Cái giá phải trả của kẻ giết em trai bạn thân, tống tiền

Nguyễn Song |

Khi được nói lời xin lỗi với gia đình nạn nhân, kẻ giết em của bạn thân rồi tống tiền đã an ủi: "Mong cô chú sớm vượt qua nỗi đau".

Bắt cóc em bạn thân, sát hại rồi tống tiền

Hôm nay (12/8), TAND tỉnh Bình Thuận xét xử sơ thẩm vụ án bắt cóc bé trai 11 tuổi, giết hại rồi tống tiền xảy ra tại thị trấn Liên Hương (huyện Tuy Phong, Bình Thuận), vào ngày 4/4 vừa qua.

Vụ án gây phẫn nộ cách đó vài tháng được đưa ra xét xử đã thu hút rất đông người dân tới tham dự phiên tòa.

Nạn nhân là cháu Phan Khắc Uy Nghi (11 tuổi), con trai ông Phan Khắc Dũng (ngụ thị trấn Liên Hương).

Điều khiến cả gia đình nạn nhân và cả xã hội bất ngờ khi hung thủ của vụ án mạng chấn động vùng quê yên bình này chính là Nguyễn Bảo Vũ (SN 1992, trú KP.5, TT.Liên Hương, H.Tuy Phong, Bình Thuận).

Theo ông Dũng, Vũ vốn là bạn học chơi thân với con trai đầu của ông. Lúc chơi với con ông, Vũ đang làm thợ hớt tóc ở Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận tuy nhiên hay về chơi tại nhà người thân của Vũ (thị trấn Liên Hương, cách nhà ông Dũng khoảng 300m).

Vũ cũng chơi vui vẻ với cả cháu Uy Nghi và gia đình coi Vũ như người trong nhà nên hắn khá thoải mái trong chuyện ra vào. Thông tin đối tượng này chính là kẻ nhẫn tâm bắt cóc rồi sát hại dã man bé trai 11 tuổi khiến gia đình gục ngã.

Hồi mới chơi với con trai ông Dũng, Vũ từng tham gia cá độ bóng đá và vay mượn tiền của ông nhưng ông không cho.

Do đánh bạc thua 25 triệu đồng phải cầm xe máy nên Vũ đã nảy sinh ý định bắt cóc, tống tiền để chuộc lại xe và trả nợ tiền cờ bạc. "Con mồi" mà gã thanh niên này nhắm tới chính là cháu Nghi, em trai của người bạn thân mà Vũ từng qua lại chơi.

Biết bé Nghi thường đi học võ buổi tối nên chiều 4/4 Vũ đến nơi nạn nhân học để xin tiền rồi lừa bảo cháu đi khiêng giúp đồ.

Cái giá phải trả của kẻ giết em trai bạn thân, tống tiền - Ảnh 1.

Nguyễn Bảo Vũ tại cơ quan điều tra khi vừa bị bắt vào hôm 6/4/2016 (Ảnh: NLĐ)

Vũ chở cháu Nghi đến khu vực Đồi Dương vắng vẻ, cách nhà nạn nhân khoảng 3km rồi dùng vũ lực kéo nạn nhân vào rừng dương ven đường rồi dùng dây đai của bộ võ phục bé đang mặc thắt cổ bé đến chết. Sau đó Vũ lấp đất vùi xác bé, rồi lên xe về nhà.

Ngay trong đêm đó, Vũ liên tục thay đổi sim điện thoại và nhắn tin vào máy của ông Dũng đòi tiền chuộc lên đến 200 triệu đồng. Lúc thì Vũ yêu cầu ông Dũng đem tiền vào khách sạn ở Phan Thiết, lúc thì bảo đem đến quán cà phê Sơ Ri, lúc đòi đem ra ngã ba Liên Hương. Cuối cùng, sau nhiều lần mặc cả, ông Dũng đã đồng ý đưa 60 triệu đồng và để ở ngã ba Tàu Thuyền.

Sau khi báo cơ quan chức năng, Công an tỉnh Bình Thuận đã điều tra, đến trưa 6/4, Cơ quan CSĐT quyết định bắt giữ Vũ.

Giọt nước mắt muộn màng

Hôm nay, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, Vũ tỏ ra ăn năn hối hận vì những hành vi mà mình gây ra. Đối tượng nói rằng kể từ khi bị bắt, ngày nào hắn cũng ăn năn, hối hận về tội ác của mình.

Clip bị cáo Vũ khai trước tòa (Nguồn: Phương Nam/PLTPHCM)

Theo thông tin trên báo Pháp luật TPHCM, khi nói lời sau cùng, bị cáo Vũ xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Bị cáo Vũ cũng nói lời xin lỗi gia đình nạn nhân vì đã gây ra tội ác với bé Nghi: "Mong cô chú sớm vượt qua nỗi đau".

Kẻ sát nhân cũng đã không cầm được những giọt nước mắt ân hận muộn màng...

Luật sư của bị cáo cho rằng, Vũ thực hiện hành vi phạm tội không chuẩn bị sẵn mà chỉ là bộc phát. Gia đình bị cáo có nhiều người bị tâm thần, từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ.

Cái giá phải trả của kẻ giết em trai bạn thân, tống tiền - Ảnh 3.

Lực lượng cảnh sát được huy động để bảo đảm an ninh cho phiên tòa (Ảnh: Pháp luật PTHCM)

Theo luật sư bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, chủ động tác động gia đình bồi thường cho gia đình bị hại; bị cáo bình thường rất hiền lành, được nhiều bà con, hàng xóm ký đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo...

Vị luật sư cũng đề nghị HĐXX cho bị cáo một con đường sống để có thể sửa chữa lỗi lầm đã gây ra.

Tuy nhiên, Đại diện VKS nhận định, hành vi của bị cáo là vô cùng man rợ, tước đoạt mạng sống của cháu bé mà mình rất thân thiết. Vụ án đã làm rúng động xã hội, gây hoang mang dư luận với hành vi tàn độc của bị cáo nên cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội... và để nghị mức án tử hình.

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bảo Vũ mức án tử hình, với 2 tội danh là "Giết người" và "Bắt cóc để chiếm đoạt tài sản".

Tòa đang tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Bảo Vũ (Nguồn: PLTPHCM)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại