Cặp đôi đến với nhau trong sự chửi bới, cấm cản và cái kết khiến bao người cảm động

Ngân Hà |

Chàng một đời vợ, nàng một đời chồng, nhưng họ đã có 3 năm hạnh phúc bên nhau dù cách đây một năm, cô gái phát hiện mình mắc căn bệnh ung thư trực tràng giai đoạn cuối.

Cảm động chuyện tình yêu vượt qua bao biến cố

Câu chuyện tình yêu của cặp đôi này là minh chứng hùng hồn nhất về sức mạnh của tình yêu, khiến những ai có cơ hội chứng kiến càng thêm cảm phục và tin tưởng vào giá trị đích thực của tình yêu.

Cặp đôi Nguyễn Phạm Thanh Hằng và Nguyễn Việt Cường đã có quãng thời gian 3 năm gắn bó tính đến thời điểm này. Thanh Hằng sinh năm 1989, là giáo viên Âm nhạc tại trường THCS Đông Dư, Hà Nội, còn Việt Cường sinh năm 1986, là nhân viên văn phòng đến từ thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Cách đây 3 năm, họ tình cờ quen biết trong một lần Thanh Hằng cùng bạn đi chụp ảnh ngoại cảnh, lúc đó Việt Cường đang làm việc cho chính studio mà Thanh Hằng lựa chọn để thực hiện bộ ảnh chụp giữa cánh đồng sen của mình.

Cặp đôi đến với nhau trong sự chửi bới, cấm cản và cái kết khiến bao người cảm động - Ảnh 1.

Chuyện tình vượt ngàn sóng gió, thử thách của Thanh Hằng - Việt Cường khiến nhiều người cảm động và khâm phục

Thanh Hằng tâm sự: "Mình thích chụp ảnh lắm, hồi ấy anh photoshop cho một hiệu ảnh ở Hà Nội nên hai đứa có cơ hội làm quen, kết bạn qua facebook.

Nhưng từ lần gặp gỡ đó về sau cũng không nói chuyện gì với nhau cả. Mãi về sau, hôm đó gần ngày sinh nhật mình, bạn mình có chụp cho một vài tấm ảnh nên mình nhắn tin nhờ anh sửa ảnh cho.

Nhân dịp đó mình mời anh xuống dự sinh nhật, cũng chỉ mời cho vui vì nghĩ xa xôi chắc anh không đến đâu. Ngờ đâu anh xuống thật. Từ đó hai đứa tìm hiểu và tiến tới yêu nhau. Đến nay là tròn 3 năm bên nhau rồi".

Cặp đôi đến với nhau trong sự chửi bới, cấm cản và cái kết khiến bao người cảm động - Ảnh 2.

Tuy nhiên, thời điểm đến với nhau, họ gặp không ít rào cản bởi Việt Cường khi ấy đang ly thân với vợ. Còn Thanh Hằng cũng đã từng có một đời chồng. Khi Việt Cường quyết định ly hôn người vợ trước để đến với Hằng, họ vấp phải sự phản đối kịch liệt từ cả hai bên gia đình.

Không những vậy, cách đây một năm, một biến cố lớn xảy đến như để thử thách đôi tình nhân trẻ. Thanh Hằng bất ngờ nhận tin dữ, cô đang mang trong mình căn bệnh ung thư trực tràng giai đoạn cuối.

Cặp đôi đến với nhau trong sự chửi bới, cấm cản và cái kết khiến bao người cảm động - Ảnh 3.

Cặp đôi luôn lạc quan và tin tưởng vào sức mạnh của mình yêu mà họ dành cho nhau.

"Khi biết mình bị bệnh, mẹ mình càng ghét anh, cứ hễ anh vào viện chăm là mẹ mình đuổi đi, thậm chí dùng những từ ngữ rất nặng nề để mắng anh. Nhưng anh vẫn cứ bỏ ngoài tai, kiên trì đến tìm, chăm sóc mình từ ngày đầu điều trị cho đến tận bây giờ.

Trong cả một năm qua chiến đấu với bệnh tật, ranh giới giữa sự sống cái chết rất mỏng manh, mình luôn luôn có anh bên cạnh chăm sóc, nắm chắt tay dù mình xấu xí đi, tóc thì rụng hết nên đi với anh trọc lốc như hai người đàn ông đi cạnh nhau vậy.

Có nhiều hôm anh trông mình từ tối đến sáng, nằm dưới hành lang bệnh viện ngủ vật vờ, khi mình đau thì ở cạnh xoa bóp, động viên nhiều. Hiện tại thì mẹ mình đã thay đổi suy nghĩ, quý anh lắm rồi, xem như con rể" – Cô giáo 8x kể.

Tinh thần lạc quan cùng với tình yêu của chàng trai tốt bụng giúp cô giáo trẻ luôn mạnh mẽ, yêu đời

Từ sự trẻ trung, yêu đời khi tiếp xúc và trò chuyện với người đối diện, không ai nghĩ rằng cô giáo Nguyễn Phạm Thanh Hằng đang mang trong mình căn bệnh ung thư trực tràng giai đoạn cuối.

Chia sẻ về những tháng ngày chiến đấu với căn bệnh, Thanh Hằng không vướng chút buồn thương hay ủ ê cho số phận của mình. Giọng nói pha trò hài hước và có phần nhí nhảnh của cô đã lan tỏa sự lạc quan tới mọi người xung quanh. 

Cặp đôi đến với nhau trong sự chửi bới, cấm cản và cái kết khiến bao người cảm động - Ảnh 4.

Cô giáo trẻ xinh đẹp vẫn luôn lạc quan, yêu đời dù phải đối diện với không ít biến cố trong cuộc sống.

Anh Việt Cường, bạn trai của Hằng cho biết, dù là bệnh nhân nhưng tinh thần của Hằng còn vững vàng hơn những người thân trong gia đình.

"Sau khi biết mình bị bệnh, Hằng buồn mất mấy ngày. Mọi người trong gia đình cũng náo loạn, lo em sẽ không vượt qua được cú sốc lớn ấy. Nhưng rồi chính Hằng lại là điểm tựa niềm tin cho mọi người", anh Cường chia sẻ.

Thanh Hằng thẳng thắn chia sẻ không chút lo ngại: "Mình cứ điều trị theo phác đồ của bác sĩ, nếu qua vài lần không hợp thì đổi thuốc khác. Rồi bác sĩ sẽ tìm được thuốc hợp với căn bệnh của mình thôi. Vì vậy hãy cứ tiếp tục vui vẻ sống và đón nhận mọi điều xung quanh".

Hằng cho biết cô đã gặp phải những tình huống bi hài khi không ít lần bị nhận nhầm là người nhà bệnh nhân hay nhân viên y tế, thậm chí có nhiều người không tin rằng cô đang ở giai đoạn cuối của căn bệnh "không thuốc chữa".

"Lần nào đến nhập viện mình cũng bị bảo vệ đuổi về vì tưởng là người nhà đến thăm bệnh nhân khi đã hết giờ. Thuyết phục thế nào bảo vệ cũng không cho vào vì lý do chẳng có người bệnh nào mặc váy đến bệnh viện. Chỉ khi đưa thẻ bệnh ra thì họ mới tin và cho vào", Hằng chia sẻ. 

Chính cô lại là người lan tỏa niềm lạc quan, động viên những người xung quanh. Để có được nghị lực sống phi thường như vậy, có một phần không nhỏ công sức của người bạn trai chân thành, tốt bụng.

Việt Cường vốn là một chàng trai ít nói, anh chọn cách thể hiện tình cảm bằng hành động. Cường cho hay, khi biết tin bạn gái mắc bạo bệnh, anh vô cùng choáng váng.

"Khi đó mình đang đi công tác xa, nghe tin liền vội vàng về nhà, đến tìm gặp em nhưng mẹ em không cho vào nên đành phải về. Đó là lần mình cảm thấy lo lắng như có lửa trong lòng vậy. Về sau biết chuyện, mình rất thương Hằng và càng yêu thương, chăm sóc em nhiều hơn".

Cặp đôi đến với nhau trong sự chửi bới, cấm cản và cái kết khiến bao người cảm động - Ảnh 5.

Tiếp mạch chuyện, Thanh Hằng kể: "Mẹ anh có nhắm cho anh một cô gái khác mà bà ưng ý, nên khi biết tin em mắc bệnh, mẹ anh càng thúc giục anh về cưới vợ.

Mình suy nghĩ nhiều lắm, có lần kiếm cớ chửi bới thậm tệ để chia tay, mong anh đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, nhưng anh vẫn nhất quyết không thay đổi, chỉ bảo từ nay về sau mình đừng làm như thế nữa.

Từ khi mình mắc bệnh thì tất cả tình cảm yêu thương, chăm sóc anh dành cho mình còn nhiều hơn, yêu mình hơn lúc trước"

Với cô giáo trẻ mạnh mẽ này, hạnh phúc của người phụ nữ chính là tìm được một người bạn đời thực sự, sẵn sàng nắm tay nhau đi đến cuối con đường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại