Ngọc Tú | 27/09/2021 02:45 PM
Gần trưa 27/9, nhiều khu vực ở huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) vẫn đang ngập chìm trong nước lũ. Đây đã là ngày thứ 3 nước lũ dâng lên ngập đường, ngập nhà khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn, khốn khổ.
Ông Nguyễn Văn Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu cho biết, hiện vẫn còn hơn 3000 hộ dân trên địa bàn huyện này bị ngập chìm trong nước lũ. Trong đó, các khu dân cư ở các xã như Quỳnh Lâm, Quỳnh Hồng, Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Thuận, thị trấn Cầu Giát... vẫn đang bị ngập lũ.
"So với ngày hôm qua thì hôm nay nước đã rút nhiều, khoảng 30-50cm nhưng nước rút chậm. Cuộc sống người dân vẫn còn khó khăn. Nơi ngập sâu nhất và nặng nhất là xã Quỳnh Lâm, hiện đang còn hơn 1.200 hộ bị ngập trong nước", Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu nói.
Trưa 27/9, nước lũ bắt đầu rút dần thì người dân ở xã Quỳnh Lâm (Quỳnh Lưu) cũng bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, tận dụng nước lũ để lau chùi tài sản. Trong ảnh, chị Trần Thị Giang (30 tuổi, chủ cơ sở mầm non HelloKids) cho biết, nước lũ lên quá nhanh khiến chị trở tay không kịp. Nhiều tài sản, máy móc, đồ chơi trong cơ sở không kịp di dời nên bị nước ngập hư hỏng nhiều.
12h trưa, công việc dọn dẹp sau lũ vẫn chưa xong nhưng mệt quá nên chị Giang nghỉ tay để ăn bữa trưa. Nước ngập hết, không có vị trí nào khô ráo nên chị Giang phải dùng bếp gas mini nấu mỳ tôm và đứng ăn ngay giữa nền nhà đầy nước lũ.
Nhiều hộ dân ở xã Quỳnh Lâm trước đó nước ngập sâu phải đi ở nhờ hoặc mang tài sản đi gửi tránh hư hại. Trưa 27/9, thấy nước lũ rút nhiều, người dân lại vận chuyển tài sản, đồ đạc trở về nhà để chuẩn bị cho cuộc sống mới sau lũ.
Đến trưa 27/9, vẫn còn rất nhiều hộ dân nước ngập hơn 1,5m, lút cả cổng vào nhà.
Nhiều trẻ em nhỏ ở xã Quỳnh Lâm thích thú chơi đùa trong nước lũ.
Bà Duyên (52 tuổi, trú xóm 15, Quỳnh Lâm) cho biết, chiều tối 25/9, mưa lớn nên nước từ sông bắt đầu dâng lên ngập hơn nửa người. Nhà bà Duyên bị nước vào ngập toàn bộ. Sau 2 ngày, hiện nước đang rút bớt nên bà Duyên cũng tranh thủ dùng dẻ lau chùi các cột, tường nhà bị bám bùn lũ.
Một cậu bé trèo lên mái nhà tranh thủ trời hửng nắng để phơi chiếc balo bị ướt sau lũ.
Nước lũ lên quá nhanh, nhiều hộ dân bị ướt cả tấn lúa. Tranh thủ nước rút, trời nắng, người dân lại cào lúa ra đường để phơi. "Nhà tôi bị ướt mất mấy tạ, giờ tranh thủ nắng ra phơi chứ không lúa nảy mầm thì hết ăn", ông Liên vừa cào lúa vừa nói.
Clip: Cận cảnh nơi 'rốn lũ' ở Nghệ An, hơn 3000 hộ dân vẫn còn ngập sâu trong nước
Đường dây nóng: 0943 113 999
Vụ tai nạn liên hoàn giữa một ô tô con và 3 xe máy trên Quốc lộ 279 thuộc địa bàn tỉnh Điện Biên khiến 3 người chết, 2 thiếu niên bị thương nặng.
Năm 2022, Đà Nẵng có tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 14,05% so với năm 2021, cao thứ 3 cả nước, chỉ sau Khánh Hòa (20,7%) và Bắc Giang (19,8%).
© Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp
Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội. Email: btv@soha.vn Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015. Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân Điện thoại: 024 7309 5555
Liên hệ quảng cáo: Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88 Email: giaitrixahoi@admicro.vn Hỗ trợ & CSKH: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tel: (84 24) 7307 7979 Fax: (84 24) 7307 7980 Chính sách bảo mật