Cái kết bất hạnh của chú cá heo cô đơn nhất thế giới

Nguyên Anh (Lược dịch) |

Lặng lẽ từ giã cuộc đời, đó có lẽ là cái kết mà chú cá heo cô đơn nhất thế giới mong muốn.

Cô đơn thực sự là cảm giác mà chẳng ai muốn trải qua, nhưng nếu lỡ đang cô đơn, cũng đừng tự giết mình trong những chuỗi ngày đau khổ, ủ dột. Thế nhưng chú cá heo Honey lại không thể làm được điều đó. Câu chuyện về cá heo Honey từng gây nên làn sóng phẫn nộ không chỉ ở Nhật Bản mà còn trên thế giới vào khoảng năm 2018.

Honey vốn là 1 chú cá heo nhỏ sống trong một hồ bơi nhỏ tại Công viên Hải dương Inubosaki ở Choshi, tỉnh Chiba. Hàng ngày, nó sẽ ngoi lên mặt nước để "mua vui" cho khách tham quan. 

Cái kết bất hạnh của chú cá heo cô đơn nhất thế giới - Ảnh 1.

Hình ảnh hiếm hoi của chú cá heo bất hạnh nhất thế giới.

Tháng 11/2018, tổ chức này phát hiện ra ban quản lý công viên Hải dương Inubosaki lâm vào cảnh nợ nần, cần bán gấp toàn bộ cơ sở vật chất. Năm 2019, toàn bộ công viên cùng Honey và các con vật khác được sang tay chủ mới. Honey là một trong số ít động vật còn sót lại ở khu giải trí bị bỏ hoang này, cùng vài con chim cánh cụt.

Không bạn bè, không có bóng người, Honey đã trầm cảm, không chỉ vậy, chú cá heo đáng thương còn bị bỏng da dưới cái nắng gay gắt mùa hè. 

Trong môi trường tự nhiên, cá heo bơi lội, chơi đùa cùng đàn trong không gian rộng lớn. Nhưng với Honey, cuộc đời nó là dành cả ngày dài thả trôi trong bể nước. Nó bị nhốt một mình, và có những hành động rập khuôn lặp đi lặp lại.

Vào tháng 2/2020, các đại diện của Dự án Cá heo đã liên lạc với các nhà hoạt động bảo vệ động vật ở Nhật Bản để đưa ra một thỏa thuận chăm sóc con cá heo nhưng không đi đến kết quả. Vào tháng 3, Honey gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe và có nguy cơ không thể sống sót.

Sau gần 2 năm ở trong hồ bơi một mình, Honey chết vào ngày 29/3/2020, kết thúc quãng thời gian cô đơn 1 mình.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại