Campuchia phá đường dây mại dâm Trung Quốc ở Sihanoukville

Phạm Nghĩa |

Ít nhất 50 công dân Trung Quốc đã bị bắt giữ tại Campuchia liên quan đến cuộc trấn áp mại dâm ở tỉnh Sihanoukville.

Reuters hôm 14-8 dẫn lời cảnh sát trưởng tỉnh Sihanoukville, Phul Phorsda, cho biết cuộc trấn áp đang tiếp diễn nhưng từ chối bình luận thêm.

Theo một báo cáo của cảnh sát địa phương, nhiều tờ rơi chứa nội dung cung cấp dịch vụ tình dục, in hình phụ nữ khoả thân và số điện thoại đã bị tịch thu trong các vụ đột kích vào các tiệm mát-xa.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Phnom Penh chưa trả lời câu hỏi do Reuters gửi đến bằng email.

Trong khi đó, tỉnh trưởng Yun Min thừa nhận đầu tư của Trung Quốc ở Sihanoukville đang dẫn đầu với 1 tỉ USD nhưng kèm theo đó là sự gia tăng các dịch vụ tình dục bất hợp pháp được cung cấp bởi và cho các công dân Trung Quốc tại địa bàn tỉnh.

"Có nhiều người đến và yêu cầu cung cấp dịch vụ (tình dục) cũng tăng lên" – ông Yun Min nói với Reuters. "Điều đó là bất hợp pháp ở nước chúng tôi, vì vậy chúng tôi phải ngăn chặn nó. Hoạt động trấn áp sẽ tiếp tục vô thời hạn" - ông Yun Min khẳng định.

Nhưng sau đó, vị tỉnh trưởng nói thêm về thông tin 50 người Trung Quốc bị bắt giữ: "Trung Quốc còn rất nhiều công dân tốt khác. 50 người bị bắt giữ không đại diện cho toàn bộ dân số Trung Quốc".

Thành phố Sihanoukville trực thuộc tỉnh cùng tên, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 225 km về phía Tây, được Trung Quốc đầu tư mạnh và chứng kiến sự bùng nổ xây dựng trong những năm gần đây.

Tuy nhiên, dòng tiền của Trung Quốc cũng kích động sự giận dữ của cư dân địa phương trong khi nhà chức trách than phiền về sự gia tăng tỉ lệ tội phạm trong thành phố.

Campuchia phá đường dây mại dâm Trung Quốc ở Sihanoukville - Ảnh 2.

Một sòng bạc của Trung Quốc ở Campuchia. Ảnh: News.com.au

Quốc gia Đông Nam Á này thu hút sự đầu tư ngày càng tăng của Trung Quốc tại thủ đô Phnom Penh và các thành phố như Sihanoukville, qua đó mở rộng mạng lưới sòng bạc và khách sạn.

Chỉ vài năm trước, Sihanoukville, một thành phố cảng nổi tiếng của Campuchia, vẫn còn tấp nập khách du lịch "bụi" đến từ phương Tây nhờ những bãi biển xinh đẹp và không khí trong lành.

Song giờ đây, theo trang News.com.au (Úc), thành phố này đã thay đổi đến mức không thể nhận ra. Giới xã hội đen hoành hành, đường sá dơ bẩn, sòng bạc mọc lên như nấm và tệ nạn nghiện ngập, say xỉn lẫn mại dâm trở nên mất kiểm soát.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại