Cảnh tượng hiếm hoi trong lễ đính hôn giữa tháng 4 của cô dâu chú rể Quảng Trị

Ngân Hà |

Ngập lụt bất ngờ và hiếm khi xảy ra giữa tháng 4 khiến hình ảnh đám cưới của cặp đôi này được dân mạng đặc biệt chú ý.

Tại các tỉnh miền Trung trong đó có Quảng Trị, trong 2 ngày (1 và 2/4) liên tục có mưa lớn khiến nước trên một số sông lên mức báo động. Ở nhiều vùng trũng của huyện Hải Lăng nước lũ đã làm ngập các tuyến đường liên thôn, nhà cửa, ruộng đồng... khiến người dân khá bất ngờ.

Với cô dâu Hồng Nhạn và chú rể Phan Hào, họ cũng không thể ngờ được rằng lễ đính hôn được tổ chức giữa tháng 4 của mình lại gặp cảnh ngập lụt.

Loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc chú rể Phan Hào phải ngồi trên thuyền để vào được nhà cô dâu khiến dân mạng liên tục thả tim và không quên cảm thán: Người tính, thầy tính cũng không bằng... trời tính!

Lễ đính hôn giữa mùa nắng nhưng không ngờ cô dâu chú rể phải chèo thuyền để di chuyển

Được biết, lễ đính hôn diễn ra vào sáng ngày 2/4 tại nhà cô dâu Hồng Nhạn ở xã Hải Tân, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Đó là kỷ niệm không thể nào quên đối với cô dâu Hồng Nhạn và chú rể Phan Hào.

Cặp đôi chia sẻ, chú rể từ thành phố Hồ Chí Minh ra Quảng Trị hỏi vợ. Ban đầu họ vẫn định di chuyển vào nhà cô dâu bằng xe ô tô như bình thường, tuy nhiên do trời mưa như trút nước mấy ngày liền, đến sáng hôm 2/4 nước đã lên ngập sân nhà cô dâu nên đàng gái quyết định chuẩn bị thuyền để nhà trai cùng quan viên hai họ và khách mời di chuyển.

Anh Nguyễn Đức Thuận, 26 tuổi, là nhiếp ảnh cho buổi lễ đính hôn chia sẻ: "Từ nhà cô dâu ra đến đường lớn tầm 200 mét mà sáng hôm đó nước lên ngập đến ngang bụng.

Tình huống này là hoàn toàn không lường trước được vì lễ đính hôn tổ chức giữa tháng 4, trong khi thường phải đến tháng 10, 11 mới xảy ra ngập lụt. Sáng đó mình đến nhà cô dâu lúc 7 giờ hơn, nước đã vào đến sân nhà rồi, ai cũng lo lắng, gấp rút chuẩn bị.

Cuối cùng nhà gái quyết định sử dụng biện pháp di chuyển bằng thuyền, vừa đảm bảo lịch trình vừa khiến buổi lễ trở nên độc đáo, vui hơn."

Nhà gái chuẩn bị thuyền đưa đón khách mời và quan viên hai họ

Nhiếp ảnh Đức Thuận cho hay anh chưa bao giờ gặp cảnh tượng mưa lụt khi đi chụp đám cưới vào thời điểm tháng 4 hằng năm

Họ hàng, làng xóm, bạn bè đến dự lễ đính hôn của cô dâu Hồng Nhạn - chú rể Phan Hào cũng được dịp ngồi trên phương tiện sông nước thú vị này để góp vui trong ngày trọng đại.

Giữa mênh mông bốn bề nước lụt và mưa vẫn rơi nặng hạt nhưng trên gương mặt của chủ nhân buổi lễ cùng khách đến dự đều là những nụ cười rươi rói, rạng rỡ.

Có lẽ, một khi đã quyết định nắm tay nhau cùng đi qua giông gió cuộc đời, ở bên nhau kể cả khi vui lẫn khi buồn, lúc thành công hay thất bại... thì chút thử thách này chẳng sá gì đối với đôi uyên ương.

Cảnh tượng hiếm hoi trong lễ đính hôn giữa tháng 4 của cô dâu chú rể Quảng Trị - Ảnh 4.

Cô dâu chú rể rạng ngời trong ngày hạnh phúc nhất đời mình

"Có mấy anh, mấy chú còn nhường thuyền cho các chị, các cô còn mình thì mang quần đùi, chân đất lội lụt vào nhà cô dâu. Vào đến nơi mới lấy quần dài với giày được gói trong túi bóng ra mang vào, ai cũng ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Bố cô dâu thì có tâm sự với mình là vụ lúa Đông - Xuân này coi như mất trắng do lụt trái mùa, nhưng nay bác vẫn vui mừng vì con gái đã tìm được người thương, có chỗ dựa vững vàng từ nay về sau.

Tuy mưa gió vất vả nhưng đây thực sự là kỷ niệm đáng nhớ với mọi người" - Nhiếp ảnh Đức Thuận cho hay.

Khách mời đến chung vui với cặp đôi Quảng Trị cũng vô cùng vui vẻ, cười tươi không ngớt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại