Ca sĩ Tuyết Mai bật khóc, thừa nhận áp lực về tài chính, muốn kiếm nhiều tiền giúp bố mẹ

Nguyễn Hương |

"Cuộc sống bây giờ, cái gì cũng cần đến tiền nên nhiều khi cảm thấy mệt mỏi nhưng khi được làm công việc mà mình yêu thích và có tiền thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn", Tuyết Mai chia sẻ.

Tuyết Mai vừa đăng quang ngôi vị Quán quân chương trình Hãy Nghe Tôi Hát – Nhạc sĩ chủ đề 2020. Tuy nhiên, đằng sau vinh quang ấy là biết bao chông gai mà nữ ca sĩ người Lâm Đồng đã phải đi qua nhưng không phải ai cũng biết...

Mặc cảm nhà nghèo, chạy trốn showbiz vì sợ thị phi

Tuyết Mai sinh ra và lớn lên ở tỉnh Lâm Đồng, trong một gia đình nông dân. Cuộc sống tuy vất vả nhưng bố mẹ cô ai cũng yêu âm nhạc. Thậm chí các chú của Tuyết Mai còn là những "nhạc công" không chuyên tự mày mò học chơi nhạc cụ và mỗi lần gia đình tụ họp là ca hát như một band nhạc nhỏ.

Tình yêu âm nhạc của Tuyết Mai được hun đúc và lớn lên từ đó. Năm 12 tuổi, Tuyết Mai đã chơi đàn cho nhà thờ. Cô chơi piano rất giỏi nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành ca sĩ. Học xong cấp 3, Tuyết Mai đăng ký "đại" vào trường Nhạc theo lời rủ rê của bạn bè. Và dù đậu vào Nhạc viện thì cô cũng chưa hình dung được con đường mà mình sẽ đi như thế nào.

Ca sĩ Tuyết Mai bật khóc, thừa nhận áp lực về tài chính, muốn kiếm nhiều tiền giúp bố mẹ - Ảnh 1.

Ca sĩ Tuyết Mai.

Nhắc đến bố mẹ, Tuyết Mai bật khóc, cô xúc động cho biết bản thân rất thương bố mẹ vì dù vất vả bao nhiêu, họ cũng chưa từng ép buộc cô điều gì, cũng chưa từng gây áp lực với con gái. Tuyết Mai luôn được làm tất cả những gì mà mình yêu thích với sự tin tưởng tuyệt đối từ gia đình.

Bởi vậy, khi đậu vào Nhạc Viện, Tuyết Mai ao ước được hát trên những sân khấu lớn để kiếm được nhiều tiền giúp đỡ bố mẹ và khiến họ tự hào về mình.

Tuyết Mai vừa khóc vừa kể: "Bố mẹ tôi vất vả lắm. Hồi nhỏ, tôi chỉ gặp được bố mẹ vào buổi tối vì 3,4h sáng là bố mẹ đã đi làm vườn, tối mịt mời về. 

Tết, người ta được nghỉ ngơi nhưng bố mẹ vẫn phải dậy sớm đi tưới cây rồi mới về lo Tết được. Những hình ảnh đó, không bao giờ tôi quên. Nên nhắc tới bố mẹ là tôi thương lắm, chỉ mong làm được gì đó giúp bố mẹ".

Tuyết Mai vừa đi học, vừa đi hát các phòng trà, quán bar để tự trang trải cuộc sống. Cô cũng tham gia nhiều cuộc thi lớn nhỏ và được nhiều người biết đến qua chương trình X-Factor (2014) với nghệ danh Uyên Nguyễn.

Ở cuộc thi này, Tuyết Mai không chạm được đến đỉnh vinh quang khi chỉ lọt Top 3 team Đàm Vĩnh Hưng nhưng năng lực của cô được đồng nghiệp công nhận. Các show diễn đến với Tuyết Mai nhiều hơn nhưng khó khăn cũng không ngừng "gõ cửa".

Vừa chạm ngõ ranh giới "người nổi tiếng", Tuyết Mai đã bị ném đá không thương tiếc vì một ca khúc hát bằng tiếng Anh. Sức ép từ dư luận, sự chỉ trích ác ý đã khiến Tuyết Mai bị tổn thương khủng khiếp. Trong khi đó, những góc khuất phía sau hào quang cũng ập đến. Dụ dỗ, gạ gẫm... khiến cô bị "ngộp".

Mọi thứ với Tuyết Mai lúc này chông chênh như đứng trên một chiếc cầu treo sắp đứt. Bế tắc, cô đột ngột quyết định rời khỏi showbiz, lấy chồng và ra nước ngoài định cư 4 năm liền.

Ca sĩ Tuyết Mai bật khóc, thừa nhận áp lực về tài chính, muốn kiếm nhiều tiền giúp bố mẹ - Ảnh 3.

Tuyết Mai thừa nhận bị áp lực về kinh tế, mong muốn kiếm được nhiều tiền để lo gia đình và giúp bố mẹ.

Bật khóc khi nhắc tới gia đình, muốn kiếm nhiều tiền giúp đỡ bố mẹ

Từng trải qua vài mối tình nhưng không đi đến đâu, nên khi gặp anh chàng người Malaysia dễ thương, luôn ủng hộ và đứng về phía mình, Tuyết Mai đã bị chinh phục hoàn toàn. Cô cảm thấy bản thân đã gặp đúng người nên khi nhận được lời cầu hôn, cô không chần chừ mà đồng ý ngay.

"Tôi nghĩ nếu không phải bây giờ thì không biết đến khi nào. Lúc đó tôi cũng 27 tuổi rồi, lỡ già hơn, xấu hơn thì không biết có ai cưới mình không", nữ ca sĩ cười tâm sự.

Sau khi kết hôn, Tuyết Mai và chồng quyết định sang Malaysia định cư để cô có một môi trường mới với một khởi đầu mới.

Thời gian đầu, nữ ca sĩ gặp nhiều khó khăn vì cô không hiểu về văn hoá gia đình nhà chồng, nhưng may mắn khi chồng là người tâm lý, còn gia đình chồng lại rất thoải mái nên cô nhanh chóng hòa nhập cuộc sống mới.

Cuộc hôn nhân hạnh ấy đã cho Tuyết Mai một cô con gái xinh đẹp năm nay 3 tuổi rưỡi. Hỏi Tuyết Mai, chồng có khắt khe với việc vợ ăn mặc sexy khi đi hát không, nữ ca sĩ cười "Không, anh ấy còn bảo tôi mặc sexy cho đẹp, không khắt khe bất cứ vấn đề gì".

Tuy nhiên, ngay cả khi đã định cư ở nước ngoài, gia đình chồng khá thoải mái về kinh tế nhưng một phần vì không muốn phụ thuộc tài chính vào người khác, phần vì muốn đỡ đần cha mẹ ở quê nên Tuyết Mai quyết định đi làm. Cô làm giáo viên dạy nhạc ở trường quốc tế và dạy yoga.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Hai công việc này giúp tôi có thu nhập để đỡ đần bố mẹ ở quê. Cuộc sống bây giờ, cái gì cũng cần đến tiền nên nhiều khi cảm thấy mệt mỏi nhưng khi được làm công việc mà mình yêu thích và có tiền thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn".

Ca sĩ Tuyết Mai bật khóc, thừa nhận áp lực về tài chính, muốn kiếm nhiều tiền giúp bố mẹ - Ảnh 4.

Con gái 3 tuổi rưỡi của Tuyết Mai.

Tìm lại hào quang...

"Chạy trốn" khỏi showbiz ngột ngạt, Tuyết Mai sống một cuộc sống bình dị nơi xứ người. Không đi diễn, không gặp gỡ người hâm mộ, không còn căng thẳng vì những kỳ vọng, cũng chẳng cần phải để ý những ánh mắt dò xét, soi mói xung quanh.

Tuy nhiên, giữa những khoảng lặng vô hình ấy, cô dần nhận ra bản thân không thể sống thiếu âm nhạc. Khoảng thời gian thoải mái nhưng đơn điệu và buồn tẻ ấy càng khiến cô nhớ sân khấu, nhớ cảm giác được thăng hoa cùng âm nhạc.

Trăn trở, đắn đo mãi, Tuyết Mai cũng quyết định quay trở về Việt Nam để bắt đầu lại và để cho bản thân một cơ hội để được sống hết mình thêm một lần nữa.

Khoảng thời gian mới trở về Việt Nam đối với Tuyết Mai thực sự rất khó khăn. Vì "bỏ bê" giọng hát của mình quá lâu nên cô phải mất khá nhiều thời gian để có thể tìm lại giọng hát và sự tự tin trên sân khấu.

Chưa dừng lại ở đó, việc rời xa showbiz 4 năm khiến cô mất liên lạc với mọi người nên thời gian đầu Tuyết Mai không có nhiều show diễn, cát-xê cũng không cao. Cô phải tự chủ động liên hệ với các bầu show để xin show đi hát và phải tự thương lượng giá cát-xê của mình.

Nhưng những khó khăn đó chỉ càng làm cho cô ca sĩ thêm quyết tâm. Cô liên tục tham gia nhiều chương trình truyền hình để gầy dựng lại tên tuổi và để khán giả yêu mến biết Tuyết Mai đã trở lại sân khấu với mong ước được tiếp tục cháy hết mình cùng nghệ thuật.

Đến với Hãy Nghe Tôi Hát – Nhạc sĩ chủ đề 2020 cũng vậy, Tuyết Mai muốn khẳng định bản thân đã trưởng thành hơn trong âm nhạc và cô có thể chinh phục cả những dòng nhạc xưa.

Từ những bài hát bolero của nhạc sĩ Đài Phương Trang không phải là sở trường cho đến những nhạc phẩm rất khó của nhạc sĩ Phạm Duy đều khiến Tuyết Mai phải dốc toàn bộ khả năng của mình để luyện tập và mang đến những màn trình diễn tốt nhất.

Ca sĩ Tuyết Mai bật khóc, thừa nhận áp lực về tài chính, muốn kiếm nhiều tiền giúp bố mẹ - Ảnh 6.

Tuyết Mai đăng quang Quán quân Hãy nghe tôi hát năm 2020.

Cô không đặt nặng vào việc mình sẽ đi được bao xa mà thay vào đó dồn hết tâm sức trong từng tiết mục biểu diễn. Bởi vậy mà những phần dự thi của Tuyết Mai luôn được các danh ca hàng đầu Việt Nam đánh giá cao không chỉ về giọng hát nội lực mà còn được khen ngợi về cách xử lý ca khúc rất thông minh, luôn mang đến sự mới mẻ và đậm chất riêng.

Việc Tuyết Mai chạm vào ngôi vị cao nhất có lẽ không quá bất ngờ đối với nhiều khán giả khi cô luôn là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho vị trí quán quân, nhưng đối với Tuyết Mai đây là sự thành công vượt ngoài kỳ vọng.

"Tôi tin rằng danh hiệu quán quân là điều mà bất kỳ ca sĩ nào cũng mơ ước. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì cuối cùng mình cũng đã có được điều mà mình mơ ước bấy lâu nay. Tôi cũng cảm thấy rất may mắn khi được tham gia tranh tài trong một cuộc thi chuyên nghiệp này", Tuyết Mai chia sẻ.

Bước ra chương trình với cương vị quán quân, Tuyết Mai chia sẻ cô đang chuẩn bị phát hành một album nhạc xưa và hy vọng các khán giả sẽ luôn yêu quý và ủng hộ dù cho nữ ca sĩ theo đuổi bất cứ dòng nhạc nào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại