Ca sĩ Quang Lê: "Tôi hận vì ký hợp đồng mà không cho tôi hát suốt 2 năm trời"

Tùng Ninh |

"Tôi lúc đó không nghĩ mình sẽ nổi tiếng, chỉ khao khát được hát. Tôi hận vì ký hợp đồng mà không cho tôi hát suốt 2 năm trời" – Quang Lê nói.

Vừa qua, trên kênh Youtube của mình, ca sĩ Quang Lê đã tâm sự về chặng đường đầu tiên bước vào nghề hát.

Theo đó, giai đoạn đầu của anh gặp nhiều khó khăn do không có ngoại hình, đi xin hát ở nhiều trung tâm băng đĩa nhưng đều bị từ chối.

Đặc biệt, anh còn bị cầm chân tại một trung tâm băng đĩa suốt hai năm trời. Quang Lê kể, ngày đó anh có tới gặp ông chủ một hãng đĩa nổi tiếng. Vừa mở băng demo nghe anh hát, ông chủ này lập tức gọi điện cho ba anh và bảo nhận anh làm "gà" và đừng đem cuốn băng kia đi đâu nữa. Sau đó làm ngay hợp đồng cho nam ca sĩ.

Ca sĩ Quang Lê: Tôi hận vì ký hợp đồng mà không cho tôi hát suốt 2 năm trời - Ảnh 1.

Quang Lê tâm sự chuyện khó khăn trong sự nghiệp.

Ông chủ hãng đĩa còn dặn kỹ Quang Lê rằng, trong trung tâm hiện đang có một nam danh ca rất hot nếu lăng xê ngay cho Quang Lê thì người kia sẽ buồn và một rừng không thể có hai hổ. Vì thế, Quang Lê dù được ký hợp đồng vào trung tâm lớn nhưng không được hát, cũng không được làm bất cứ việc gì vì trung tâm còn tập trung lăng xê cho ca sĩ kia. Thậm chí theo lời Quang Lê kể, người ca sĩ kia được ông chủ rất cưng chiều mua cho nam danh ca ấy vài ba căn nhà.

Thời điểm đó, Quang Lê đang rất khao khát hát nên khi bị ông chủ lạnh nhạt, bỏ bê nam ca sĩ rất buồn. Gặp mẹ của ông chủ, Quang Lê còn thổn thức khó và kể lể nhưng cũng không giải quyết được gì.

"Ai quen tôi đều biết tôi mê hát lắm, từ nhỏ đã mê hát. Tôi còn đi xin làm trong tiệm bán máy hát karaoke để mỗi ngày được hát với dàn âm thanh. Chưa kể, tôi còn lên vũ trường hát rồi bị đạp xuống, bi vùi dập, đau khổ lắm", Quang Lê nói.

Sau này, Quang Lê mới nhận ra ông chủ đó ký hợp đồng chỉ để giam chân anh, không để anh đi hát cho trung tâm khác và cũng không để tiếng hát của anh lọt ra ngoài, ảnh hưởng đến sự nổi tiếng của nam danh ca kia.

"Tôi thì lúc đó không nghĩ mình sẽ nổi tiếng, chỉ khao khát được hát. Tôi hận vì ký hợp đồng mà không cho tôi hát suốt 2 năm trời.

Đến lúc chịu không nổi, tôi mới đi hỏi luật sư về trường hợp của tôi. Luật sự bảo tôi rằng, nếu sau 3 tháng ký hợp đồng mà không làm công việc gì trong đó tức là đã vi phạm hợp đồng.

Ca sĩ Quang Lê: Tôi hận vì ký hợp đồng mà không cho tôi hát suốt 2 năm trời - Ảnh 3.

Ca sĩ Quang Lê từng khó nổi tiếng vì ngoại hình.

Tôi lập tức gọi điện cho ông chủ nhưng ông không hủy hợp đồng mà có những lúc còn hù dọa tôi. Người ta khi ấy có tiền, có quyền còn tôi không có gì. Tôi đành ngậm ngùi đến trung tâm Ca Dao của nhạc sĩ Chung Tử Lưu", Quang Lê kể.

Từ khi gặp nhạc sĩ Chung Tử Lưu, Quang Lê bắt đầu được hát và có danh tiếng dần nên đến giờ vẫn coi nam nhạc sĩ là thầy mình. Anh kể tiếp:

"Anh Chung Tử Lưu nghe băng demo xong liền đồng ý nhận tôi nhưng lại bảo: Em mập quá, em gật đầu mà hai má em cứ giật giật".

Sau đó, anh Chung Tử Lưu gọi điện nói chuyện với ông chủ cũ thì ông mới nhả tôi ra. Thời gian đầu vào trung tâm Ca Dao, tôi chỉ được hát lại trên nhạc nên karaoke những bài ca sĩ trước đã thu. Nhưng tôi vẫn hạnh phúc vô cùng vì được vào phòng thu. Anh Chung Tử Lưu cũng cố ghép bài của tôi cạnh bài của Phi Nhung trong băng nhạc để bán.

Tới một ngày đẹp trời, tôi được rủ lên radio để hát live. Tôi vừa hát hôm trước xong thì hôm sau mọi người ồ ạt hỏi mua băng tôi hát với Phi Nhung. Ai cũng hỏi xem Quang Lê là ai".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại