Cao Thái Hà: Cảnh tôi cưỡng hiếp Hứa Minh Đạt có 2 triệu lượt xem, mấy chục ngàn tương tác sau 1 ngày

Cao Thanh Hương |

Hứa Minh Đạt thì "đòi" quay đi quay lại nhiều lần cảnh bị Cao Thái Hà cưỡng bức, còn anh em trong đoàn, ai cũng muốn được... thế chỗ.

Cao Thái Hà lấy nước mắt khán giả bằng những vai chính hiền lành, đau khổ và cô cũng khiến khán giả ghét cay ghét đắng qua vai phản diện, độc ác tận cùng trong "Đồng tiền quỷ ám", "Chạm vào danh vọng" và mợ Hai trong "Tiếng sét trong mưa".

Hứa Minh Đạt đòi quay đi quay lại cảnh bị Cao Thái Hà cưỡng bức

Vai ác nhất mà Cao Thái Hà từng thể hiện là vai như thế nào?

Có lẽ là vai mợ Hai – con dâu bà hội đồng trong phim "Tiếng sét trong mưa". Phim này quay 2 năm rồi, là một trong những phim mà tôi rất trông đợi lên sóng.

Đó là vai phản diện duy nhất trong phim. Bao nhiêu giông bão đều do 1 tay mợ Hai làm ra hết. Vai ác tới mức chính tôi còn thấy sợ. Mợ Hai mưu mô xảo quyệt, không có con nên tìm mọi cách để có con, để cướp gia tài. Vì mưu đồ này nên mợ Hai không từ bất cứ thủ đoạn nào: cắt lưỡi, giết người, làm hết. Nói chung là ác vô cùng.

Khi nhận vai, tôi sợ mình bị quá sức nhưng vẫn cố gắng hết mình. Và khi phim hoàn thành, cả đạo diễn và nhà sản xuất khen tôi tròn vai.

Cảnh mà Cao Thái Hà ấn tượng nhất trong phim và được mọi người trong đoàn "quan tâm" nhất là cảnh nào?

Cảnh tôi cưỡng hiếp anh Hứa Minh Đạt. Khi dựng cảnh này, đạo diễn từng cắt ra clip chừng 3 phút và chia sẻ trên facebook cá nhân của anh ấy, không ngờ, chỉ sau 1 ngày, có tới 2 triệu lượt người xem và mấy chục ngàn lượt tương tác.

Cao Thái Hà: Cảnh tôi cưỡng hiếp Hứa Minh Đạt có 2 triệu lượt xem, mấy chục ngàn tương tác sau 1 ngày - Ảnh 1.

Diễn viên Cao Thái Hà.

Đóng cảnh nhạy cảm như thế, cảm xúc của Cao Thái Hà cũng như của diễn viên Hứa Minh Đạt và ê-kíp ra sao?

Tôi chưa từng đóng cảnh cưỡng hiếp người khác nên thật sự lúc đó cũng có chút áp lực. Cộng thêm việc mọi người trong đoàn chọc ghẹo làm tôi càng lo lắng.

Trước khi quay, tôi và anh Hữa Minh Đạt tập dượt với nhau, anh Đạt hay giỡn, anh cứ ghẹo tôi đòi đạo diễn phải quay đi quay lại nhiều lần. Còn mọi người trong đoàn thì cứ tranh nhau đòi làm đầy tớ người làm để được đóng cảnh này.

Nhưng tôi cũng "cứng cựa", vững tâm lý nên khi vào diễn là không để mình bị phân tâm, tập trung hóa thân vào nhân vật. May mắn là "1 text ăn ngay", không phải quay đi quay lại nhiều lần.

Tới khi xem lại, tôi cũng giật mình vì không biết tại sao mình diễn được cặp mắt dễ sợ đó. Đạo diễn hài lòng lắm.

Khi diễn cảnh này, Cao Thái Hà có phải tham khảo tiền bối không?

Không. Từ xưa đến giờ, khi đóng nhân vật nào, tôi thường tự cảm nhân vật, tự suy nghĩ để diễn, tới lúc quay là bộc lộ nét diễn đó. Tôi muốn sáng tạo để có nét riêng chứ không bắt chước hay tham khảo.

Đóng cảnh cưỡng hiếp, Cao Thái Hà có sợ bạn trai xem được sẽ e dè hoặc có phản ứng không hay?

Đã là bạn trai thì phải hiểu và thông cảm cho nghề nghiệp của tôi, nếu không thông cảm thì khó để đến với nhau lắm. Mình đi làm đã áp lực rồi mà bạn trai còn áp lực nữa thì thôi, không yêu cho xong.

Cao Thái Hà cưỡng hiếp Hứa Minh Đạt

Cao Thái Hà: Cảnh tôi cưỡng hiếp Hứa Minh Đạt có 2 triệu lượt xem, mấy chục ngàn tương tác sau 1 ngày - Ảnh 4.

Cao Thái Hà vào vai mợ Hai độc ác trong phim "Tiếng sét trong mưa".

Đạo diễn dặn "phim phát sóng, đừng về miền Tây, coi chừng bị bà con đánh"

Cao Thái Hà đã bao giờ bị chửi vì đóng vai ác?

Nhiều lắm. Hồi tôi đóng phim "Chạm vào danh vọng" là một ví dụ. Sau khi phim chiếu, có lần tôi ngồi coi lại trên youtube và vô tình thấy rất nhiều bình luận chửi bới của khán giả. Người ta lôi cả tên mình ra chửi thậm tệ.

Lúc đó, tôi bị mất ngủ. Khán giả không phân biệt được đâu là diễn xuất, đâu là ngoài đời. Nhưng giờ tôi nghĩ khác. Nếu ai cũng đóng vai chính, ai cũng được yêu thương thì ai sẽ đóng những vai phản diện. Nếu không phải là mình thì cũng là người khác.

Hơn nữa, tôi muốn cho mọi người thấy mình là diễn viên có thực lực, đa màu sắc thì phải thể hiện được nhiều loại vai. Không thể vì đó là vai phản diện mà mình từ chối được. Chỉ cần vai hay, tôi lập tức nhận lời.

Vậy khi đọc kịch bản và đóng vai mợ Hai, Cao Thái Hà có sợ lại bị khán giả phản ứng thái quá?

Hôm họp báo ra mắt phim, đạo diễn và nhà sản xuất dặn tôi: "phim này phát sóng, Hà đừng về miền Tây nữa nghe cưng, coi chừng bị bà con đánh".

Cách đây vài năm, tôi cảm thấy bị tổn thương, mất ăn mất ngủ khi khán giả chửi bới. Cảm giác khó tả lắm nhưng giờ thì tôi miễn nhiễm rồi. Tôi tự tin, mình làm khán giả ghét ở vai này thì cũng sẽ làm khán giả thương ở vai khác.

Tôi không bị rập khuôn vai phản diện. Minh chứng là giờ tôi đang đóng vai chính diện "Bão ngầm" của VTV. Tôi biết thực lực mình sẽ cân được hết. Ác hết nấc mà hiền thì cũng lấy được nước mắt khán giả.

Phim Hậu duệ mặt trời bị biết bao giông bão nhưng tôi vẫn được khen là đóng tốt. Tôi không ngại chuyện khán giả chửi bới, thậm chí còn vui vì mình có đóng thành công thì mới nhận được phản hồi đó. Đóng vai ác mà không ai ghét thì mới đáng bàn. Họ càng chửi tôi càng thích.

Cao Thái Hà: Cảnh tôi cưỡng hiếp Hứa Minh Đạt có 2 triệu lượt xem, mấy chục ngàn tương tác sau 1 ngày - Ảnh 6.

Cao Thái Hà không ngại bị khán giả chửi vì đóng vai ác quá đạt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại