Cãi nhau với vợ, chồng giết hại con gái 14 tuổi ngay trong phòng ngủ

Feng Ling |

Luôn cho rằng vì con gái lớn nên vợ mới bỏ nhà ra đi không chịu về, ông bố cục súc cầm dao giết con gái rồi bỏ trốn.

Câu chuyện xảy ra vào dịp Tết Đoan Ngọ tại gia đình ông Dương (41 tuổi) sinh sống tại thành phố Tân Châu, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc).

Ông Dương Ái Tĩnh và bà Lý Mỹ Chi lấy nhau từ tháng giêng năm 2003. Cưới nhau không lâu sau, bà Lý bắt đầu rơi vào vòng luẩn quẩn: bị chồng bạo hành - bỏ nhà đi - hòa giải - ly thân.

Cãi nhau với vợ, chồng giết hại con gái 14 tuổi ngay trong phòng ngủ - Ảnh 1.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án

Lần đầu tiên bị chồng đánh bà Lý bỏ về nhà ngoại. Ông Dương và người dân trong thôn cầm dao đến tìm bắt bà Lý phải về nhà. Nhưng ông Dương vẫn chứng nào tật nấy, động một tý là đánh bà Lý thậm chí chỉ vì bà hỏi ông tiền mua mớ rau, bộ quần áo hay tiền mừng cưới họ hàng hàng xóm ông cũng lôi bà ra đánh.

Không thể tiếp tục chịu đựng, bà bỏ về nhà mẹ đẻ lần hai và yêu cầu ly hôn. Ông Dương đồng ý nhưng suốt 4 tháng ly thân, ngày nào ông cũng canh trước cửa nhà bà. Có lần ông còn cầm theo lọ axit chắn đường bà vừa cằn nhằn vừa quay clip nói nếu bà không về thì sẽ tạt axit đồng thời sẽ phát tán clip ra ngoài. 

Mặt khác ông cũng hết lời năn nỉ hứa sẽ thay đổi mong vợ tha thứ và quay về với mình. Cuối cùng bà Lý cũng chấp nhận quay về sống với ông.

Suốt thời gian chung sống với nhau hai người có 2 đứa con một gái một trai. Nạn nhân chính cô con gái lớn Dương Thụy Lập (tiểu Dương), năm nay mới 14 tuổi và chỉ còn ba ngày nữa là thi lên cấp 3.

Từ nhỏ, mỗi lần thấy bà Lý bị đánh tiểu Dương đều đứng ra ngăn cản, vì thế mà cô bé trở thành đối tượng bạo hành của gã đàn ông. Hơn nữa ông ta còn phân biệt đối xử, thậm chí còn không cho tiểu Dương đi học, bắt cô bé phải nghỉ học đi làm.

Cãi nhau với vợ, chồng giết hại con gái 14 tuổi ngay trong phòng ngủ - Ảnh 2.

Tiểu Dương lúc còn sống

Từ đầu năm 2019, mâu thuẫn bố và con gái lên đến đỉnh điểm, hàng xóm thường xuyên nghe tiếng cãi nhau. Ngày 26/4 nhận thấy sự việc nghiêm trọng hàng xóm mới báo cảnh sát. Sau hôm đó, tiểu Dương cùng mẹ và em trai bỏ sang bà ngoại sống.

Vào ngày xảy ra vụ việc, biết tin ông Dương đi làm xa không có nhà, bà Lý mới bảo tiểu Dương dẫn em trai về nhà lấy sách. Đến nơi thấy cửa khóa, em trai tiểu Đào mới gọi điện cho bố hỏi khóa để đâu. Vào nhà hai chị em thấy có đồ ăn trong phòng khách nên vừa ngồi xem tivi vừa ăn mà không vội lấy sách rồi về.

Đột nhiên, ông Dương từ đâu về, thấy tiểu Dương liền quát mắng: "Tại mày nên mẹ mày mới bỏ nhà đi, mày gọi mẹ mày về đây cho tao". Hai bố con to tiếng, căng thẳng rồi ông Dương tay cầm con dao lôi tiểu Dương vào phòng em trai đóng cửa lại. Sau khi cửa đóng, tiểu Đào chỉ nghe thấy tiếng ông Dương hỏi "mày có phục không" và chị gái đáp lại "phục" rồi im lặng.

Bà Lý thấy con lâu không về liền báo cảnh sát đến phát hiện thi thể con gái trong phòng, bị đâm hai nhát vào ngực và nhiều nhát trên cơ thể. Sau khi giết hại con gái, gã họ Dương dẫn theo con trai rời làng bỏ trốn. Cùng ngày hôm đó, cảnh sát nhanh chóng phát hiện và bắt giữ đối tượng khi đang ẩn náu tại huyện Khánh Vân, thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc).

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra xét xử.

Theo Beijing Youth News

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại