*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sau khi đến hiện trường xảy ra vụ án, người nhà nạn nhân cho rằng không gian tại cầu thang và gác xép của ngôi nhà quá hẹp để hung thủ Cao Tài Năng ra tay sát hại ông C.
Gia đình nạn nhân Dương Công C. đã gửi đơn kháng cáo đến TAND cấp cao tại Hà Nội về bản án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Cao Tài Năng và Vũ Thị Mừng.
Trong phiên tòa xét xử ngày 18/11, HĐXX tuyên Cao Tài Năng mức án Tử hình với tội Giết người, Cướp tài sản và Xâm phạm thi thể hài cốt. Còn bị cáo Vũ Thị Mừng tội Che giấu tội phạm, và đồng phạm tội Xâm phạm thi thể hài cốt bị tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù.
Khi chiếc ô tô Mazda CX5 BKS 34A-298.70 được phát hiện phủ bụi ở khu đô thị Kim Văn, Kim Lũ, phường Đại Kim, TP Hà Nội cùng với sự mất tích của anh Dương Công Cường (SN 1974, trú tại thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương), dư luận dấy lên nhiều nghi ngại về một vụ trọng án đã xảy ra. Cơ quan Công an càng rốt ráo hơn trong việc truy tìm tung tích anh Cường để mở lối cho những cánh cửa khác trong hành trình phá án.
Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Cao Toàn Năng đã gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân sau hành vi phạm tội của mình.
Nhiều tháng sau khi xảy ra vụ án mạng tại ngôi nhà số 126 Nguyễn Thượng Mẫn (phường Bình Hàn, TP. Hải Dương), ngôi nhà này đã được chủ nhà mở cửa hàng bán vàng mã.
Gia đình ông Dương Công Hùng mong muốn cơ quan chức năng sớm làm sáng tỏ sự việc, xử phạt nghiêm minh kẻ phạm tội, trả lại công bằng.
Theo quan điểm của luật sư, đối tượng Vũ Thị Mừng giúp chồng xoá dấu vết, phi tang xác chủ nợ có thể chịu tổng hợp hình phạt cao nhất là 05 năm tù.
Vụ việc vợ chồng Cao Tài Năng và Vũ Thị Mừng giết chết chủ nợ rồi phi tang xác ở Hải Dương gây rúng động dư luận suốt thời gian qua.
“Tôi là Dương Công Hùng (SN 1946, trú tại thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương), con trai tôi là Dương Công Cường (SN 1974, cùng trú tại thị trấn Gia Lộc) đi đòi nợ của nhiều người vay nhưng không thấy về nhà. Hiện nay, vợ chồng tôi đã già, gia đình đau khổ, tuyệt vọng chỉ biết cậy nhờ vào cơ quan chức năng giúp đỡ, tìm tung tích để con trai tôi sớm trở về đoàn tụ gia đình". Lá thư đau đáu của người cha già là điểm đầu hành trình phá án của lực lượng công an - một vụ án nghiêm trọng, rúng động dư luận.
Sau khi giúp chồng xoá dấu vết, phi tang xác nạn nhân, Vũ Thị Mừng vẫn đi dạy học bình thường tại Trường Cao đẳng Dược Trung ương tại Hải Dương.
Bị chủ nợ đến đòi 1,6 tỷ đồng, Cao Tài Năng (SN 1981, ở TP Hải Dương) đã dùng gậy đánh khiến ông Dương Công Cường (SN 1974, ở thị trấn Gia Lộc) tử vong. Sau đó, Năng đem thi thể nạn nhân đi chôn, đốt xác phi tang.