Cao Thái Hà: Hình bóng người yêu cũ quá lớn khiến em không thể yêu ai quá... 3 tháng!

Thủy Anna |

"Tình yêu thương mà anh dành cho em chỉ nhớ đến thôi đã… nổi cả da gà", Cao Thái Hà kể về người yêu cũ là đại gia hơn cô 15 tuổi.

Cách đây hơn 10 năm, từng bị một đạo diễn dội "gáo nước lạnh" trong buổi casting và cho "out" khỏi cơ hội vai chính với lý do "đã có người yêu". Rời khỏi cơ hội ấy, những khái niệm đổi tình lấy vai diễn, bị gạ tình hay lạm dụng tình dục chốn phim trường luôn là thứ cạm bẫy khiến Cao Thái Hà sẵn sàng đối mặt và dứt khoát buông khi có dấu hiệu… đánh đổi!

Được đánh giá là nữ diễn viên giỏi nghề với những vai diễn gai góc, cá tính trong phim: Tiếng sét trong mưa, Bán chồng, Hậu duệ mặt trời, Cao Thái Hà cho biết, cô hoàn toàn tự tin casting phim mà không cần "có quan hệ" nếu là những vai diễn đòi hỏi tính nghệ thuật hay khả năng diễn xuất!

Ấy thế mà trong tình yêu, Cao Thái Hà lại lận đận… suốt hơn 6 năm qua chỉ vì hình bóng người yêu cũ trong cô như "mưa dầm thấm đất", nó khiến cô "đứng hình", nổi da gà mỗi khi nhớ đến!

Cao Thái Hà: Hình bóng người yêu cũ quá lớn khiến em không thể yêu ai quá... 3 tháng! - Ảnh 1.

Cao Thái Hà.

Bị đạo diễn từ chối giao vai vì... có người yêu!

Nhắc đến Cao Thái Hà, nhiều người nghĩ ngay đến vai phản diện! Có một Cao Thái Hà rất khác khi hóa thân vào những vai diễn như thế?

Xem phim "Tiếng sét trong mưa", em hoảng hồn cảnh mình hóa thân thành "Mợ hai" hiếp dâm anh Lũ (diễn viên Hứa Minh Đạt thủ diễn) để có con nhằm đạt mục đích đòi tài sản. Em không thể tin đó là mình! Trời ơi, sao kinh khủng vậy! Nhưng khi bước ra khỏi vai diễn, em thoát khỏi vai diễn luôn.

Nhưng con người em khi hóa thân vào vai diễn là con người hoàn toàn khác. Em dồn hết tâm sức để trở thành nhân vật mà em được đạo diễn và nhà sản xuất lựa chọn.

Trong 10 năm dấn thân trong showbiz, đã bao giờ Cao Thái Hà phải nhân nhượng trước những chuyện "lạm dụng tình dục", "đổi tình lấy vai diễn" chưa?

Những vai diễn của em, em tự tin rằng mình được lựa chọn vì mình phù hợp với vai diễn đó. Còn những trò đổi tình lấy vai diễn hay lạm dụng tình dục với em là không bao giờ xảy ra.

Vì em tin rằng khi diễn xuất, em đã cống hiến hết năng lượng và khả năng của mình vào nhân vật để khán giả quên đi em là Cao Thái Hà. Trên phim chỉ có nhân vật của em đang sống cuộc đời của họ!

Cách đây 10 năm, lúc ấy em còn khá trẻ và non nớt. Đi casting vai nữ chính, đạo diễn hỏi em có người yêu chưa? Em thật thà nói có rồi. Đạo diễn bảo, anh không thích chọn diễn viên đã có người yêu rồi.

Sau đó, em rời khỏi buổi casting vai nữ chính, giấc mơ ban đầu sụp đổ như vậy đó. Nhưng em không hề thay đổi quan điểm sống của mình. Diễn viên phải sống bằng năng lực thực sự chứ không phải là bình hoa di động để đổi chác này nọ.

Em cũng chăm chỉ làm lụng, kiếm tiền, cuộc sống cũng không thiếu thốn để mà phải nhắm mắt đưa chân làm những điều bậy bạ ấy. Mỗi người đều có sự lựa chọn riêng.

Vai diễn trung úy Minh Ngọc trong phim Hậu duệ mặt trời, em phải đi casting chứ không phải vai diễn được đạo diễn thân quen mời. Để có vai diễn ấy, em cũng phải vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký khác.

Cao Thái Hà: Hình bóng người yêu cũ quá lớn khiến em không thể yêu ai quá... 3 tháng! - Ảnh 3.

Cao Thái Hà kiên quyết không đổi tình lấy vai diễn.

Ba mẹ đã ly hôn, trong nhiều cuộc phỏng vấn, Cao Thái Hà dường như nhắc đến ba nhiều hơn. Có lý do gì khiến em lại thương ba nhiều vậy?

Ba em là người luôn chịu thiệt thòi, lại mắc bệnh những năm trước. Em thương ba vô cùng và luôn chỉ muốn bù đắp cho ba tất cả tình thương để ba quên đi nỗi đau đớn mà bệnh tật hành hạ. Vì tình thương với ba rất lớn nên khi ba mất đi, em khá hụt hẫng.

Mẹ em thì may mắn hơn ba, mẹ đang sống với em trai út ở Cần Thơ. Mẹ cũng có cảm giác tổn thương khi em dành tình cảm cho ba nhiều hơn mẹ rõ rệt. Nhưng từ khi ba mất, em dành thời gian cho mẹ nhiều. Em không muốn mẹ phải làm gì cả, đi du lịch và nghỉ ngơi tận hưởng cuộc sống thôi. Em làm vất vả chỉ mong ba mẹ được thảnh thơi cuối đời.

Vẫn nổi da gà khi nhắc đến người yêu cũ

Từng là cô gái có làn da đẹp nhất trong cuộc thi Người đẹp Xứ dừa, tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam rồi "ẵm" nhiều vai diễn đình đám trong series phim truyền hình ăn khách gần đây. Vậy mà hình như Cao Thái Hà vẫn … ế! Có điều gì uẩn khúc với em không?

Em đã may mắn khi từng yêu người bạn trai sinh năm 1975, sự may mắn đó khiến em giờ này vẫn cô đơn đi về một mình. Sau chia tay, em đã thử rộng mở cánh cửa trái tim nhưng hình bóng quá lớn của anh ấy khiến em không thể yêu ai quá… 3 tháng!

Điều gì ở bạn trai đại gia hơn em 15 tuổi khiến em vẫn chưa thể tìm thấy hạnh phúc đích thực dù 6 năm rồi?

Điều em không thể quên được ở anh ấy là sự tinh thế và thương em, luôn nghĩ cho em từ những điều nhỏ bé. Chứ nếu đơn thuần anh chỉ mua cho em cái nhà, cái xe, hay lo cho em một đời sống đầy đủ, thì chưa đủ để khắc sâu trong em những mảnh vụn yêu thương trong suốt ba năm gắn bó.

Từ việc nhỏ nhất là anh luôn sợ em bị tai nạn khi tự lái xe một mình trong thành phố hay đi tỉnh rồi thuê lái xe chở em đi lại. Cho đến việc anh biết rằng em chỉ hạnh phúc khi được ở bên ba mẹ và chị em.

Vì thế trong mỗi chuyến du lịch, lẽ ra anh có quyền ích kỷ khi đưa em đi chơi cho thỏa mãn thì từ chuyến du lịch đầu tiên cho đến nhiều chuyến đi sau này, anh luôn lo cho cả gia đình em cùng đi. Anh luôn muốn thấy em bình yên hạnh phúc trong vòng tay của gia đình.

Anh coi ba em như ba ruột, khi ba bệnh nặng, dù chúng em đã chia tay nhưng anh đi công tác xa về vẫn mua thuốc bổ, sâm để biếu ba em. Tình yêu thương mà anh dành cho em chỉ nhớ đến thôi đã… nổi cả da gà!

Cao Thái Hà: Hình bóng người yêu cũ quá lớn khiến em không thể yêu ai quá... 3 tháng! - Ảnh 5.

Mối tình sâu nặng với người yêu đầu đã khiến Cao Thái Hà tới giờ vẫn không mở lòng được với ai...

Có một người đàn ông thành đạt, lý tưởng như vậy sao em còn chia tay? Điều gì khiến em buông tay trước người đàn ông tâm lý, tin cậy như vậy?

Thời điểm ấy em còn trẻ dại, ngang tàng và chưa trải nghiệm. Em chỉ mải mê với nghệ thuật và tìm kiếm vai diễn phù hợp với mình mà ít dành thời gian cho anh. Rồi anh buồn anh tìm kiếm người khác.

Một lần em nghe thấy anh trò chuyện điện thoại với người khác bằng giọng thân mật, em bị sụp đổ, hoảng loạn và ám ảnh. Em cảm thấy anh ấy không còn là người đàn ông của mình nữa. Em nhất quyết đòi buông bỏ dù bố em đã hết lời khuyên can và anh cũng dành cho em 10 ngày suy nghĩ. Nhưng cái tôi trong em quá lớn khiến em không thể chấp nhận!

Gặp lại người yêu cũ, chạy trốn và khóc trên đường về

Từ lúc chia tay, Cao Thái Hà có gặp lại người yêu cũ không?

Có một lần duy nhất, hai bên chạm trán nhau trong đám cưới của một nhà sản xuất là bạn chung của cả em và anh ấy. Lúc gặp nhau, anh bảo "Giờ em nổi tiếng quá rồi". Em chạy trốn khỏi tiệc cưới ấy, thấy mình không đủ dũng cảm để đối diện với người yêu cũ. Em đã khóc trên đường về!

Chuyện tình đẹp giữa trai tài gái sắc ấy đã cho và lấy đi của Cao Thái Hà những gì?

Anh ấy đã cho em hạnh phúc! May mắn nhất trong đời em là đã trải qua cuộc tình đẹp như vậy. Anh ấy vẫn chưa lấy vợ nhưng đã có tình yêu sưởi ấm trái tim. Thứ anh ấy lấy đi là tuổi thanh xuân của em và những năm tháng… ế dài không biết đến bao giờ vì hình bóng anh ấy quá lớn.

Cao Thái Hà: Hình bóng người yêu cũ quá lớn khiến em không thể yêu ai quá... 3 tháng! - Ảnh 6.

Cứ yêu 3 tháng, cô lại chia tay vì... cái bóng của người cũ quá lớn.

Ba đã mất, chia tay người yêu và đi về một mình lẻ bóng suốt 6 năm qua! Cao Thái Hà có kế hoạch gì cho thời gian sắp tới không?

Em đóng bộ phim điện ảnh với vai phản diện kinh khủng tàn ác và ghê gớm. Và trở về đời thường em chịu khó kinh doanh buôn bán trong lúc vẫn đang … ế! Cứ chăm chỉ làm việc thì dù Sài Gòn rộng lớn đến đâu cũng sẽ đỡ cô đơn hơn.

Mặc dù em ế dài, nhưng em có bạn thân, đồng nghiệp là diễn viên Đức Long. Long kinh doanh cùng em, chăm sóc em khi em ốm đau bệnh hoạn và Long là người bạn tri kỷ không bao giờ yêu mà may mắn em gặp được trong đời!

Cảm ơn Cao Thái Hà đã chia sẻ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại