Các con nói thích Tết, mẹ liền 'hô biến' căn nhà rộn ràng sắc xuân

Minh Nhật |

Dù bận rộn với công việc kinh doanh và chăm sóc các con nhưng vì sự háo hức của lũ trẻ nên mẹ 9x ở Quảng Ninh luôn chuẩn bị rất công phu khâu trang trí không gian ngày Tết.

Vào dịp Tết đến xuân sang, nhà nhà nô nức dọn dẹp, trang trí lại không gian sống của mình để bước sang một năm mới với nhiều hy vọng và mong ước. Nhiều người lo lắng phải trang trí những gì và trang trí thế nào để phù hợp với ngôi nhà. Nhưng với chị Nguyễn Thu Thuỷ (sinh năm 1991, kinh doanh online, Quảng Ninh) thì khác. Dường như ý tưởng làm mới không gian sống của mình thêm rộn ràng sắc xuân luôn ở trong đầu chị. Bằng chứng là mỗi năm lại thay áo mới cho căn nhà của mình vào dịp Tết. Mẹ trẻ thường trang trí nhà cửa trước 1 tháng để các con yêu của mình vui chơi. Năm nào cũng mới lạ, độc đáo, các con mê mẩn không muốn ra khỏi nhà.

Chị Thuỷ hào hứng kể: "Thú thực đã có lúc mình rất "sợ" Tết, nhưng dịp sát Tết ngày nào cũng nghe các con hát "Tết Tết Tết Tết đến rồi" lòng mình lại rạo rực. Tuổi thơ ai cũng đã từng thích Tết. Vì vậy mỗi năm mình đều cố gắng trang hoàng nhà cửa theo phong cách truyền thống,có màu đỏ rực rỡ để các con có thật nhiều kỉ niệm đẹp và ngôi nhà có thêm không khí ấm áp, hạnh phúc".

Các con nói thích Tết, mẹ liền hô biến căn nhà rộn ràng sắc xuân - Ảnh 1.

Trước Tết 1 tháng, chị Thuỷ đều mua sắm đồ trang trí Tết và dành 4-5 ngày để làm mới không gian ngôi nhà.

Để trang trí nhà cửa được đẹp đẽ, lung linh, rực rỡ sắc xuân ngày Tết, chị Thuỷ thường phác thảo ý tưởng ra giấy từ trước. Sau đó chị lên loạt danh sách những món đồ cần mua. Mẹ trẻ thường lùng sục trên những sàn thương mại điện tử nổi tiếng để tìm các món đồ đẹp, độc, lạ cũng như tham khảo nhiều kiểu mẫu, các góc trưng bày để áp dụng cho căn nhà của mình. Đồng thời, bà mẹ trẻ cũng dành một buổi để lên Hàng Mã (Hà Nội) ngắm nghía và mua thêm những món đồ mình còn thấy thiếu và phù hợp.

"Đồ mình mua thì có những món đắt, có những món rẻ, nói chung là khá tốn kém. Nhưng Tết là dịp để sắm sửa, trang hoàng lại nhà cửa sau một năm bộn bề với cuộc sống nên chỉ cần mình thấy vui, hài lòng là được", chị Thuỷ tâm sự.

Mỗi góc nhỏ đều được chị chăm chút.

 

Các bé nhà chị Thuỷ rất mê những góc xinh xắn được mẹ decor.

Sau khi có đầy đủ "đồ nghề", chị thường dành 4-5 ngày để trang trí nhà theo ý tưởng của riêng mình. Mỗi góc nhỏ đều không bị bỏ sót, đều lung linh trước thềm năm mới theo phong cách truyền thống. Trong đó, chị dành nhiều thời gian và tâm huyết nhất để trang trí góc có chiếc mành đỏ đặt ở sảnh phòng khách. Tại đây, chị đặt đầy đủ câu đối, dưa, bánh chưng và pháo đỏ tượng trưng cho sự sung túc, vui vẻ.

Ngôi nhà được trang hoàng từ trong ra ngoài.

Với chị Thuỷ, Tết không chỉ là dịp để trở về đoàn tụ bên gia đình, sum vầy bên mâm cơm ấm áp, cùng nhau chào đón những khoảnh khắc trước thềm năm mới mà còn là việc giữ gìn bản sắc dân tộc qua những việc duy trì những phong tục tập quán, văn hoá cổ truyền. Cuộc sống hiện đại càng hối hả, chị càng mong tuổi thơ của các con có ký ức đẹp về một cái Tết trọn vẹn. Bà mẹ trẻ mong muốn nhờ cách trang trí ấy giúp các con cảm nhận được không khí Tết cổ truyền đúng nghĩa, trân trọng và giữ gìn nó.

Các dịp Tết tới, bà mẹ đông con dự định sẽ vẫn trang trí căn nhà theo kiểu truyền thống. "Mình sẽ thay đổi sang tone màu vàng và hơi hướng dân gian, có thể mình sẽ trang trí thêm ngoài vườn bằng những bộ bàn tre, ấm chè", chị bật mí.

Gia đình hạnh phúc của mẹ trẻ Quảng Ninh.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại