Ca sĩ Phương Anh: Tôi nằm ngoài hành lang bệnh viện, nước mắt cứ thế rơi

An Nguyên |

“Tự nhiên nước mắt của tôi cứ chảy ra, mẹ tôi nhìn thấy thế cũng bật khóc theo, cả 2 mẹ con cứ nhìn nhau khóc”, Phương Anh chia sẻ.

Nguyễn Phương Anh sinh năm 1982 tại Hải Phòng, cô từng lọt top 5 Sao Mai điểm hẹn năm 2004. Nổi tiếng với chất giọng khàn và ngoại hình cá tính, Phương Anh được kỳ vọng sẽ tiến xa trên con đường âm nhạc.

Tuy nhiên, nữ ca sĩ lại lựa chọn kết hôn và lui về chăm sóc gia đình khiến sự nghiệp bị đình trệ một thời gian. Chia sẻ trong chương trình Lời tự sự, Phương Anh cho hay đó là lựa chọn mà cô không bao giờ hối tiếc:

"Với tôi hạnh phúc đơn giản là vợ chồng hiểu nhau, chia sẻ được và thông cảm với nhau. Tôi không nghĩ phải nhà cao cửa rộng hay có quá đầy đủ mọi thứ. Tôi nghĩ hạnh phúc là biết đủ, biết cùng nhau vun đắp cho hạnh phúc gia đình.

Ca sĩ Phương Anh: Tôi nằm ngoài hành lang bệnh viện, nước mắt cứ thế rơi - Ảnh 1.

Nữ ca sĩ Phương Anh.

Kết hôn được 5 năm tôi mới có con nên việc được làm mẹ là một điều hết sức thiêng liêng, mong chờ. Sau khi sinh con, tôi dành toàn bộ thời gian cho gia đình".

Nữ ca sĩ thừa nhận khi tạm ngừng ca hát, cô cũng rất nhớ nghề. Song vì để chăm sóc tốt nhất cho 2 con nên cô quyết định hi sinh sự nghiệp:

"Lúc đó tôi gặp khó khăn trong việc tìm người giúp việc. Vì khi họ đến thấy có 2 bé sinh đôi, mọi người rất ngại. Tôi tự bảo bản thân là mong mỏi mãi mới có con thì thôi mình hãy tạm bỏ sự nghiệp ca hát để chăm lo tốt nhất cho con. Chỉ thỉnh thoảng tôi "đánh lẻ" đi diễn cho đỡ nhớ mà thôi".

Ca sĩ Phương Anh: Tôi nằm ngoài hành lang bệnh viện, nước mắt cứ thế rơi - Ảnh 3.

"Đưa con vào bệnh viện thấy quá đông bệnh nhi, tôi suy sụp".

Cũng trong chương trình, Phương Anh bộc bạch rằng cô từng trải qua 2 lần trầm cảm nghiêm trọng:

"Tôi từng trải qua một giai đoạn hết sức tồi tệ vì trầm cảm sau sinh. 6 ngày trong bệnh viện mọi thứ trôi qua rất bình thường nhưng đến ngày thứ 7 khi về nhà thì tôi bị mất sữa.

Lúc về nhà cũng là lúc chồng tôi phải quay trở lại Hà Nội để làm việc. Mẹ tôi lại rất dễ bị mất ngủ nên tôi một mình đảm đương hết việc trông 2 con. Sinh được 10 ngày thì con trai bị viêm phổi, đưa con vào bệnh viện thấy quá đông bệnh nhi, tôi suy sụp.

Mẹ tôi nằm trong phòng ôm cháu, còn tôi phải nằm ngoài hành lang vì bệnh viện quá đông. Lúc này tự nhiên nước mắt của tôi cứ chảy ra, mẹ tôi nhìn thấy thế cũng bật khóc theo, cả 2 mẹ con cứ nhìn nhau khóc.

Nghe tin con ốm, ông xã cũng về nhưng chỉ được về 1 ngày mà thôi. Lúc thấy chồng khoác balo đi lên Hà Nội, tôi lại bật khóc. Tôi đã lên mạng tìm hiểu mọi thứ và biết mình bị trầm cảm sau sinh.

Ca sĩ Phương Anh: Tôi nằm ngoài hành lang bệnh viện, nước mắt cứ thế rơi - Ảnh 4.

"Thời gian khó khăn nhất với tôi là khi 2 vợ chồng đứng trên bờ vực đổ vỡ".

Biết bị trầm cảm, tôi ép bản thân tập trung, không suy nghĩ miên man nữa. Và tôi cũng không biết là mình hết trầm cảm sau sinh lúc nào.

Nhưng khoảng thời gian khó khăn nhất với tôi là khi 2 vợ chồng đứng trên bờ vực đổ vỡ. Khi biến cố gia đình ập đến, chồng tôi sốc quá, tôi muốn an ủi động viên nhưng chồng lại cứ quay lưng đi.

Lúc đó các con mới chỉ học lớp 1, lại thêm biến cố gia đình khiến cơn trầm cảm quay trở lại hành hạ tôi. Tôi sụt cân nghiêm trọng, hủy toàn bộ show vì chẳng còn tâm trí nào để hát. Tôi cảm thấy bế tắc như đang sống trong địa ngục mà không thể chia sẻ với ai.

Tôi từng nghĩ hay thôi, buông tay để đường ai nấy đi chứ thế này tôi không chịu được. Nhưng mọi người xung quanh động viên tôi phải mạnh mẽ lên, vì họ thấy vợ chồng tôi vẫn còn duyên nợ, chỉ là đang trong cơn khủng hoảng nên mới "đẩy nhau" ra mà thôi.

Và quả thực sau khi đã vượt qua được khủng hoảng, chúng tôi trân quý nhau hơn, gia đình cũng trở nên bền chặt hơn".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại