Cảnh ông Sơn sang nhà chồng Thư nghẹn ngào nói “Về nhà đi con” khiến cả mạng xã hội dậy sóng

Quân Anh |

Phân cảnh này trong Về nhà đi con đã khiến rất nhiều khán giả xúc động và ngay lập tức trở thành chủ đề được chia sẻ nhiều nhất trên mạng xã hội tối nay.

"Bố chẳng có tài sản gì ngoài các con. Con cũng thấy đấy, giờ bố già nua, lẩm cẩm, giáo điều nhưng bố có tình yêu và một ngôi nhà để bất cứ lúc nào các con cũng có thể trở về... Cứng cỏi lên, chuyện gì rồi cũng sẽ qua đi thôi con ạ. Vào đi, bố về đây. Con vào đi và giải quyết xong mọi việc rồi về với bố...."

Trên đây chắc chắn là lời thoại lấy đi nhiều nước mắt nhất của khán giả bộ phim truyền hình Về nhà đi con trong tập 70 được phát sóng tối nay (22/7).

Cuối cùng thì sau bao nhiêu ngày, ông Sơn cũng đã biết về bản hợp đồng hôn nhân của Thư và Vũ. Thương con gái phải luôn tỏ ra sống ổn trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc, cuộc hôn nhân giằng buộc bởi những điều khoản, ông Sơn đã ôm lấy Thư và khuyên cô hãy mạnh mẽ, giải quyết mọi chuyện rồi sớm về nhà với ông - ngôi nhà không có nhiều tài sản nhưng có tình yêu thương đủ đầy.

Phân cảnh ông Sơn ôm Thư trước nhà chồng cô rồi nói "về nhà đi con" sau khi được chia sẻ trên page chính thức của bộ phim đã ngay lập tức "gây sốt". Chỉ chưa đầy 1 tiếng, đoạn clip này đã hút 19 nghìn lượt like, 2 nghìn lượt bình luận.

Không chỉ bình luận xoay quanh nội dung phim, dân mạng còn đưa ra rất nhiều lời chia sẻ, tâm sự về tình yêu vô điều kiện của bố mẹ, về một mái ấm gia đình thực sự.

Cảnh ông Sơn sang nhà chồng Thư nghẹn ngào nói “Về nhà đi con” khiến cả mạng xã hội dậy sóng - Ảnh 1.

Đây là phân cảnh khiến người xem xúc động nhất trong tập 70 của bộ phim Về nhà đi con.

Cảnh ông Sơn sang nhà chồng Thư nghẹn ngào nói “Về nhà đi con” khiến cả mạng xã hội dậy sóng - Ảnh 2.

"Giọt nước mắt của những người làm bố. Phải thật thương đau và khổ tâm lắm mới trào ra đầy uất ức như vậy... Thương các bố đến quặn lòng...", thành viên Phạm Thanh Huyền bình luận.

"Nhà là mái ấm tràn ngập tình yêu không vụ lợi, nơi cất giữ cả bầu trời tuổi thơ đầy mộng mơ, chốn bình yên bão dừng sau cánh cửa, chỗ an trú cho ta một đời."

Về nhà đi Thư...", thành viên Na Bùi bình luận.

"Ai có con mới hiểu nổi lòng. Con gái như 12 bến nước. Biết bến nào đục bến nào trong. Nên chỉ mong mỏi điều duy nhất: Con gái mẹ sau này hạnh phúc thực sự!", thành viên Huỳnh Ngọc bình luận.

"Nghe những câu nói của bố Sơn mà nước mắt cứ lăn dài. Càng xem càng nhận ra cuối cùng đâu mới thật sự là nhà của mình và chỉ có bố mẹ là người thương yêu mình vô điều kiện", thành viên Phương Trinh Hồ bình luận.

"Gia đình luôn là điều quý giá và thiêng liêng nhất của mỗi người, luôn là niềm hạnh phúc khi ta trở về và là niềm an ủi lớn nhất trong cuộc sống chúng ta", thành viên Quách Trang bình luận.

"Bố mẹ lúc nào cũng ở bên và che chở cho các con “về với bố”. Tự nhủ sau này sẽ tự lập sống tốt để bố mẹ không phải bận lòng nữa", thành viên Nguyễn Thơm bình luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại