Cặp đôi 9x bán quần áo lề đường, chia nhau bát bún ăn qua bữa

Ngân Hà |

Câu chuyện tình yêu lãng mạn nhưng cũng trải qua không ít chông gai, thử thách của cặp đôi 9x khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ và thêm tin tưởng vào tình yêu đích thực.

Quyết “đồng cam cộng khổ” nơi đất khách dù bị gia đình ngăn cấm

Cặp đôi Nguyễn Anh Thịnh (SN 1992) và Dương Ly Kiếu (SN 1991) đến từ thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Hiện họ đang cùng nhau kinh doanh một cửa hàng thời trang tại quê nhà.

Trước khi đi đến hôn nhân, cặp đôi “chị em” đã có khoảng thời gian gần 10 năm bên nhau, họ đã phải lòng đối phương ngay từ lần đầu gặp mặt từ khi học lớp 10.

Anh Thịnh kể lại: “Mình yêu cô ấy ngay từ lần đầu gặp mặt, đó là hôm nhập học vào lớp 10, trường THPT Tháp Chàm. Cô ấy gây ấn tượng với mình bởi đầu tóc ngắn, tinh nghịch như tomboy vậy.

Tình yêu thời học trò nhiều mơ mộng, nhưng học cấp 3 xong thì phải đối diện nhiều khó khăn khi hai đưa quyết định vào Sài Gòn để mình học về Thiết kế, còn cô ấy làm tóc ở một Salon”.


Trước khi đến hôn nhân, cặp đôi đã phải trải qua nhiều chông gai, thử thách.

Trước khi đến hôn nhân, cặp đôi đã phải trải qua nhiều chông gai, thử thách.

Đôi bạn trẻ kể lại, thử thách đầu tiên của họ là bị hai bên gia đình phản đối kịch liệt khi cùng nhau Nam tiến lập nghiệp trong điều kiện thiếu thốn. Điều khiến họ lo lắng nhất là khó khăn về tài chính, khi họ phải đi ở trọ, làm thuê nơi đất khách.

Có nhiều hôm vét sạch túi cả hai chỉ còn đúng 7.000 đồng để đổi một bình gas mini về nấu ăn, còn tiền mua thức ăn thì trông chờ vào tiền bo làm móng, gội đầu, làm tóc cho khách của Ly Kiếu.

“Nhà mình không khá giả gì, trong khi nhà vợ cũng thuộc dạng có của ăn, của để nên ban đầu hai bên gia đình không đồng ý cho tụi mình bên nhau. Nhưng mình và cô ấy luôn cố gắng giữ gìn tình yêu này.

Mình nhớ có lần cô ấy giận, mình ở Gò Vấp, cô ấy thì Tân Phú, vậy mà đêm đó mình đã đi in một tập giấy với nội dungLậu mùi à, anh xin lỗi, bỏ qua cho anh nha” đem đến dán khắp khu người Hoa nơi Ly Kiếu sống để làm lành.

Đó là kỉ niệm đẹp ở Sài Gòn là tụi mình nhớ nhất” – Anh Thịnh tâm sự

Sau khi dành dụm được chút vốn liếng, cả hai quyết định rời Sài Gòn về quê, bắt tay vào kinh doanh. Vạn sự khởi đầu nan, họ đã cùng nhau nếm trải nhiều khó khăn lúc bắt đầu sự nghiệp, thậm chí phải bán hết những gì đáng giá đang có.

Cặp đôi 9x chia sẻ: “Lúc về Phan Rang, vợ mình bán sợi dây chuyền vàng đang đeo, còn mình thì bán chiếc xe máy đang đi, tổng cộng được 12 triệu thêm vào làm vốn.

Khoảng thời gian đó cực kì khó khăn, mình được ba cho lại chiếc Wave cũ, hai đứa ngày ngày chở nhau cùng một bao to quần áo, vài cây sào sắt, dựng ở lề đường bán hàng.

Nhiều đồ cồng kềnh vậy mà vợ mình chỉ ước có thể chở thêm hai bao, ba bao để bán được nhiều .

Nhiều lúc không đủ tiền, dù đói bụng nhưng hai đứa chỉ dám gọi một tô bún rồi ăn chung, dần dần cô bán bún nem thấy vậy mới cho tụi mình thêm nhiều bún.

Bán hàng được một năm thì phải đi tìm mặt bằng mở cửa hàng, giá 5 triệu/tháng, vì không đủ tiền nên lúc đường cùng nhất hai đứa liều đi vay nóng 50 triu, lãi 5 triệu/tháng để thuê cho được”.

Cuối cùng, sau nhiều chông gai, hiện tại họ đã có một công việc kinh doanh mang lại nguồn thu nhập ổn định và sẵn sàng để về chung một nhà.

Đưa nhau đi trốn xuyên miền Bắc bằng tàu hỏa

10 năm gắn bó, cùng nhau học tập, làm việc, kiếm tiền để cùng đi du lịch, cặp đôi này đã thực hiện được nhiều chuyến phượt đến hàng chục địa điểm trong và ngoài nước.

Dù không biết ngoại ngữ nhưng Anh Thịnh và Ly Kiếu chia sẻ họ đã “liều” tự đưa nhau sang Thái Lan và Trung Quốc. Đặc biệt hơn cả, cặp đôi này còn gây ấn tượng khi đã đặt chân đến hầu như tất cả các tỉnh thành miền Bắc.

Miền Bắc tụi mình đã đi tất cả các tỉnh, chỉ trừ Lào Cai và Móng Cái là chưa đến được. Cách thực hiện chuyến đi là tụi mình lên tàu hỏa ra Bắc, tàu dừng ga nào tụi mình xuống ga đó.

Trước khi tới tỉnh nào đó, nh thuê sẵn một chiếc xe máy giao tại ga, thế là tha hồ vi vu khắp mọi nơi” – Ly Kiếu hào hứng chia sẻ về chuyến đi độc đáo.


Cặp đôi đều rất thích đi phượt.

Cặp đôi đều rất thích đi phượt.

Một kỉ niệm khó quên xuất phát từ sở thích khám phá, đi phượt của cặp đôi 9x đến từ Ninh Thuận là họ đã cùng nhau đạp xe 120km từ thành phố Phan Rang chinh phục đèo Đà Lạt.

Anh Thịnh kể lại: “Có thể nói đó là kỉ niệm chết đi sống lại của hai đứa. Hôm đó là mùng 7 Tết, tụi mình lên kế hoạch cho chuyến đi, chuẩn bị tất cả mọi thứ kĩ lưỡng, từ ống bơm, đồ dùng vá xe, đồ ăn thức uống...

Nhưng khi đi được 70% chặn đường thì vợ mình say nắng, không đi nổi nữa, mặt mày thì đỏ hết, trên đèo vắng không biết cầu cứu ai. Đúng là một kỉ niệm nhớ đời”.

Hiện tại, Anh Thịnh và Ly Kiếu cho biết họ đang cố gắng làm việc chăm chỉ, dành dụm tiền để trong tương lai gần nhất có thể thực hiện mục tiêu đưa một thiên thần nhỏ cùng đi phượt xuyên Việt với bố mẹ.


Trải qua gian khó cuối cùng họ cũng đã được ở bên nhau.

Trải qua gian khó cuối cùng họ cũng đã được ở bên nhau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại