Các bác U70 họp lớp 50 năm ra trường đông đủ không thiếu 1 ai khiến dân tình tròn xoe mắt ngưỡng mộ

SAM |

Hình ảnh họp lớp đông đủ của các bác U70 sẽ khiến bạn xấu hổ vì suốt ngày lấy cớ bận không đi.

Ra trường rồi, có lẽ câu chuyện được nhắc đến nhiều nhất chính là họp lớp.

Khi chia tay thì ai cũng ôm nhau khóc thút thít, hứa hẹn mỗi năm phải họp lớp một, hai lần, thậm chí vài lần và không được phép thiếu ai. Ai cũng hứa chắc như đinh là bận thế nào cũng về họp lớp nhưng đến khi lớp trưởng hô hào thì chỉ toàn "seen" và chẳng có ai đến là tình trạng chung mà lớp nào cũng gặp.

Và nếu bạn là một trong số những người luôn "bận" đúng ngày họp lớp thì những bức ảnh dưới đây sẽ khiến bạn phải xấu hổ.

Trên một diễn đàn có khá đông thành viên, một bạn có tài khoản Facebook Nguyễn Chi mới đây đã đăng tải hình ảnh họp lớp sau mấy chục năm ra trường của bố chồng. Điều đặc biệt là cả lớp chẳng thiếu một ai.

Các bác U70 họp lớp 50 năm ra trường đông đủ không thiếu 1 ai khiến dân tình tròn xoe mắt ngưỡng mộ - Ảnh 1.

Các bác đã có một buổi gặp mặt nhân dịp 50 năm ngày thành lập Trường Trung học Xăng dầu - Thanh Hóa. Dù nhiều người tuổi cao sức yêu nhưng đều có mặt đông đủ, vui vẻ, đúng tinh thần gặp mặt ôn lại kỷ niệm xưa ở mái trường thân yêu.

Các bác còn ghi lại kỷ niệm ngày gặp mặt bằng một bài thơ chứa chan tình cảm thương mến.

Các bác U70 họp lớp 50 năm ra trường đông đủ không thiếu 1 ai khiến dân tình tròn xoe mắt ngưỡng mộ - Ảnh 2.

Bài thơ còn được các bác đăng tải trên Facebook

Nguyên văn bài thơ như sau:

"50 NĂM TRƯỜNG TH XĂNG DẦU

Hôm nay hội tụ về đây

Để cùng Kỷ Niệm dựng xây mái trường

Năm mươi năm - một chặng đường

Có nhiều thế hệ bốn phương tìm về

Vượt qua cuộc sống bộn bề

Cái TÌNH thì vẫn chẳng hề phôi phai

Ngày qua và cả ngày mai

Trường Xăng Dầu vẫn nhớ hoài trong ta

Gặp nhau vang những lời ca

Xứ Thanh gặp mặt người xa, người gần

Bắt tay niềm nở ân cần

Chúc nhau tốt đẹp "mười phân vẹn mười"!

Trao cho nhau những nụ cười

Sẻ chia kỷ niệm những người đi xa

Gặp nhau lớp trẻ, lớp già

Thầy - trò, Thủ trưởng,... đều là người thân!

Hai năm gặp gỡ một lần

Để cho đời được tiếp vần thơ hay

Năm mươi năm có hôm nay

Trường Xăng Dầu, vẫn mãi say tình người!

Thanh Hóa, 14-10-2018"

Bức ảnh và bài thơ của các bác đã khiến cộng đồng mạng tròn xoe mắt ngưỡng mộ bởi tinh thần tuyệt vời với tập thể của những cựu học sinh đã lên chức ông, chức bà. Rất nhiều người đã nhiệt tình bày tỏ sự thán phục và ao ước lớp cũ của mình cũng có một buổi gặp mặt đông đủ như vậy.

Thế mới thầy chỉ cần tình cảm và lòng mong ngóng được gặp bạn bè thì bận đến mấy, xa xôi đến mấy cũng chẳng phải lý do.

Còn nhiều tập thể mới ra trường một hai năm thì lời hứa ngày nào đã nhanh chóng bị quên lãng. Chắc nhiều người vẫn còn nhớ những hình ảnh họp lớp toàn người "vô hình" được chia sẻ rầm rộ dịp "toàn dân họp lớp" vào Tết Nguyên đán vừa rồi.

Các bác U70 họp lớp 50 năm ra trường đông đủ không thiếu 1 ai khiến dân tình tròn xoe mắt ngưỡng mộ - Ảnh 3.

Mới sau 3 năm mà quân số giảm sút đáng báo động

Các bác U70 họp lớp 50 năm ra trường đông đủ không thiếu 1 ai khiến dân tình tròn xoe mắt ngưỡng mộ - Ảnh 4.

Mọi người đi họp lớp đông đủ lắm, chỉ là đang tàng hình thôi

Các bác U70 họp lớp 50 năm ra trường đông đủ không thiếu 1 ai khiến dân tình tròn xoe mắt ngưỡng mộ - Ảnh 5.
Các bác U70 họp lớp 50 năm ra trường đông đủ không thiếu 1 ai khiến dân tình tròn xoe mắt ngưỡng mộ - Ảnh 6.
Các bác U70 họp lớp 50 năm ra trường đông đủ không thiếu 1 ai khiến dân tình tròn xoe mắt ngưỡng mộ - Ảnh 7.

Thời gian qua rồi không thể quay lại được, nhưng có những thứ bây giờ không làm sau này có thể mãi mãi sẽ không bao giờ có cơ hội thực hiện. Hãy chia sẻ ngay những hình ảnh này vào nhóm lớp để nhắc nhở những gương mặt "tốt nghiệp là biệt tích" nhớ về họp lớp năm nay!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại