Cao Ngân: "Nằm xuống là tôi bị ám ảnh cảnh tượng tai nạn. Tôi không dám ra đường"

Ý An (tổng hợp) |

"Một thời gian tôi không dám bước chân ra đường và đi một mình buổi tối. Phải mất hơn một năm, tôi mới dám ra đường và mang theo túi xách", Cao Ngân kể lại.

Bước ra từ mùa thứ 5 chương trình tìm kiếm người mẫu Việt Nam - Vietnam’s Next Top Model, thế nhưng đến mùa giải All Star, cái tên Cao Ngân mới thật sự gây chú ý.

Ngoài những ấn tượng trong nét tính cách khôi hài, Cao Ngân còn là tâm điểm của đêm chung kết với thân hình gầy gò, thiếu sức sống.

Sau màn trình diễn gây sốc, Cao Ngân trở thành nhân vật được bàn tán, tranh cãi sôi nổi trên mạng xã hội suốt một thời gian dài. Rất nhiều lời chê bai, chỉ trích nhắm tới cô.

Tuy nhiên, sau khi sự thật về lý do "gầy trơ xương" của Cao Ngân được tiết lộ, những lời bình luận ác ý bỗng trở nên độc ác và vô duyên.

Bởi trước đó Cao Ngân từng trải qua một cuộc tai nạn cực kỳ nghiêm trọng. Sự sa sút về tinh thần lẫn sức khỏe khiến cơ thể Cao Ngân bị suy kiệt dần. Đó cũng chính là lý do khiến cô bị mất kiểm soát cân nặng, dẫn đến việc giảm quá nhiều cân.

Cao Ngân: Nằm xuống là tôi bị ám ảnh cảnh tượng tai nạn. Tôi không dám ra đường - Ảnh 1.

Hình ảnh gày gò của Cao Ngân trong đêm chung kết

Cho đến tận thời điểm hiện tại, mỗi lần nhắc về tai nạn kinh hoàng đó, Cao Ngân vẫn giữ nguyên sự xúc động.

Theo lời kể của Cao Ngân, khoảng tháng 10/2015 cô đi diễn ở Hà Nội (trong sự kiện Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam). Sự kiện kết thúc muộn, nhưng vì có lịch diễn ngay vào ngày hôm sau nên cô cùng với người mẫu Trần Thanh Thủy bay về Sài Gòn ngay hôm đó.

Rời sân bay, Cao Ngân bắt taxi về nhà lúc 1 giờ sáng. Khi cô vừa bước khỏi taxi, chưa kịp lấy vali thì cô bị 2 tên cướp giật ngay chiếc ba lô đang đeo bên vai phải.

Sự việc diễn ra quá nhanh và bất ngờ. Cao Ngân bị lăn mấy vòng, dẫn đến dập phổi, gẫy xương đòn phải và bị khâu 2 mũi ở trán.

Chịu đau đớn nhiều về mặt thể xác khiến tinh thần của Cao Ngân ảnh hưởng nghiêm trọng. Tai nạn đó từng khiến Cao Ngân muốn bỏ nghề.

Sau đó cô cũng dần vực lại được tinh thần của mình nhưng sức khỏe vẫn chưa hồi phục được hoàn toàn mà bị nhiều ảnh hưởng.

"Hôm sau, tôi mới cảm nhận được sự đau đớn nước mắt cứ hai hàng rơi xuống. Phải mất một thời gian dài để tôi hồi phục sức khoẻ nhưng vẫn bị ám ảnh. Đến độ mỗi tối cứ hễ nằm xuống là tôi bị ám ảnh cảnh tượng tai nạn nên ăn không được, ngủ không yên.

Một thời gian tôi không dám bước chân ra đường và đi một mình buổi tối. Phải mất hơn một năm, tôi mới dám ra đường và mang theo túi xách. Hiện tại, tôi cũng không dám ra ngoài quá khuya và nếu có cũng đi cùng bạn.

Thực sự tai nạn đó với tôi rất kinh khủng, nó vừa đau về mặt thể xác lại vừa đau về mặt tinh thần. Sau đó tôi ngưng mọi hoạt động gần một năm kể cả việc học. Nhưng khi đã ổn định tinh thần tôi học lại năm cuối vì đã hứa với gia đình sẽ không bỏ dở việc học của mình. Tôi mới tốt nghiệp đại học tháng 9 năm vừa rồi", Cao Ngân chia sẻ trong talkshow của Vietnamnet.

Sự việc xảy ra sau đêm chung kết cũng là một scandal kinh khủng đối với Cao Ngân. Cô từng nhiều lần bật khóc khi nhắc đến những lời bình luận ác ý mọi người nhắm đến mình.

Thế nhưng, cô cho biết chính những lời động viên, quan tâm của khán giả đã là nguồn động lực giúp cô vượt qua.

Hiện nay, Cao Ngân đã dần ổn định tinh thần, lên kế hoạch tập luyện và ăn uống với hi vọng nhanh chóng lấy lại được cân nặng của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại