Cầm dao đâm chết bạn để lấy chiếc điện thoại giá 500 nghìn

Gia Hưng |

Không còn tiền mua ma tuý, Cương mang chiếc điện thoại đến cho người bạn nhờ "cầm" giúp để lấy 500 nghìn đồng. Ít ngày sau, muốn lấy lại điện thoại nên Cương đã giết hại bạn mình.

Ngày 7/9, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử đối tượng Nguyễn Văn Cương (20 tuổi, trú tại Tổ dân phố Liên Giang, Phường Kỳ Liên, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về tội danh Giết người.

Theo cáo trạng của VKSND Hà Tĩnh, trung tuần tháng 3/2016, Cương vốn nghiện ma tuý đá nên khi không còn tiền để mua, thanh niên này đã mang chiếc điện thoại của mình đến nhờ Võ Tiến Dũng (18 tuổi; trú phường Kỳ Long, TX. Kỳ Anh) cầm để mượn 500 nghìn đồng.

Ngày 19/3, muốn lấy lại điện thoại để dùng nên Cương đã đi tìm Dũng. Khoảng 18h30’ tối cùng ngày, Cương gặp Dũng tại phường Kỳ Long và ngõ ý xin lại điện thoại, còn tiền sẽ trả sau.

Cầm dao đâm chết bạn để lấy chiếc điện thoại giá 500 nghìn - Ảnh 1.

Cương tại phiên toà ngày 7/9.

Tuy nhiên, Dũng không đồng ý và yêu cầu Cương khi nào có tiền trả mới chuộc được điện thoại.

Bực tức vì bạn không giúp, Cương đã chửi bới và bất ngờ lấy con dao tự chế đã thủ sẵn trong người ra đâm chết Dũng.

Gây án xong, Cương bỏ đi khỏi hiện trường và đến công an TX. Kỳ Anh để đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên toà ngày 7/9, Cương đã thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Khi được nói lời sau cùng, Cương đã xin lỗi gia đình nạn nhân và mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm được chuộc lại lỗi lầm, làm lại cuộc đời sai trái.

Nhận định hành vi của Cương là côn đồ, nguy hiểm, chỉ vì chút mâu thuẫn nhỏ nhặt mà tước đi mạng sống của người khác. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Cương 17 năm tù giam và phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 136 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại