Cán bộ tòa án bị tố dẫn vợ người khác vào cà phê chòi: Thêm chia sẻ bất ngờ

T.Công |

Ông Phạm Thanh D (cán bộ TAND huyện Cai Lậy, Tiền Giang) bị bắt quả tang đi vào một quán cà phê chòi ở TX Cai Lậy với vợ người khác.

Sau khi clip "hành hung cán bộ tòa án huyện" ngồi trong chòi lá với một phụ nữ xuất hiện trên mạng xã hội, thẩm phán Nguyễn Ngọc Thái Dũng (Phó Chánh án TAND huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) xác nhận trên báo Thanh niên, người đàn ông trong clip là ông Phạm Thanh D, cán bộ TAND huyện này.

Theo thông tin mà thẩm phán Dũng cung cấp thì ông D trước đây bị kỷ luật cảnh cáo do phát ngôn không đúng chuẩn mực, nên không được tái bổ nhiệm thẩm phán.

Ông D được phân công tiếp nhận đơn và hướng dẫn thủ tục tại văn phòng TAND huyện Cai Lậy. Mới đây, phía huyện làm thủ tục tái bổ nhiệm thẩm phán cho ông D và chuyển lên các cấp cao hơn chờ phê duyệt. 

Phía tòa cũng đã yêu cầu ông D giải trình về clip trên.

Được biết, người phụ nữ xuất hiện ở cà phê chòi lá cùng với ông D là P.T.V (SN 1981). Ông D chính là người phụ trách tiếp nhận đơn trong vụ tranh chấp ly hôn giữa chị V và chồng là anh Ngô Văn Út H (SN 1977, ngụ tại xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy).

Anh Ngô Văn Út H chia sẻ trên báo Người lao động, sáng 31/8, anh và người thân phát hiện ông D và vợ đi vào quán cà phê chòi lá ở phường 4, thị xã Cai Lậy nên quay clip. Khi ông D ra ngoài, anh H thấy ông này vẫn chưa cài hết cúc áo. Anh H có đánh ông D mấy cái và tung clip lên mạng.

Trong khi đó, vợ anh H thì cho rằng "đi vào đó chứ có làm gì đâu".

Anh H cho biết đã gửi đơn đến tòa án huyện Cai Lậy tố cáo ông D với nội dung: "Xúi giục vợ tôi làm đơn ly hôn với tôi nhằm mục đích quan hệ bất chính với vợ tôi và hưởng lợi tài sản được chia của vợ tôi sau khi ly hôn".

Theo báo Thanh niên, anh H đã tố cáo bắt quả tang ông Phạm Thanh D và vợ trong quán cà phê chòi.

Chiều 2/9, anh H nói trên báo Đất Việt, mọi thông tin sự việc anh đã cung cấp hết cho phía tòa án.

Cũng theo nguồn trên, nhiều thông tin khá bất ngờ được hàng xóm chia sẻ xung quanh sự việc.

Nguồn trên dẫn lời hàng xóm và một số người dân địa phương cho hay, vợ chồng anh H xảy ra lục đục khoảng 1 năm trở lại đây. Chị V trước đó đã ghen tuông vì chồng hay đi chơi khuya.

"Cách đây mấy tháng, bà V còn gọi anh em tới đánh ông H một trận vì tội đi chơi qua đêm", một người dân nói với báo Đất Việt.

Sau đó, vợ chồng anh H và chị V sống ly thân. Đơn ly hôn giữa hai bên được chị V gửi ra tòa, nhưng chưa giải quyết xong. 

Anh H thông tin với báo Thanh niên, chị V gửi đơn ra tòa nhưng anh chưa đồng ý ký vì còn tranh chấp tài sản. 

Cũng theo thông tin từ báo Đất Việt, ông Phạm Thanh D thường xuyên lui tới để xác minh tài sản của vợ chồng anh H. Chừng nửa tháng trước, trong một lần vào viện thăm con ốm, anh H nghe được cuộc nói chuyện của vợ và ông D và sau đó bắt đầu theo dõi vợ. 

Cho đến khoảng 10h ngày 31/8 thì anh này và người thân bắt quả tang chị V và ông D trong quán cà phê chòi.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại