mà, cứ có gì liên quan đến là thích lắm. Sau đó hai người ngồi nói chuyện bình thường.

Tuy nhiên em bị "crush nặng" anh ấy sau hôm đó. Em không rõ cảm xúc luôn, khoảnh khắc em bước vào quán, ướt như chuột lột và anh quay ra. Có lẽ do xuất thần quá nên em bị thích.

Cả buổi sau đó em nói chuyện rất nhiều, anh cứ cười cười ngượng thôi, kiểu lành lành", Hải Yến chia sẻ thêm.

Cặp đôi ngẫu nhiên gặp mặt rồi cưới nhau, mọi chuyện đều xoay quanh chiếc ô vàng đặc biệt - Ảnh 4.

Họ đã quyết định gắn bó với nhau cả đời.

Đã thích rồi, Yến bắt đầu lên kế hoạch "tấn công" khá bài bản, bắt đầu bằng việc "thả thính".

"Em thường đăng mấy câu mà chỉ hội những người xem phim How I Met Your Mother hiểu. Trong danh sách bạn bè em chỉ có anh ấy xem phim đó. Em còn cầm chiếc ô vàng đi chụp ảnh khắp nơi. Mọi người chỉ nghĩ đó đơn giản là dù vàng nhưng mỗi anh ấy hiểu cái ô được em yêu thích ra sao. Sau tầm 2 tháng anh ấy bắt đầu hiểu ra nên tấn công lại.

Hai người chỉ nói chuyện qua facebook. Lúc đầu anh ấy nghĩ em đã có người yêu nên không dám bắt chuyện. Sau này, anh tâm sự "crush" em từ hôm đưa ô nhưng nghĩ hoa đã có chủ. Anh chỉ dám rình xem trên mạng, hội có đăng gì hay hay thì cho em xem", Yến kể.

Cặp đôi ngẫu nhiên gặp mặt rồi cưới nhau, mọi chuyện đều xoay quanh chiếc ô vàng đặc biệt - Ảnh 5.

Trong cuộc tình này, Yến đã nhiều lần "bật đèn xanh" cho anh chàng Hoàng Việt. May sao anh cũng hiểu ý cô bạn gái tinh nghịch.

"Em rủ anh ấy đi bờ hồ có phố đi bộ. Hồi đó mới bắt đầu có phố, em lại béo nên cứ nhăm nhe tìm người đi tập thể dục cùng cho đỡ ngại. Anh ấy lại nghĩ em rủ đi dạo tức là hẹn hò tìm hiểu nhau.

Anh ăn mặc chỉnh tề đến đón, xong thấy em mặc đồ thể dục, đi giày thể thao, không trang điểm gì còn cột tóc cao.

Anh vẫn đi thể dục cùng em cần mẫn đến một tháng mới dám nói "thực ra ý anh không phải muốn đi tập thể dục đâu mà là chúng ta đi dạo ấy. Nhưng thấy tinh thần thể thao của em lên cao quá nên không dám nói gì vẫn sang đón đi tập.

Sau 5 tháng từ ngày quen biết, có một lần hai đứa đi cà phê , anh quay sang bảo "hay chúng ta thử hẹn hò em nhé", vậy là bên nhau.

Bạn bè người quen của bọn em đều khá bất ngờ bởi cả hai không có mối liên hệ chung nào cả. Khi biết hai đứa quen do phim thì càng bất ngờ hơn".

Cặp đôi ngẫu nhiên gặp mặt rồi cưới nhau, mọi chuyện đều xoay quanh chiếc ô vàng đặc biệt - Ảnh 6.

Cuối cùng nhờ chiếc ô vàng, hai người đã quyết định đến với nhau.

Khi được hỏi về chuyện chiếc ô vàng tại sao lại có ý nghĩa đặc biệt, cô gái 25 tuổi chia sẻ: "Nó là biểu tượng của cả bộ phim. Bộ phim là hành trình đi tìm vợ tương lai của Ted Mosby. Manh mối duy nhát xuyên suốt hết cả 9 phần phim là cô vợ dùng chiếc ô màu vàng. Nó trở thành biểu tượng của người vợ.

Em thấy em và anh ấy may mắn khi tìm được nhau. Chẳng biết tương lai thế nào nhưng hiện tại cảm giác rất tốt".

Đọc xong câu chuyện này các bạn đã thấy mối liên hệ giữa người và người thật sự rất kỳ diệu chưa. Hai con người xa lạ dù suýt chút nữa không thể có mối liên hệ nào đã đến được với nhau chỉ bằng một chiếc ô vàng từ bộ phim nổi tiếng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại