Căn nhà bất ngờ trở thành điểm hút khách du lịch sau khi có tảng đá khổng lồ rơi trúng

Hoàng Dung (lược dịch) |

Ngôi nhà ở Wisconsin trở thành điểm thu hút khách du lịch sau khi tảng đá to khổng lồ đâm vào và không bao giờ lấy ra được.

Căn nhà bất ngờ trở thành điểm hút khách du lịch sau khi có tảng đá khổng lồ rơi trúng - Ảnh 1.

Căn nhà ở Wisconsin với tảng đá khổng lồ là một trong những nơi kỳ lạ nhất, đáng kinh ngạc nhất trên Trái Đất.

Vào mùa xuân năm 1995, ngôi nhà tại 440 North Shore Drive ở thành phố Fountain, Wisconsin, chỉ là một ngôi nhà bình thường giống các căn khác trong khu vực.

Đến tháng 4/1995, một tảng đá nặng 55 tấn không rõ từ đâu rơi trúng ngôi nhà nằm dưới chân sườn đồi dốc và xé toạc bức tường phía sau.

Một nhân chứng cho biết anh đã nghe thấy tiếng động lớn như tàu hoả chạy trên đường ray trước khi tảng đá ập vào nhà.

Maxine và Dwight Anderson, vợ chồng đang ở trong nhà vào thời điểm đó nhưng may mắn thoát ra ngoài và không bị thương.

Căn nhà bất ngờ trở thành điểm hút khách du lịch sau khi có tảng đá khổng lồ rơi trúng - Ảnh 3.

Hòn đá khổng lồ nặng 55 tấn sau khi rơi trúng căn nhà ở Wisconsin


Trải nghiệm này khiến cặp đôi bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề đến mức họ phải dọn ra khỏi căn nhà mà họ mới cải tạo xong và rao bán một tháng sau đó.

Một cặp vợ chồng khác là John và Frances Burt đã mua lại ngôi nhà với tảng đá còn nguyên ở vị trí ban đầu. Thay vì trả tiền để dỡ bỏ tảng đá, chi phí ước tính không hề nhỏ vì hòn đá khổng lồ có kích thước lớn, cặp đôi đổi tên căn nhà thành 'Rock in the House' (tạm dịch là: hòn đá trong nhà) và treo một tấm biển phía trước, biến nơi đây thành một điểm du lịch.

Chủ nhà không thể ngờ rằng, sự cố địa chất kỳ lạ đã biến ngôi nhà thành môt điểm thu hút khách du lịch đến Wisconsin ngày nay. Trong vòng sáu tháng đầu tiên, khoảng 12.000 người đã đến thăm điểm du lịch này.

Căn nhà bất ngờ trở thành điểm hút khách du lịch sau khi có tảng đá khổng lồ rơi trúng - Ảnh 4.
Căn nhà bất ngờ trở thành điểm hút khách du lịch sau khi có tảng đá khổng lồ rơi trúng - Ảnh 5.

Khách du lịch từ khắp nước Mỹ và nhiều quốc gia khác trên thế giới ghé thăm căn nhà để được tận mắt trông thấy khung cảnh kỳ lạ. Một tảng đá khổng lồ nặng 55 tấn chia cắt ngôi nhà làm hai và chưa bao giờ được di chuyển khỏi vị trí ban đầu.

Điểm du lịch đã được Hội đồng thành phố Fountain chỉ định là "đối tượng có tính cách đặc biệt" và được cấp giấy phép bảo tồn lịch sử. Nếu đúng theo lịch trình, tảng đá tiếp theo sẽ xảy ra vào năm 2089.

Mùa xuân năm 1901, một tảng đá nặng khoảng 5 tấn đã lăn xuống sườn đồi và đâm xuyên qua mái của ngôi nhà nằm ngay tại vị trí này. Chủ nhà đã thiệt mạng ngay lập tức trong khi người chồng mù của bà, người đang nằm trên giường bên cạnh, sống sót một cách thần kỳ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại