Cặp đôi Hà Nội chi 550 triệu đồng đi du lịch khắp châu Âu

Phương Kim |

Vợ chồng Nhung Lê ở Hà Nội đi du lịch 1 tháng ở châu Âu và chi ra số tiền lên đến nửa tỷ đồng.

Nhung Lê (Hà Nội) vừa cùng chồng vừa thực hiện chuyến du lịch châu Âu kéo dài hơn một tháng. Sau khi trở về, Nhung cảm thấy không tiếc thời gian và chi phí cho chuyến đi nhiều trải nghiệm này.

550 triệu cho hơn 1 tháng du ngoạn

Cũng như tất cả những người khác, Nhung Lê rất muốn đi du lịch sau hai năm không thể đến đâu vì dịch bệnh. Do đó, ngay từ khi được mở cửa hoàn toàn, Nhung đã liên hệ với công ty du lịch để đặt tour châu Âu trong khoảng 10 ngày, bắt đầu từ cuối tháng 5.

Nữ du khách chia sẻ do không biết tiếng và ngại thủ tục nhập cảnh phức tạp nên hai vợ chồng quyết định đi tour trước với giá 140 triệu đồng/2 người bao gồm 10 ngày ăn ở và vé máy bay khứ hồi. Sau đó, Nhung nhờ công ty du lịch đổi vé để ở lại thêm. Tổng chi phí cho cả chuyến đi bao gồm cả phần tour đã đặt của Nhung là khoảng 550 triệu đồng.

 Cặp đôi Hà Nội chi 550 triệu đồng đi du lịch khắp châu Âu  - Ảnh 1.

Nhung Lê và chồng vừa có chuyến du lịch châu Âu với tổng số tiền 550 triệu đồng. Ảnh: NVCC

Pháp là điểm đến đầu tiên của Nhung Lê và chồng trong chuyến đi xuyên suốt 8 nước châu Âu. Cặp đôi chọn ở tại trung tam Paris và đi thăm thú các nơi như Reims, Metz, Strasbourg…  Các điểm đến tiếp theo của cô bao gồm Áo, Đức, Tây Ban Nha, Séc, Ý, Hungary, Thụy Sĩ… và cuối cùng là quay lại Pháp để trở về Việt Nam.

Trong cảm nhận của Nhung, Paris thực sự là nơi hoa lệ với tất cả sự hào nhoáng đúng nghĩa của châu  Âu. Thủ đô Praha của CH Séc là nơi vẫn giữ được nét đẹp cổ kính với chiếc đồng hồ con gà hơn 600 tuổi mà vẫn hoạt động. Tại đây, Nhung thấy có cộng đồng người Việt ở rất đông, đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng Việt nên cảm giác rất gần gũi. Đặc biệt, không khí ở Séc yên bình và không xô bồ.

Khi di chuyển giữa các nước châu Âu, Nhung sử dụng tàu với chi phí 1-2 triệu đồng/người mỗi lượt. Tiền thuê khách sạn Nhung chi khoảng 1,5 – 5 triệu đồng/đêm. Riêng tiền ăn, tùy thuộc vào địa điểm và món ăn thì Nhung chi từ 800.000 đồng đến 5 triệu đồng mỗi bữa cho hai người.

 Cặp đôi Hà Nội chi 550 triệu đồng đi du lịch khắp châu Âu  - Ảnh 2.

Pháp là đất nước đầu tiên mà Nhung đặt chân đến trong hành trình thăm thú châu Âu. Nhân dịp đi chơi này, Nhung cũng tranh thủ mua một số món đồ dùng hàng hiệu. Ảnh: NVCC

Nhung từng đến Đức 3 năm trước nhưng ở Munich. Lần này, khi trở lại, cô chọn Frankfurt và thực sự ấn tượng với những con phố sạch đến mức có thể nằm ra được. Tại đây, Nhung cảm thấy lối sống chậm đặc trưng, không xô bồ của các nước châu Âu.

Nơi đắt đỏ nhất trong chuyến đi của Nhung là Thụy Sĩ, khi riêng tiền taxi cũng hết 1,7 triệu đồng/10 km, vé tàu và cả tiền ăn cũng rất đắt với bữa rẻ nhất cũng lên tới 2 triệu đồng/người. Về phòng khách sạn, với loại có phòng tắm chung ở khu vực trung tâm cũng có giá 3-4 triệu đồng/đêm. Kinh nghiệm rút ra sau chuyện đi của Nhung là nên thuê phòng ở trung tâm thì sẽ tiết kiệm được chi phí đi lại.

“Mình khuyên mọi người hãy chọn Thụy Sĩ để đi sau cùng vì vẻ đẹp ở quốc gia này có thể làm lu mờ hết những nơi khác”, Nhung chia sẻ. Nhung cực kỳ ấn tượng, với cảnh đẹp ở Grindelwald hay nóc nhà châu Âu, đỉnh núi Jungfrau. Nhung kể trải nghiệm suýt chút nữa thì bị bỏng lạnh do cầm tuyết quá lâu nhưng bù lại khung cảnh đẹp như trong mơ của nơi đây thực sự khiến Nhung choáng ngợp.

 Cặp đôi Hà Nội chi 550 triệu đồng đi du lịch khắp châu Âu  - Ảnh 3.

Nhung Lê trên nóc nhà châu Âu. Ảnh: NVCC

Những bất cập ở châu Âu

Thời điểm Nhung Lê đi du lịch cũng là lúc các quốc gia vừa được mở cửa nên lượng người đi lại khá đông đúc. Dù vậy, tình hình khi đó vẫn chưa đến mức quá tải như hiện tại. Trong bối cảnh người người đi châu Âu, rất nhiều du khách Việt giống như Nhung có chia sẻ về nạn móc túi khi đi chơi ở châu lục này. Nhung khẳng định việc này là có nhưng đôi khi nó xảy ra còn vì sự bất cẩn của các du khách.

“Vợ chồng mình không biết tiếng Anh nên quá trình đi chơi cũng gặp nhiều tình huống dở khóc dở cười lắm. Nhưng riêng về chuyện móc túi thì mình nghĩ là do sự hớ hênh của du khách là chủ yếu, nếu mình cất đồ vật có giá trị thật kỹ và luôn để trong tầm nhìn thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả đâu”, Nhung Lê chia sẻ.

 Cặp đôi Hà Nội chi 550 triệu đồng đi du lịch khắp châu Âu  - Ảnh 4.

Nhung Lê ở Praha, CH Séc. Ảnh: NVCC

Điểm mà Nhung bị ấn tượng xấu duy nhất trong chuyến đi châu Âu đó là tình trạng taxi dù ở Hungary. Khi vừa xuống tàun ở Budapest, do trong tay có nhiều đồ trong vali nên Nhung và chồng tạm bắt taxi nhưng không ngờ chỉ đi 2 km mà tài xế lấy 700.000 đồng. Sau khi xuống xe, Nhung mới hay mình đã bắt phải taxi dù.

Vào buổi đêm, khi đi chơi trong thành phố, Nhung cũng không tìm ra chỗ bắt taxi nên lại phải ra tự tìm, cô tiếp tục gặp xe dù, mở cửa lên thấy đã có 2 người đàn ông nhưng trong tình thế không lên thì không có xe về nên hai vợ chồng Nhung buộc phải đi tiếp. Khi ở trên xe, chồng của Nhung phải bật bản đồ trên điện thoại để xem tài xế có đi đúng đường hay không. Thật may, sau một hồi họ về được đúng khách sạn sau chặng đường sợ đến mức không dám thở.

“Khi còn cách khách sạn khoảng 100 m, tài xế báo giá tiền, mình nghe xong không mặc cả, bước xuống xe mới thấy hoàn hồn. Lần sau, mình rút kinh nghiệm gọi taxi qua tổng đài thấy giá cả hợp lý, lái xe rất lịch sự”, Nhung chia sẻ.

 Cặp đôi Hà Nội chi 550 triệu đồng đi du lịch khắp châu Âu  - Ảnh 5.

Budapest thường xuyên có taxi dù nên du khách khi đi chơi cần hết sức lưu ý. Ảnh: NVCC

Sau khi biết cách gọi taxi, Nhung cảm thấy bớt sợ khi ở thành phố này hơn và thoải mái đi ngắm những cung đường, góc chợ vốn đã thấy trong những bộ phim hành động của Mỹ. Nhung cho hay sẽ vẫn quay lại Hungary nếu có cơ hội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại