Cảnh sát Thái Lan hé lộ về "vị khách thứ 7" trong vụ 6 người Việt tử vong ở Bangkok

HV |

Cảnh sát Thái Lan trước đó cho biết tìm kiếm 1 công dân Việt Nam trong vụ 6 người tử vong tại khách sạn ở Bangkok, nhưng người này được xác định là không liên quan đến án mạng.

Liên quan đến vụ án 6 người Việt được phát hiện tử vong hôm 16/7 trong một phòng của khách sạn Grand Hyatt Erawan ở Bangkok, Thái Lan, nhà chức trách nước này đã xác định nghi phạm Sherine Chong đã đầu độc 5 người còn lại rồi tự tử.

Danh tính 6 người tử vong tại khách sạn Grand Hyatt Erawan, bao gồm:

- Sherine Chong (56 tuổi) và Dang Hung Van (55 tuổi): Cả 2 là người Việt mang quốc tịch Mỹ.

- 4 người còn lại mang quốc tịch Việt Nam bao gồm: Nguyen Thi Phuong Lan (47 tuổi), Pham Hong Thanh (49 tuổi), Tran Dinh Phu (37 tuổi) và Nguyen Thi Phuong (46 tuổi).

Phó lãnh đạo Cảnh sát Bangkok Noppasin Punsawat ngày hôm nay, 17/7, đã thông tin về vị khách thứ 7 có tên trong danh sách đặt phòng khách sạn cùng với nhóm người tử vong.

Trước đó, tại cuộc họp báo vào tối ngày 16, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cho hay cảnh sát đang tìm kiếm 1 công dân Việt Nam trong vụ án.

Theo ông Noppasin, vị khách thứ 7 được xác định là em gái của một trong các nạn nhân. Người này ở phòng bên cạnh của căn phòng số 502 (hiện trường vụ án) đã rời khỏi Thái Lan từ ngày 10/7 và cảnh sát tin rằng người thứ 7 không có liên quan đến án mạng.

Cảnh sát Thái Lan hé lộ về "vị khách thứ 7" trong vụ 6 người Việt tử vong ở Bangkok- Ảnh 1.

Sherine Chong (ảnh nhỏ), 56 tuổi, quốc tịch Mỹ, được xác định là nghi phạm đã đầu độc 5 người còn lại và sau đó tự tử bằng chất độc tại khách sạn ở Bangkok (Ảnh: Khaosod)

Lãnh đạo bộ phận pháp y của Cảnh sát Thái Lan, Trung tướng Trairong Piwpan, thông báo có dấu vết chất độc xyanua được phát hiện trong cốc và bình giữ nhiệt của những người trong phòng. Kết quả khám nghiệm tử thi sơ bộ dự kiến sẽ có vào ngày thứ Năm, 18/7.

Kiểm tra các đoạn ghi hình an ninh cho thấy không có ai khác vào phòng 502 ngoại trừ 6 người đã chết - cảnh sát cho hay.

Tướng Noppasin nói vụ án nhiều khả năng có động cơ cá nhân và sẽ không ảnh hưởng đến sự an toàn của du khách đến Thái Lan.

Ông tiết lộ thông tin có được từ thân nhân những người chết, nói rằng một cặp vợ chồng (trong số 6 nạn nhân) đã đầu tư tiền cùng với 2 nạn nhân khác - cho thấy động cơ có thể là vấn đề tiền bạc. Khoản đầu tư được cho là để xây dựng một bệnh viện tại Nhật Bản và nhóm người này gặp gỡ nhau để dàn xếp vấn đề liên quan.

6 người được nhìn thấy còn sống lần cuối cùng khi nhân viên giao thức ăn đến phòng 502 vào buổi chiều ngày 15/7. Nhân viên ghi nhận một phụ nữ nhận các món ăn, trong khi băng ghi hình an ninh cho thấy các nạn nhân khác lần lượt tới căn phòng này. Không ai ra vào phòng kể từ đó và cửa phòng được khóa bên trong.

Nhân viên tạp vụ phát hiện các thi thể vào chiều ngày hôm sau, khi các vị khách không làm thủ tục trả phòng theo lịch trình.

Cảnh sát Thái Lan hé lộ về "vị khách thứ 7" trong vụ 6 người Việt tử vong ở Bangkok- Ảnh 2.

Hình ảnh một trong số nạn nhân người Việt đi đến căn phòng hiện trường vào chiều ngày 15/7 (Ảnh: Bangkok Post)

Đại sứ quán Việt Nam và Đại sứ quán Mỹ tại Thái Lan đã được liên hệ về vụ việc, trong khi Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã tham gia hỗ trợ nhà điều tra Thái Lan - Thủ tướng Srettha Thavisin cho hay.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng sáng 17/7 thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, các đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao để theo dõi sự việc, làm rõ thông tin, xác định nhân thân của các nạn nhân, sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.

Trả lời việc liệu vụ án có ảnh hưởng đến sự kiện có sự tham gia của Bộ trưởng Năng lượng Nga Sergei Tsivilev tại khách sạn Grand Hyatt Erawan vào chiều ngày 17, ông Thavisin nói vụ việc "không phải là một hành động khủng bố hay lỗ hổng về an ninh, mọi thứ đều ổn".

Theo tướng Trairong Piwpan, cảnh sát đã loại bỏ khả năng nhóm người tự sát tập thể bởi có một số nạn nhân đã lên lịch cho chương trình du lịch tiếp theo như thuê lái xe và hướng dẫn viên. Ông bổ sung rằng các thi thể không tập trung ở cùng khu vực, có những thi thể ở trong phòng ngủ hay phòng khách, cho thấy các nạn nhân không biết trước về việc uống chất độc và "chờ chết" cùng với nhau.

Vào năm 2023, đất nước Thái Lan rúng động bởi những báo cáo về kẻ sát nhân hàng loạt đầu độc 15 người bằng xyanua trong nhiều năm. Thủ phạm Sararat Rangsiwuthaporn (biệt danh "Am Xyanua") đã giết ít nhất 14 chủ nợ của mình và trở thành nữ sát thủ hàng loạt đầu tiên ở quốc gia Đông Nam Á này. 1 nạn nhân đã sống sót.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại