Cái chết bí ẩn của các nhà nghiên cứu UFO và tiết lộ của Tổng thống Trump

Mai Phương |

Tổng thống Donald Trump đã hứa sẽ tiết lộ những vụ mất tích và cái chết bí ẩn của 11 người Mỹ liên quan đến UFO và thám hiểm không gian.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo yêu cầu của ông chủ Nhà Trắng, Lầu Năm Góc đang chuẩn bị công bố các tài liệu mật trước đây về những cuộc gặp gỡ có thể xảy ra với sự sống ngoài hành tinh. Hãng RIA đưa tin về kế hoạch của Nhà Trắng nhằm trả lời những câu hỏi này.

Hy vọng đó là sự trùng hợp

Ông Trump hy vọng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng ông vẫn sẽ xem xét lại các trường hợp của 11 người mất tích và bị sát hại trong 4 năm qua, sau đó sẽ đưa ra kết luận chính thức. Nhà Trắng hứa sẽ công bố kết quả sơ bộ trong vòng một tuần rưỡi.

Sự chú ý này xuất phát từ sự phẫn nộ mạnh mẽ của công chúng. Sau tất cả, các vụ án bí ẩn hiện đang được bàn luận không chỉ giữa những người theo thuyết âm mưu và các nhà nghiên cứu UFO, mà còn cả trong Quốc hội.

Mọi chuyện bắt đầu vào tháng 7/2023, khi Michael Hicks, một nhà vật lý học từng làm việc trong các dự án và sứ mệnh không gian lớn của NASA, qua đời ở tuổi 59.

Tuy nhiên, nguyên nhân cái chết vẫn còn là một bí ẩn. Đúng 1 năm sau, đồng nghiệp của ông trong phòng thí nghiệm, Frank Maiwald, qua đời tại Los Angeles. Nguyên nhân cái chết cũng chưa rõ ràng.

Sau đó, vào tháng 5/2025, Anthony Chavez, một nhân viên tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos, nơi tiến hành nghiên cứu hạt nhân, biến mất không dấu vết.

Cảnh sát đã tiến hành một cuộc tìm kiếm kỹ lưỡng, rà soát khu vực, xem lại đoạn phim giám sát và thu thập lời khai của nhân chứng, nhưng không có kết quả.

Tháng 12 năm đó, một kẻ tấn công không rõ danh tính đã bắn chết giáo sư Nuno Loureiro của Viện nghiên cứu Công nghệ Massachusetts (MIT) tại nhà riêng.

2 tháng sau, Carl Grillmayr, một nhà vật lý thiên văn của Caltech và cộng tác viên của NASA, nổi tiếng với việc tìm kiếm nước ngoài hệ mặt trời, đã qua đời vì vết thương do đạn bắn ngay trên hiên nhà mình.

Vụ mất tích của William McCasland thu hút sự chú ý nhiều nhất. Vào ngày 26/2/2026, một thiếu tướng về hưu, khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần, người từng làm việc tại Los Alamos, rời khỏi nhà riêng ở Albuquerque và biến mất, mang theo một khẩu súng lục nhưng để lại điện thoại di động.

Áo khoác nỉ màu xám của ông thuộc Không quân Mỹ được tìm thấy cách biệt thự một dặm. Không có thêm manh mối nào khác.

Mối liên hệ của McCasland với không gian bắt nguồn từ công việc của ông tại Căn cứ Không quân Wright-Patterson gần Dayton, Ohio. Tại đây, ông giám sát các chương trình vũ khí không gian mật và đứng đầu bộ phận nghiên cứu.

Một số nhà nghiên cứu UFO tin rằng địa điểm này được cho là chứa các mảnh vỡ của UFO đã rơi gần Roswell, New Mexico, vào năm 1947.

Ban đầu, cái chết của Hicks được cho là trường hợp đầu tiên trong chuỗi sự kiện bí ẩn này. Tuy nhiên, tờ Daily Mail gần đây đã nêu tên cái chết của Amy Eskridge, 34 tuổi, là trường hợp thứ 11.

Cảnh sát tin rằng cô đã tự tử vào năm 2022. Không lâu trước đó, cô đã cảnh báo trong một podcast trực tuyến về nỗi lo sợ cho tính mạng của mình.

Cùng với cha mình, một kỹ sư NASA đã nghỉ hưu, Eskridge đang nghiên cứu công nghệ chống trọng lực. Những người theo thuyết âm mưu tin rằng đây là một trong những chìa khóa để mở ra khả năng UFO bay trên Trái đất.

Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ, James Comer, thông báo các thành viên Hạ viện cũng sẽ tham gia vào cuộc điều tra về sự mất tích và cái chết của những cá nhân "có quyền tiếp cận thông tin khoa học nhạy cảm".

Các kế hoạch đang được tiến hành để huy động Lầu Năm Góc, FBI, Bộ Năng lượng và NASA tham gia.

Những điều kỳ lạ

Trước thềm sự kiện, Tổng thống Trump hứa sẽ sớm công bố những tài liệu đầu tiên của chính phủ về UFO, quá trình giải mật những tài liệu này đã bắt đầu từ 2 tháng trước.

"Chúng tôi đã tìm thấy nhiều tài liệu thú vị", nhà lãnh đạo Mỹ nói. Ông cho biết thêm rằng công việc nghiên cứu vẫn đang tiếp tục và bản thân các tài liệu này "thật đáng kinh ngạc".

Nguyên nhân dẫn đến điều này là những phát ngôn của cựu Tổng thống Barack Obama hồi tháng 2/2026. Trong một cuộc phỏng vấn với blogger người Mỹ Brian Cohen, ông thừa nhận tin vào sự tồn tại của người ngoài hành tinh, mặc dù chưa từng tận mắt nhìn thấy họ.

Đồng thời, ông bác bỏ nhiều thuyết âm mưu về các phòng thí nghiệm bí mật tại Khu vực 51 ở Nevada, nơi được cho là giam giữ và tiến hành thí nghiệm trên người ngoài hành tinh. Theo ông, không hề có chuyện đó.

Ông Trump tuyên bố rằng ông Obama đã tiết lộ thông tin mật và "do sự quan tâm rất lớn", ông hứa sẽ công bố dữ liệu của Lầu Năm Góc về sự sống ngoài hành tinh và UFO. Khác với người tiền nhiệm, Tổng thống đương nhiệm không tin vào người ngoài hành tinh.

"Tôi không thể nói là tôi tin điều đó. Nhưng tôi đã gặp những người nghiêm túc, những người khẳng định đã nhìn thấy một số vật thể rất kỳ lạ bay lượn xung quanh", ông Trump nhận xét.

Xác suất rất cao

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth thừa nhận khả năng tồn tại của các dạng sống ngoài hành tinh, nhưng từ chối đưa ra bất kỳ kết luận cuối cùng nào cho đến khi các tài liệu mà Trump hứa hẹn được công bố.

Ông Hegseth nói ông không mong đợi việc xử lý những tài liệu này sẽ nằm trong phạm vi công việc của mình.

Đồng thời, Giám đốc NASA Jared Isaacman gọi việc tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh là nhiệm vụ cốt lõi của cơ quan này. Ông thừa nhận mình không gặp người ngoài hành tinh trong hai chuyến bay vào vũ trụ.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh có đến 2.000 tỷ thiên hà và người ta không biết chính xác có bao nhiêu hệ sao khác tồn tại trong mỗi thiên hà đó.

"Khả năng chúng ta sẽ tìm thấy thứ gì đó cho thấy chúng ta không đơn độc là khá cao", Isaacman nói.

Người dân Mỹ có quan điểm chia rẽ về vấn đề này. Vào cuối năm 2025, các cuộc thăm dò do công ty xã hội học YouGov thực hiện cho thấy 56% người Mỹ tin vào sự tồn tại của người ngoài hành tinh.

1/3 tin rằng các vật thể bay không xác định rất có thể là tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh. Gần một nửa số người được hỏi (47%) chắc chắn rằng đại diện của các nền văn minh ngoài hành tinh đã từng đến thăm Trái đất.

Nghị sĩ Anna Paulina Luna cho biết người Mỹ muốn tất cả dữ liệu về UFO được giải mật, và "không có lý do gì để không làm vậy".

Bà cáo buộc Lầu Năm Góc che giấu sự thật, nhắc lại rằng Quốc hội đã yêu cầu ông Hegseth hồi tháng 3 công bố 46 video về vật thể bay không xác định trước ngày 14/4. Đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi.

Giờ đây, quyết định cuối cùng thuộc về Tổng thống Trump. Liệu Nhà Trắng có thực hiện đúng cam kết và mức độ hài lòng của công chúng đối với các câu trả lời của họ hay không vẫn còn phải chờ xem.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại