Ca sĩ Thùy Trang: 12 giờ khuya, anh nhắn tin, 2 dòng nước mắt tôi chảy ròng ròng

Hương |

"Đọc tin nhắn của anh, tôi bị xúc động, 2 dòng nước mắt chảy ra", ca sĩ Thùy Trang kể.

Thùy Trang là một trong những ca sĩ nổi tiếng đầu thập niên 1990 thời kỳ Mưa Bụi với các nhạc phẩm quê hương: Trách người trong mộng, Màu xanh kỷ niệm, Em đi trên cỏ non, Trên dòng sông nhỏ, Sa mưa giông, Bông bí vàng...

Dù nổi tiếng nhưng Thùy Trang sống cực kỳ kín đáo vì không dùng mạng xã hội, cũng không PR bản thân. Hiện tại, nữ ca sĩ có cuộc sống hạnh phúc bên chồng và hai con. 

Ngoài đi hát, Thùy Trang dành thời gian phụ giúp ông xã kinh doanh và chăm sóc con cái. Con gái lớn của Thùy Trang năm nay 20 tuổi, đang học ngành thiết kế thời trang tại Mỹ. Con trai nhỏ 6 tuổi.

Ca sĩ Thùy Trang: 12 giờ khuya, anh nhắn tin, 2 dòng nước mắt tôi chảy ròng ròng - Ảnh 1.

Ca sĩ Thùy Trang chia sẻ trong chương trình Hạnh phúc ở đâu.

Mới đây, Thùy Trang đã có dịp chia sẻ về mối lương duyên với ông xã doanh nhân và cuộc hôn nhân 23 năm viên mãn của mình trong chương trình Hạnh phúc.

Thùy Trang kể: "Ngày xưa, ca sĩ ít khi nào đi xe hơi đi hát. Đi tỉnh là bầu show mướn xe đưa đón. Ngôi sao thì được đi xe vip. Ca sĩ hạng B, C thì đi chung xe to. Ông xã tôi khi đó làm dịch vụ cho thuê xe. Bầu show hay qua nhà anh để mướn xe cho ca sĩ đi.

Mỗi lần chú Duy Ngọc qua mướn xe là anh ấy tự lái chứ không để người khác lái. Lúc đó tôi mới đi hát cho chú Duy Ngọc và được anh chở đi. Thời điểm đó, chị Ngọc Ánh là ngôi sao hạng A nên được đi xe con. Chị Ngọc Ánh mến tôi nên rủ qua đi chung. Qua những lần như vậy, anh mến tôi. Mỗi lần có tôi là anh ấy tự lái.

Chị Ngọc Ánh làm bà mai kết nối hai đứa vì ông xã cũng nhát, không dám tỏ tình. Anh mến tôi nhưng lúc đó, tôi nổi tiếng. Anh sợ tỏ tình rồi không biết tôi có đồng ý hay không. Ngộ nhỡ không thương rồi mất luôn tình bạn. Cho nên chính tôi là người tỏ tình trước.

Thời điểm chúng tôi biết nhau là 19 tuổi mà tới 5, 6 năm sau tôi mới nói. Năm 26, 27 là lấy nhau".

Ca sĩ Thùy Trang: 12 giờ khuya, anh nhắn tin, 2 dòng nước mắt tôi chảy ròng ròng - Ảnh 2.

Ông xã là mối tình đầu cũng là tình cuối của Thùy Trang.

Khi MC Cát Tường hỏi, động lực nào để chị tỏ tình trước, ca sĩ Thùy Trang nhớ lại. "Khi tôi nổi tiếng, cũng mướn anh chở đi nhưng anh không lấy tiền. Tôi phải nhét tiền ở dưới chỗ để chìa khóa và nhắn tin cho anh vì đưa tận tay, anh không lấy.

Hôm đó là đêm Noel. Tôi đi hát về lúc khoảng 12 giờ khuya. Đi hát về cũng chẳng đi đâu chơi. Đang ngồi ăn tô mì gói thì anh nhắn tin hỏi đi hát về có mệt không, đã ăn uống gì chưa. Đọc tin nhắn của anh, tôi bị xúc động, 2 dòng nước mắt chảy ròng ròng.

Vậy là tôi nói với anh: "Trang xem anh Tân trên tình bạn được không". Anh ấy mừng quá. Hôm sau, anh chạy xe máy sang chở tôi đi hát luôn. Hồi đó, hát vòng vòng ở Sài Gòn là đi xe máy, rồi 2 đứa thương nhau luôn.

2 đứa làm đám cưới năm 1999, giờ là 23 năm rồi. Cũng có những lúc không hiểu nhau nhưng người nào nóng thì người kia nguội. Tới giờ, mỗi lần đi hát, anh vẫn chở tôi đi dù công việc kinh doanh bận rộn. Đi tỉnh, anh cũng chở đi, để mấy đứa em ở nhà lo công việc, dù đi tỉnh hát cả tuần".

Ca sĩ Thùy Trang: 12 giờ khuya, anh nhắn tin, 2 dòng nước mắt tôi chảy ròng ròng - Ảnh 3.

Nữ ca sĩ có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Nữ ca sĩ cũng chia sẻ: "Đối với tôi, hạnh phúc là hai từ thiêng liêng lắm. Trong cuộc sống vợ chồng, không cầu điều gì to lớn, cứ mỗi ngày đem tới cho nhau niềm vui và yêu thương nhau là đủ hạnh phúc rồi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại