Campuchia hạ đội yếu nhất bảng, bám sát Thái Lan và Indonesia

Đặng Lai |

Dù chỉ phải gặp Brunei nhưng Campuchia đã khởi đầu trận đấu khá nhọc nhằn. Phải đến khi đối thủ sa sút về thể lực, buông bỏ về tinh thần thì Campuchia mới có thể giành chiến thắng đậm 5-1. Như vậy, Campuchia chỉ còn kém Thái Lan và Indonesia mỗi đội một điểm.

Campuchia có lợi thế sân nhà nên họ dồn lên với hy vọng ăn tươi nuốt sống đối thủ. Nhưng khi mà các đường phối hợp còn mất đi cảm giác, họ đã không thể gây ra khó khăn cho hàng phòng ngự Brunei .

Không những thế, Campuchia còn nhận bàn thua bất ngờ sau một tình huống dàn xếp đá phạt rất ấn tượng của các cầu thủ áo vàng. Từ chấm phạt góc, bóng được tạt vào để trung vệ Nurikhwan Othman dễ dàng đánh đầu trong thế không bị ai kèm, mở điểm cho Brunei. Nhưng rõ ràng, Brunei hiểu được áp lực đang chờ đón họ. Đó là lý do người ghi bàn không ăn mừng quá nhiệt tình.

Và đúng như những gì Nurikhwan Othman lường trước, Campuchia sau đó lấy lại thế trận và liên tiếp gây ra sóng gió trước khung thành Brunei. Hai mũi công bên cánh là Nick Taylor và Souhana Sos đã hoạt động rất năng nổ.

Campuchia hạ đội yếu nhất bảng, bám sát Thái Lan và Indonesia - Ảnh 1.

Sau nhiều lần bỏ lỡ cơ hội, cuối cùng Campuchia cũng có được điều mình cần là bàn gỡ hòa. Sau một pha đi bóng lắt léo qua hai hậu vệ Brunei, Sambath đã tạt vào như đặt để Chanchav đánh đầu dễ dàng ghi bàn.

Hai pha đánh đầu, hai bàn thắng, tỷ số lúc này là 1-1 nhưng rõ ràng Campuchia là đội nắm lợi thế về tâm lý. Trên đà hưng phấn, họ đã bứt phá trở lại để liên tiếp uy hiếp khung thành đối thủ. Và các cơ hội cứ thế xuất hiện. Phút 36, Taylor tung cú đá đưa bóng đập cột dọc, sau đó không lâu, tới lượt Chanchav đối mặt với thủ môn nhưng anh lại đưa bóng đi đúng vị trí Nyaring đã chọn.

Brunei hiểu rằng trước mắt họ là 45 phút "địa ngục" bởi thế lực sa sút khiến đội bóng này không thể chống đỡ những pha xuống biên liên tục của Campuchia. Các tình huống nguy hiểm từ đó xuất hiện ngày một nhiều hơn, nhưng không hiểu làm thế nào mà các chân sút áo xanh vẫn liên tiếp dứt điểm ra ngoài từ những cơ hội không thể ngon ăn hơn.

Phải đến khi được hưởng phạt đền thì Campuchia mới có thể ghi bàn. Đó là hai pha dứt điểm gọn gàng từ chấm 11m của Taylor và Sokpheng ở các phút 50 và 73. Dẫn 3-1, Campuchia coi như nắm chắc 3 điểm.

Từ lúc này, đội chủ nhà thi đấu ngày một tốt hơn do Brunei gần như buông bỏ. Họ tạo ra một cơn mưa dứt điểm, và trong đó Pisoth là người sắc bén nhất với hai cú đá chếch về bên cánh trái đưa bóng vào lưới. Campuchia kết thúc trận đấu với kết quả chênh lệch 5-1 và họ chỉ còn kém Thái Lan cũng như Indonesia 1 điểm.

Trận cuối, Campuchia sẽ phải làm khách trên đất Thái Lan, nhưng nếu cứ bỏ lỡ cơ hội như thế, xem ra họ sẽ khó có thể làm bất ngờ.

Campuchia hạ đội yếu nhất bảng, bám sát Thái Lan và Indonesia - Ảnh 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại