Ca sĩ Vũ Hà: Chạnh lòng, muốn bỏ nghề nhưng "nó" không cho!

An Nguyên |

“Lúc đó tôi đã nghĩ thôi hay là mình nghỉ đi, đừng đi hát nữa, vì khi mình đứng trên sân khấu mà không còn cảm thấy đó là thiên đường nữa”, Vũ Hà chia sẻ.

Là 1 trong số những nghệ sĩ có tiếng của làng giải trí, Vũ Hà chia sẻ trên Lời tự sự rằng anh đã phải chịu khá nhiều lần "ném đá" vì là người tiên phong:

"Thời điểm bài Nobody của Hàn Quốc rất là nổi, tôi cover lại y chang. Nhưng khán giả nói rằng tôi ăn cắp ý tưởng mà họ không biết là tôi đang làm lại cho nó vui. Bây giờ người ta gọi là parody đó.

Tôi thường hay "cầm đèn chạy trước ô-tô”, hay làm những gì mới. Thời đó chưa có ai làm như tôi cả, và từ sau khi tôi làm bài Nobody, trên mạng hình thành những group để công kích tôi, gọi là anti-fan đó. Lần đầu tiên tôi biết anti-fan là gì. Và cũng vì thế mà tôi đi mua một cái laptop để lên mạng xem họ nói gì về mình".

Ca sĩ Vũ Hà: Chạnh lòng, muốn bỏ nghề nhưng nó không cho! - Ảnh 1.

Ca sĩ Vũ Hà trong chương trình.

Mặc dù luôn tỏ ra phớt lờ dư luận nhưng Vũ Hà thừa nhận thời điểm đó anh đã bị ảnh hưởng không hề nhỏ trước những lời công kích:

"Nó làm cho mình bị ảnh hưởng tất cả mọi thứ, cái lửa nghề của mình bị "tuột" hết. Tôi cảm thấy như mình đang giận cả thế giới luôn, suốt 2 năm không ra sản phẩm.

Thế nhưng khi đi hát sân khấu, ai cũng yêu cầu bài Nobody. Cũng từ đó, người ta gọi tôi là "thím Hà".

Bản thân Vũ Hà gặp phải không ít ồn ào, thậm chí là bị "ném đá" nhưng nam ca sĩ không hề lên tiếng giải thích, hơn thua với khán giả. Nam ca sĩ cho hay:

"Khi người nghệ sĩ luôn phải đón nhận 2 mặt từ khán giả: Thích và không thích. Những người không thích luôn tìm mọi thứ để công kích. Mình có giải thích cỡ nào họ cũng không thích. Những người yêu mến, hiểu mình, như thế là đủ, hơi đâu mà đi giải thích cho những người không thích!

Ca sĩ Vũ Hà: Chạnh lòng, muốn bỏ nghề nhưng nó không cho! - Ảnh 3.

"Nghệ sĩ luôn phải đón nhận 2 mặt từ khán giả: Thích và không thích".

Những lúc đó tôi thấy nghệ sĩ nào trên thế giới cũng phải đối diện với những phản ứng trái chiều hết. Tôi tự nhủ mình phải tập thói quen, tập đối diện với việc có người thích thì cũng có người không thích.

Mình chỉ cần nghĩ mình làm sản phẩm, không hại ai cả. Khi thấy khán giả xem sản phẩm của mình và thấy vui, thế là đủ".

Vũ Hà cũng tiết lộ thời điểm anh suy nghĩ đến việc giải nghệ: "Cách đây 6, 7 năm, làng nhạc chững lại, không có gì mới mẻ hết. Tôi đi hát hơn 20 năm mà sân khấu vẫn thế, khán giả cũng vẫn ngồi trên nền đất, không hề có sự thay đổi.

Trên TV, gameshow bắt đầu nở rộ và mọi thứ vô cùng hoành tráng. Tôi có sự so sánh và cảm thấy chạnh lòng vì 1 bên là sự long lanh, hoành tráng còn 1 bên thì nhìn thấy ghê. Lúc đó tôi đã nghĩ thôi hay là mình nghỉ đi, đừng đi hát nữa, vì khi mình đứng trên sân khấu mà không còn cảm thấy đó là thiên đường nữa.

Ca sĩ Vũ Hà: Chạnh lòng, muốn bỏ nghề nhưng nó không cho! - Ảnh 4.

"Tôi định nghỉ hát nhưng nó không cho".

Tôi bảo với Đàm Vĩnh Hưng là thôi, tôi nghỉ đi hát, vì nghỉ thì tôi cũng không chết đói. Nhưng nó không cho tôi nghỉ, nó bảo: Tao thấy mày có cái gì lạ lắm, mà tao thấy mày còn dư năng lượng. Mày đừng có chán, nghệ sĩ là như vậy mà.

Trong cuộc sống, nếu chúng ta may mắn có bạn bè cùng làm nghề, tạo cho chúng ta có chỗ dựa vững vàng, có nguồn năng lượng thì ta sẽ yêu nghề hơn".

Mặc dù phớt lờ dư luận và từng có ý định bỏ nghề nhưng Vũ Hà cho hay, tính nghệ sĩ của anh rất cao. Nam ca sĩ không bao giờ thích bản thân nhạt nhòa, hòa lẫn với những người xung quanh:

"Tôi không bao giờ lẫn lộn trong đám đông, mặc dù tôi lùn, nhỏ con chứ không có cao. Trong 1 khán phòng, tôi bước tới là luôn luôn khác biệt với mọi người, vậy mới là nghệ sĩ!

Nghệ sĩ mà không trang điểm, mà mặc đồ bình thường và đi lẫn lộn trong 1 dòng người thì chết! Như vậy thì không phải tính nghệ sĩ rồi. Tôi thấy tôi đâu có lố, cũng chỉ hơi hơi một tí thôi!"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại